Tường Thuật Lễ Mình Thánh Chúa

Và Kiệu Thánh Thể

Của Tỉnh Tiền Giang

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Lễ Mình Thánh Chúa Và Kiệu Thánh Thể Của Tỉnh Tiền Giang.

(Tiền Giang, Việt Nam, Ngày Thứ Năm 21/07/2005) - Một trong những hoạt động tiêu biểu của Năm Thánh Thể ở giáo phận Mỹ Tho là Lễ Mình Thánh Chúa và kiệu Mình Thánh Chúa cho cấp giáo phận và liên giáo hạt. Chiều ngày 21/07/2005, tại khuôn viên Toà giám mục và nhà thờ Chánh Toà, Thánh Lễ Mình Thánh Chúa và kiệu Mình Thánh Chúa diễn ra cho mọi thành phần dân Chúa trong tỉnh Tiền Giang (gồm hai hạt Mỹ Tho và Cái Bè).


Tại lễ đài nổi bật lên bởi hình chiếc bánh đang bẻ ra thật to, giữa chiếc bánh là chữ JHS; ngay trên chiếc bánh có dòng chữ hình vòng cung "Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể". Bên phải và bên trái chiếc bánh là câu Lời Chúa "Ta là bánh hằng sống, ai ăn sẽ sống muôn đời".


Tại khuôn viên Toà giám mục và nhà thờ Chánh Toà, vào khoảng 16 giờ chiều, bỗng nhộn nhịp khác thường bởi tiếng nhạc thánh ca về Thánh Thể phát ra thật hay từ khu vực lễ đài, bởi từng nhóm người của mỗi giáo xứ từ khắp nơi trong tỉnh về tham dự thánh lễ và rước kiệu; bầu khí còn vui tươi hấp dẫn bởi lễ đài và hai trạm để đặt Mình Thánh Chúa được trang trí thật đẹp mắt. Tại lễ đài nổi bật lên bởi hình chiếc bánh đang bẻ ra thật to, giữa chiếc bánh là chữ JHS; ngay trên chiếc bánh có dòng chữ hình vòng cung "Giáo Hội sống nhờ Thánh Thể". Bên phải và bên trái chiếc bánh là câu Lời Chúa "Ta là bánh hằng sống, ai ăn sẽ sống muôn đời".

Ðúng 17 giờ, thánh lễ bắt đầu với đoàn đồng tế, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc chủ tế và 32 linh mục đồng tế, từ Toà giám mục tiến về lễ đài trong lúc ca đoàn và cộng đoàn hát ca nhập lễ "Trong hân hoan chúng con về đây, mang tin yêu mơ ước nồng say cùng hợp tiếng ca tạ ơn Chúa lời thiết tha..." ("Chung lời tạ ơn").

Khởi đầu thánh lễ, Ðức Cha Phaolô nói lên ý nghĩa của việc qui tụ nhau lại đây là để tôn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể và mời gọi tất cả mọi người hãy sốt sắng, tích cực tham dự thánh lễ. Trong bài giảng, Ðức Cha nhấn mạnh hơn: "Chiều hôm nay chúng ta tụ họp nhau lại đây rất đông đảo, mục đích là cùng nhau tôn thờ Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Chúng ta tin Chúa, yêu Chúa, chúng ta muốn tôn thờ Chúa, chúc tụng tôn vinh Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa, là Ðấng Tạo Dựng trời đất cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chúa siêu việt trên các tầng trời, Chúa lớn hơn vũ trụ vạn vật, Chúa là Ðấng Thánh, Chúa là Ðấng Tối Cao."

"Chúng ta không có thái độ kính nhi viễn chi, kính trọng mà đứng đàng xa."

"Chúa không thích chúng ta đứng đàng xa, mà muốn chúng ta lại gần, vì Người đã đến với chúng ta. Nếu chúng ta thực sự yêu mến Người, hãy rủ nhau lại gần Người như các mục đồng ngày xưa rủ nhau đến thờ lạy Chúa."...


Chiều ngày 21/07/2005, tại khuôn viên Toà giám mục và nhà thờ Chánh Toà, Thánh Lễ Mình Thánh Chúa và kiệu Mình Thánh Chúa diễn ra cho mọi thành phần dân Chúa trong tỉnh Tiền Giang (gồm hai hạt Mỹ Tho và Cái Bè).


Sau đó, thánh lễ diễn tiến như thường lệ. Thánh lễ kết thúc vào lúc 17 giờ 55 phút.

Sau lời nguyện hiệp lễ, Ðức Cha đặt Mình Thánh Chúa vào chiếc hào quang cao 1m2, mọi người cùng quỳ gối thờ lạy Chúa Thánh Thể. Ðức Cha sấp mình thờ lạy, cử chỉ ấy nói lên lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cách sâu xa nơi ngài, và mọi người noi gương ngài tôn thờ Thánh Thể với hết lòng cung kính mến yêu.

Thánh Thể được một linh mục đại diện cho hạt Mỹ Tho kiệu đến trạm của mình,

Số giáo dân tham dự khoảng 3,000 người, vì số người đông nên trong lúc rước kiệu đa số giáo dân đứng tại chỗ hướng nhìn theo Thánh Thể, một số đại diện đi theo đoàn kiệu. Khi đến trạm thứ nhất, mọi người quì gối tôn thờ và nghe suy niệm. Rồi một linh mục đại diện cho hạt Cái Bè kiệu Mình Thánh Chúa đến trạm thứ hai. Ðặt Mình Thánh Chúa xong, mọi người tôn thờ, cùng nghe suy niệm. Từ trạm thứ hai, Thánh Thể được kiệu về lại lễ đài, mọi người hát tôn thờ và nhận phép lành Mình Thánh Chúa của giám mục.

Kiệu Thánh Thể kết thúc vào lúc 18 giờ 35 phút.

Mọi người ra về lòng tràn ngập niềm vui vì đón nhận được nhiều ơn từ Chúa Giêsu Thánh Thể, vui tươi mà sâu lắng. Hy vọng rằng, mỗi người sẽ là muối, là men tốt hơn cho cuộc đời, cho thế giới và cho mọi người.

 

(VP. Tòa Giám Mục Mỹ Tho)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page