Bài Giảng Của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc

Trong Thánh Lễ Mình Thánh Chúa

trước Cuộc Kiệu Mình Thánh Chúa

tại Tỉnh Tiền Giang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng Của Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho, Trong Thánh Lễ Mình Thánh Chúa trước Cuộc Kiệu Mình Thánh Chúa tại Tỉnh Tiền Giang.

(Tiền Giang, Việt Nam - 21/07/2005) - Anh chị em rất thân mến. Chiều hôm nay (21/07/2005) chúng ta tụ họp nhau lại đây rất đông đảo, mục đích là cùng nhau tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin Chúa, yêu Chúa, chúng ta muốn tôn thờ Chúa, chúc tụng tôn vinh Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa, là Ðấng Tạo Dựng trời đất cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúa siêu việt trên các tầng trời, Chúa lớn hơn vũ trụ vạn vật, Chúa là Ðấng Thánh, Chúa là Ðấng Tối Cao.


Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho, chủ tế Thánh Lễ Mình Thánh Chúa trước Cuộc Kiệu Mình Thánh Chúa tại Tỉnh Tiền Giang.


Nhưng vì yêu thương và để cứu rỗi loài người chúng ta, Chúa đã từ trời xuống thế, nhập thể trong lòng Ðức trinh nữ Maria và đã làm người. Người đã trở nên một người anh em trong nhân loại chúng ta, đã sinh ra, lớn lên ở giữa loài người chúng ta, hoàn toàn giống như chúng ta, chỉ trừ tội lỗi. Người là Ðấng Emmanuen, là Thiên Chúa ở cùng chúng ta. Chính vì thế chúng ta càng yêu mến Người hơn, gắn bó với Người hơn. Chúng ta không có thái độ kính nhi viễn chi, kính trọng mà đứng đàng xa.

Chúa không thích chúng ta đứng đàng xa, mà muốn chúng ta lại gần, vì Người đã đến với chúng ta. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Người, hãy rủ nhau lại gần Người như các mục đồng ngày xưa rủ nhau đến thờ lạy Chúa. Chúng ta không thờ lạy Chúa như những người nô lệ lúc nào cũng sợ sệt ông chủ, nhưng chúng ta thờ lạy Chúa trong tin yêu. Người vừa là Thiên Chúa, vừa là người anh em đồng loại của chúng ta.

Những người công giáo chúng ta không tôn thờ một con người, không thần tượng hoá, thần thánh hoá một con người, dù đó là một con người dễ thương nhất, khả ái nhất trong nhân loại . Ngày xưa những người theo đạo Công Giáo, đã từng bị những người ngoại đạo gọi là vô thần, vì họ không thờ lạy hoàng đế. Nhưng chúng ta tôn thờ Thiên Chúa Ngôi Hai, Ðấng là Con Thiên Chúa đã được Thiên Chúa sai xuống trần gian để cứu độ loài người. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng, Thiên Chúa thật bởi Thiên Chúa thật.

Chúa Giêsu giống Chúa Cha mọi đàng, và là một với Chúa Cha, nên Người đã nói với các môn đệ Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Mặc dù ngày hôm nay, mắt phàm của chúng ta không thấy Chúa Giêsu, câu nói ấy của Người vẫn ứng dụng cho chúng ta. Người đã chết và đã sống lại, Người về cùng Chúa Cha nhưng vẫn ở giữa chúng ta như Người đã nói Thầy ở với các con mọi ngày cho đến tận thế. Chúa ở với chúng ta trong bí tích Thánh Thể mà Người đã thiết lập. Chúng ta không thấy Chúa bằng mắt phàm, nhưng chúng ta thấy Chúa bằng con mắt đức tin. Chúng ta tin Chúa ngự thật trong hình bánh. Bánh Thánh Thể mà chúng ta ăn, chính là Chúa. Và thấy Chúa Kitô Thánh Thể là thấy Chúa Cha.

Bánh Thánh Thể mà chúng ta tôn thờ, chính là Chúa Giêsu mà bài Tin Mừng hôm nay nhắc tới. Tin Mừng thánh Luca kể lại phép lạ hoá bánh ra nhiều của Chúa Giêsu để nuôi đám đông đến nghe Người rao giảng về Nước Trời, về tình thương của Chúa Cha. Phép lạ ấy là dấu chỉ báo trước điều cao trọng và lạ lùng hơn nhiều, đó là việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể để nuôi dưỡng loài người chúng ta, để trở nên của ăn cho chúng ta, trở nên Bánh Trường Sinh cho nhân loại.

Mỗi lần cử hành Thánh Lễ là chúng ta đón Chúa đến, vậy chúng ta hãy vui mừng hân hoan, chuẩn bị tâm hồn xứng đáng gặp gỡ Người. Chúng ta không những gặp gỡ Chúa, mà còn hiệp thông với Chúa, nên một với Chúa khi rước Chúa vào lòng. Chúa trở nên lương thực cho chúng ta, như Chúa đã nói với các môn đệ: Ta sống nhờ Chúa Cha, ai ăn ta sống nhờ ta. Chúa là lương thực cho ta, nhưng Chúa lớn hơn ta, Chúa là Thiên Chúa, nên chúng ta thờ lạy Chúa. Lát nữa đây, chúng ta sẽ cùng nhau biểu lộ sự thờ phượng một cách đặc biệt hơn mọi khi, để tuyên xưng đức tin và nói lên tình yêu của chúng ta dành cho Chúa.

Cùng với sự thờ phượng, lòng yêu mến và tôn sùng Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, chúng ta hãy đưa Chúa vào cuộc sống thực tế, để Chúa biến đổi con người và cuộc đời của ta, biến đổi trước hết cái tâm của chúng ta, làm cho tâm hồn luôn hướng về sự thiện, hướng về bác ái vị tha, hướng về quảng đại tha thứ, hoà giải và hoà bình; làm cho trái tim của chúng ta giống như trái tim của Chúa. Chúa biến đổi đầu óc ta, cho thấm nhuần những tư tưởng tích cực, lành thánh, thấm nhuần Phúc Âm của Chúa, để Ánh Sáng Phúc Âm chiếu toả nơi con người và cuộc sống của chúng ta và qua chúng ta, chiếu toả vào trong xã hội loài người.

 

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page