Bài Giảng Thánh Lễ

Mừng Kính Ðức Mẹ Lên Trời

Của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa

Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam

tại Thánh Ðịa La Vang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng Thánh Lễ Mừng Kính Ðức Mẹ Lên Trời Của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, tại Thánh Ðịa La Vang.

(Radio Veritas Asia 16/08/2005) - Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, giám mục Nha Trang và là chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã cử hành Thánh lễ bế mạc Ðại hội Thánh Thể toàn quốc năm 2005 vào sáng thứ Hai, ngày 15/08/2005. Ngài kêu gọi toàn thể cộng đồng tín hữu Công giáo cùng với Ngài dấn thân truyền giáo.


Cộng đồng tín hữu Công Giáo Việt Nam tham dự Ðại hội Thánh Thể Việt Nam năm 2005 và chương trình hành hương Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27.


"Hãy đem Chúa Giêsu đến với những người xung quanh bằng lời nói và việc làm của chúng ta. Hãy phản ánh sức sống và tình yêu Thiên Chúa nơi những người mà Chúng ta tiếp xúc", Ðức Giám mục chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói với khoảng 500,000 tín hữu Công giáo và ngoài Công giáo tham dự ba ngày đại hội Thánh Thể toàn Quốc và đại hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27 tại Thánh địa La Vang, từ ngày 13 đến 15/08/2005.

Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa nói rằng, Ðức Maria, trong khi mang thai Ngôi lời làm người, đã chiếu tỏa ánh sáng và sức mạnh qua cái nhìn và lời chào của Mẹ, trong chuyến viếng thăm bà Elizabeth".

Vì thế, khi rước lễ, anh chị em có Chúa trong lòng; vậy "hãy ngợi khen, tạ ơn Chúa và hãy đem Chúa đến với những anh chị em của mình, bằng chính tâm tình của Ðức Maria".

Trong khi Ðức Cha Hòa đang cử hành nghi thức phụng vụ, mây đen bổng nhiên ùn ùn kéo đến che mát cả vòm trời La Vang và gió thổi mạnh suốt buổi sáng đến nỗi các nữ tu phải đưa tay giữ lại chiếc lúp đang đội trên đầu của mình, và bên dưới khán đài, nhiều người đã bật khóc, họ phủ phục trước nhan Mẹ trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

Sau Thánh lễ, đoàn đồng tế gồm 19 vị Giám mục và 500 linh mục cùng các đại diện cộng đoàn hành hương thuộc 25 giáo phận cử hành nghi thức tôn vinh Nữ Vương. Kiệu Mình Thánh Chúa và kiệu Thánh Mẫu LaVang được di chuyển từ quảng trường đến nhà trung tâm, sau đó rẻ trái tiến về phía Linh đài Ðức Mẹ. Cộng đoàn tín hữu đọc kinh lần chuỗi Mân Côi.

Ðức Cha Phêrô Nguyễn Soạn, tổng thư ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã phát biểu cảm ơn Mẹ Maria "linh hồn của đại hội". Ðức Cha chia sẻ cảm nhận và kêu gọi cộng đoàn tín hữu hãy theo gương Mẹ Maria liên kết với Chúa Giêsu Thánh Thể và hãy mang yêu thương và sức sống mà anh chị em đón nhận từ đại hội, đến với anh chị em của mình.

Linh mục quản nhiệm Thánh địa La Vang, Giuse Dương Ðức Toại, đã phát biểu tổng kết đại hội. Ðức Cha Tổng Thư Ký Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam, đã cùng cộng đoàn cảm ơn Mẹ Maria. Ðức Cha mến chúc cộng đoàn ra về trong hân hoan và sự phù giúp của Mẹ Maria.

Ðại Vũ bế mạc đại hội gồm hai phần: "Thánh thể - nguồn suối cứu độ, và phần hai: Thánh thể - Nguồn sống yêu thương", khi các đoàn hành hương từ từ di chuyển ra khỏi Thánh địa.

Và Tiếp sau đây là Bài Giảng Thánh Lễ Mừng Kính Ðức Mẹ Lên Trời Của Ðức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Ðức Cha đã nói như sau:

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Chúng ta từ các Giáo phận trong nước cũng như từ nước ngoài hành hương về Linh Ðịa La Vang để tham dự Ðại Hội Thánh Thể Việt Nam năm 2005, Ðại Hội Thánh Mẫu La Vang lần thứ 27, và hôm nay long trọng mừng kính lễ Ðức Mẹ khải hoàn Hồn Xác Lên Trời.

Nhưng do đâu Ðức Mẹ đã có thể vượt không gian và thời gian để đi vào vinh quang Thiên Quốc? Bài Phúc âm đã trả lời: bởi vì Ðức Maria là người Nữ Thánh Thể.

