Quỹ học bổng cho

các học sinh nghèo và khuyết tật

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Quỹ học bổng cho các học sinh nghèo và khuyết tật.

(Radio Veritas Asia 2/07/2005) - Học sinh nghèo và trẻ em khuyết tật vừa nhận được trợ cấp giáo dục từ một quỹ học bổng do một cố linh mục Dòng Chúa Cứu Thế sáng lập. Linh mục Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề Trên Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội, đã cho hãng tin UCA biết: "Quỹ Học Bổng Giuse Nguyễn Ngọc Bích ra đời là nhờ tâm nguyện của Cha Bích muốn lập một quỹ học bổng cho học sinh nghèo hiếu học". Cha Hiên cho biết: "Trước khi qua đời, cha Bích đã yêu cầu giáo dân không phúng điếu ngài bằng hoa, mà hãy đóng góp tiền cho quỹ học bổng giúp trẻ em nghèo".

Khoảng 3,000 giáo dân và nam nữ tu sĩ  đã tham dự lễ giỗ một năm của cha Bích hôm ngày mùng 7 tháng 6 năm 2005, tại nhà thờ Giáo Xứ Thạch Bích, thuộc tỉnh Hà Tây, cách Hà Nội 20 cây số về hướng Tây Nam. Sau thánh lễ, 156 học sinh nghèo học giỏi, từ mẫu giáo đến cấp II, và các em khuyết tật của Giáo Xứ Thạch Bích, lần đầu tiên nhận học bổng từ quỹ này do sáng kiến của linh mục Bích, người qua đời vào ngày mùng 8 tháng 6 năm 2004.

Cha Hiên kể: "Trong lễ an táng cha Bích, 100 triệu đồng đã được đóng góp theo yêu cầu của Cha Bích. Số tiền này được gửi vào ngân hàng. Sau một năm, chúng tôi rút tiền lời được 7 triệu đồng, chúng tôi thêm vào hơn 11 triệu đồng mà quý ân nhân ủng hộ, để phát học bổng cho các em học sinh ở giáo xứ Thạch Bích. Cha Bích lúc sinh thời rất yêu quý giáo xứ này, và đây là nơi chôn cất thi thể ngài." Cha Hiên nói thêm: "Mỗi xuất học bổng trị giá 100 ngàn đồng", cha Hiên nói rằng: "Quỹ này sẽ tồn tại lâu dài và số tiền lời hằng năm sẽ được giúp cho các học sinh nghèo trong Tổng Giáo Phận Hà Nội. Nhưng giáo xứ nào có học sinh nghèo nhiều thì sẽ được hưởng lợi trước". Ngài nói với các em thiếu nhi nhận phần thưởng rằng: "Món quà nhỏ bé này khích lệ chúng con chăm học hơn, ngoan ngoãn hơn và yêu mến Chúa hơn. Các con hằng ngày nhớ cầu nguyện cho Cha Bích và xin ngài bầu cử cho chúng ta".

Nhiều học sinh đã nói lên tâm tình của mình với hãng tin UCA sau khi nhận học bổng:

- Em Maria Nguyễn Thị Thúy, một học sinh cấp II, không cầm được nước mắt trước tình thương của Cha Bích cho thiếu nhi nghèo. Em nói: "Ðây là phần thưởng vô giá đối với em".

- Em Maria Nguyễn Thanh Hoa nói: "Em sẽ dành số tiền này để mua sách vở vào năm học tới. Em hứa sẽ học giỏi hơn nữa để tỏ lòng biết ơn cha Bích".

- Em Giuse Trần Văn Giáp, một học sinh khác nhận học bổng, nói rằng: "Cha Bích sống mãi ở trong lòng thiếu nhi ở Hà Nội. Em sẽ noi gương ngài bằng cách yêu thương và giúp đỡ bạn bè nhất là những bạn nghèo khó, khuyết tật".

Ðước biết Cha Bích sinh năm 1914 tại tỉnh Ninh Bình, gia nhập Dòng Chúa Cứu Thế ở Huế vào năm 1936, và lãnh chức linh mục năm 1942. Ngài làm Bề Trên Tu Viện trụ sở Thái Hà ở Hà Nội từ năm 1958 cho đến năm 1993. 10 năm cuối đời, ngài bị mù mắt, nhưng vẫn giải tội, làm Linh Hướng và làm Thơ.

Giảng trong thánh lễ giỗ, linh mục Dòng Chúa Cứu Thế, Phêrô Nguyễn Văn Khải, đến từ thành phố Saigon, đã ca ngợi người anh em quá cố của mình, là con người biết sống và chết vì yêu thương. Cha Khải năm nay 35 tuổi, nói rằng: "Cha Bích của chúng ta không ham mê danh vọng, của cải và quyền lực. Có nhiều người thương ngài và giúp đỡ ngài tiền bạc và quần áo, nhưng ngài đem cho người nghèo hết. Lúc chết, những gì ngài có không đủ để mua một cổ quan tài. Ngài còn dùng tiền mà người ta dâng cho cộng đoàn tu sĩ của ngài để đem cho người nghèo. Vì thế, nhiều khi các tu sĩ không có tiền mua đồ ăn. Cha Bích lao động rất cần cù, và trong những thập niên khó khăn sau năm 1954, cha Bích đã trồng các loại rau cải, đu đủ, và rau muống, trong khuôn viên tu viện, để nuôi sống anh em trong dòng và giúp đỡ kẻ khó. Cha Bích đã viết nhiều sách báo, thơ và bài hát và cả 100 quyển sách về tu đức để tặng bà con giáo dân. Những tác phẩm điển hình của ngài là: Hương Lòng, Bước Theo Thầy, và Kinh Thánh Tân Cựu Ước bằng thơ ca. Cha Bích hết lòng yêu mến Thánh Thể và cổ vũ người ta tôn sùng Thánh Thể. Ngài cũng tổ chức các buổi phụng vụ kính Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp vào ngày thứ Bảy." Cha Khải nói: "Một nhóm gồm 9 tình nguyện viên giáo dân được thành lập tại giáo xứ Thái Hà sau khi cha Bích qua đời. Họ thu gom ve chai vào mỗi chủ nhật, để bán lấy tiền giúp các học sinh nghèo."

Nhiều người công giáo đã mang khăn tang trắng trên đầu khi tham dự thánh lễ giỗ. Hàng trăm người khác đã ra nghĩa trang để thắp hương trước mộ Cha Bích.

Cha Hiên cho biết thêm: "Có hai Thánh Lễ giỗ nữa cho Cha Bích: một tại nhà thờ Thái Hà hôm ngày mùng 8 tháng 6 năm 2005, và Thánh Lễ còn lại vào ngày mùng 9 tháng 6 năm 2005, tại Tòa Giám Mục Bắc Ninh, theo yêu cầu của Ðức Cha Giuse Nguyễn Quang Tuyến của Bắc Ninh, vì Cha Bích là linh hướng của ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page