Ðức Mẹ là gương mẫu về Ðức Tin Thánh Thể. Lời Bà Elizabeth ca tụng: "Phúc cho Bà là kẻ tin rằng lời Chúa phán cùng Bà sẽ được thực hiện" (c 45). Khi đi viếng thăm gia đình ông Giacaria, Ðức Mẹ đã mang theo thai nhi trong lòng, mà Mẹ tin đó là Ngôi Lời của Thiên Chúa nhập thể. Như vậy "theo một nghĩa nào đó, Ðức Maria đã sử dụng Ðức Tin Thánh Thể của mình ngay trước khi Bí tích Thánh Thể được thiết lập". Với một chút khác biệt là Bí tích Thánh Thể liên kết mật thiết với cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Còn Ðức Maria khi cưu mang Chúa Giêsu thì Ðức Mẹ chỉ tiếp xúc với Ngôi Lời nhập thể. Niềm tin của Ðức Mẹ vào Ngôi Lời nhập thể trong lòng mình là gương mẫu cho niềm tin của tín hữu khi đón nhận Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Và tiếng thưa xin vâng khi Ðức Mẹ đáp lại lời truyền tin của sứ thần có một mối tương quan rất thâm sâu với tiếng thưa Amen của tín hữu, trước khi lãnh nhận Mình Thánh Chúa.

Như Ðức Mẹ đã tin rằng đấng mà Mẹ cưu mang "nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần" (x. Lc I, 35), là Con Thiên Chúa, thì chúng ta cũng tin rằng trong Mầu Nhiệm Thánh Thể có chính Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và Con Ðức Maria, đang hiện diện, dưới hình bánh rượu.

Mẹ Maria là Gương mẫu cho việc đem Chúa tới cho người khác.

Trong khi mang thai Ngôi lời làm người, Ðức Maria đã đi thăm bà Elizabeth. Dù Chúa Giêsu chưa sinh ra nhưng đã chiếu tỏa ánh sáng và sức mạnh qua cái nhìn và lời chào của Ðức Maria. Khi rước lễ, chúng ta có Chúa trong lòng, hãy đem Chúa đến với người xung quanh. Lời nói và việc làm của chúng ta hãy phản ánh sức sống và tình yêu Chúa nơi những người mà chúng ta tiếp xúc.

Mẹ là Gương mẫu về tâm tình ngợi khen và tạ ơn.

Có Chúa Giêsu trong lòng, Ðức Mẹ ca tụng: "Ðấng toàn năng đã làm cho tôi những điều cao cả" (c.49 ) . Ngài liền cất tiếng ngợi khen và cảm tạ: "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa và lòng trí tôi nhảy mừng trong Thiên Chúa, Ðấng cứu độ tôi" (c.46-47 ).

Chúng ta hãy nhận biết các ơn cao cả mà Ðấng toàn năng đã làm cho chúng ta khi được Chúa Giêsu Thánh Thể ngự trong lòng. Chúng ta hãy dùng chính tâm tình của Ðức Maria đã diễn tả trong bài ca "Linh hồn tôi ngợi khen Ðức Chúa" mà ngợi khen và tạ ơn Thiên Chúa.

Tuy trình thuật về việc lập phép Thánh Thể không nói tới Ðức Mẹ, nhưng ai cũng biết rằng sau khi Chúa về trời, Ðức mẹ đã có mặt với các Tông đồ "Ðồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện" (Cv I, 14). Trong cộng đoàn tín hữu đầu tiên, được qui tụ để nghe các Tông đồ giảng dạy, hiệp thông, cầu nguyện và tham dự lễ bẻ bánh (Cv 2,42 ) chắc chắn không thể thiếu sự hiện diện của Ðức Mẹ.

Mỗi lần rước lễ, Ðức Mẹ lại đón nhận một lần nữa chính Ðấng mà Mẹ đã cưu mang trong lòng, và đã sống liên kết với, trong suốt cuộc đời Mẹ.

Trong Hiến Chế tuyên bố tín điều Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, Ðức Giáo Hoàng Piô XII đã viết: "Ðức Trinh nữ đã được gìn giữ khỏi bị hư nát trong mồ để nên giống Con mình. Sau khi chiến thắng sự chết, Ngài cũng được đưa lên vinh quanh trên trời cả hồn lẫn xác".

Khi về trời, mối liên kết của Ðức Maria với Chúa Giêsu và với Ba Ngôi Thiên Chúa mới thật là trọn vẹn. Ðức Mẹ chính là khởi đầu, là hình ảnh của Hội Thánh viên mãn, là niềm an ủi và hi vọng tràn trề cho Dân Thánh trên đường lữ hành trần thế.

Mừng Lễ Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, chúng ta đã có một gương mẫu tuyệt vời cho cuộc đời trần thế. Mẹ đã suốt đời liên kết với Chúa Giêsu: từ khi Ðức Mẹ thụ thai, cho đến khi đi thăm bà Elizabeth, từ tâm tình tin cho đến tâm tình ca tụng, nhất là gương mẫu khi Ðức Mẹ tham dự lễ Bẻ Bánh.

Mẹ quả thật là Người Nữ Thánh Thể mà Thánh Thể là bảo chứng của bàn tiệc Nước Trời, nên Ðức Mẹ đã được tham dự bàn tiệc này, khi Hồn Xác Mẹ lên trời.

Chúng ta hãy nuôi mình bằng Ðức Kitô Thánh Thể, để Ngài bảo đảm cho chúng ta bàn tiệc Thiên Quốc.

 

Vừa rồi là tường thuật về Thánh Lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc và bế mạc Ðại Hội Thánh Mẩu LaVang lần thứ 27, vào sáng ngày thứ Hai 15 tháng 8 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Cẩm Vân tường thuật từ LaVang)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page