Khánh Thành Phòng Khám Sức Khỏe

cho Bệnh Nhân HIV/AIDS

có hoàn cảnh khó khăn

 

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Khánh Thành Phòng Khám Sức Khỏe cho Bệnh Nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn.

(Radio Veritas Asia 30/06/2005) - Sáng Chủ Nhật, ngày 26/06/2005, linh mục Andre Ðỗ Xuân Quế, phó bề trên Dòng Ða Minh, đã cử hành nghi thức làm phép phòng khám sức khoẻ miễn phí cho những bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, tại tu viện Mai Khôi, dưới sự hiện diện của hơn 150 anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc Tổng giáo phận Saigon.


Thánh lễ cầu nguyện cho các nhân viên phục vụ và tạ ơn các ân nhân, diễn ra trước khi cử hành nghi thức làm phép phòng khám sức khoẻ miễn phí cho những bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, tại tu viện Mai Khôi.


Phòng khám sức khoẻ miễn phí cho những bệnh nhân  HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, do một nhóm anh chị em giáo dân có tên gọi là nhóm "Văn Hoá và Ðức Tin" điều hành, dưới sự cộng tác của nhiều linh mục và tu sĩ Dòng Ða Minh, Dòng Chúa Cứu Thế, Dòng Thánh Phaolô thành Chartres, Tu hội Bác Ái Vinh Sơn, Tu hội Chúa Giêsu, Tu hội Ðiểm Tim và khoảng 150 anh chị em giáo dân và ân nhân trong Tổng giáo phận.

Phòng khám mở cửa phục vụ từ 5 giờ chiều đến 7 giờ tối mỗi ngày trong tuần, từ thứ Hai đến thứ Bảy, với mục đích chăm sóc sức khoẻ và trao ban tình thương yêu của Chúa Giêsu cho những anh chị em đang rơi vào cảnh khốn cùng. Trong 7 tháng qua, phòng khám đã phục vụ được 4,200 bệnh nhân AIDS, 13% trong số họ đã qua đời.

Tu viện Mai Khôi cho phép nhóm Văn Hoá và Ðức Tin sử dụng hai căn phòng rộng 50 mét vuông trong khuôn viên của tu viện để làm phòng khám.

Mỗi ngày, trước giờ phòng khám mở cửa phục vụ, người ta nhìn thấy một nữ tu Dòng Bác Ái Vinh Sơn lặng lẽ đến lau dọn vệ sinh. Các nữ tu Dòng Thánh Phaolô thành Chartres đến giúp ba bác sĩ làm việc tại đây khám bệnh và phát thuốc, các tu sĩ thuộc Tu hội Chúa Giêsu và Tu hội Ðiểm Tim giúp đưa đón bệnh nhân, nhiều y bác sĩ trẻ Công giáo và những giáo dân cao tuổi đảm trách sứ vụ tháp tùng với các tu sĩ tìm đến nhà những bệnh nhân AIDS không còn khả năng đi lại để giúp truyền dịch, đút cháo và trò chuyện.

Bác sĩ giám đốc phòng khám, Nguyễn Thị Kim Thanh, tại thánh lễ cầu nguyện cho các nhân viên phục vụ và tạ ơn các ân nhân, diễn ra trước buổi lễ làm phép phòng khám, cho biết chị cảm thấy ngỡ ngàng khi mỗi ngày chứng kiến sự âm thầm phục vụ của những anh chị em tình nguyện. Bác sĩ nói rằng chị thậm chí còn nhìn thấy một tu sĩ đã ôm bệnh nhân AIDS một cách thân thiện trong khi trò chuyện.


Khánh thành phòng khám miễn phí cho những bệnh nhân HIV/AIDS có hoàn cảnh khó khăn, tại tu viện Mai Khôi.


Nằm kế bên ngôi nhà thờ, nên mỗi ngày đến khám bệnh, bệnh nhân có được cơ hội tận hưởng những giây phút thinh lặng và chiêm ngắm Chúa Giêsu Thánh Thể, tham dự thánh lễ hoặc ngồi dưới những dãy ghế đá được kê sẵn bên ngoài để cầu nguyện. Các nhân viên phục vụ chuẩn bị sữa, mì gói, gạo và thuốc cho mỗi bệnh nhân để đảm bảo sức khoẻ khi họ trở về nhà.

"Cái chết đến vơí chúng tôi rất gần, nhưng điều mà chúng tôi cần và có được khi tìm đến phòng khám này không phải là những viên thuốc hay bình dịch, mà là sự cảm thông và tình thương yêu từ những nhân viên phục vụ tại đây". Nhiều bệnh nhân đến khám bệnh đã kể lại như vậy. Họ nói rằng các nhân viên đã giúp họ tìm thấy sự thanh thản và bình an.

Ðược biết, Nhóm "Văn Hoá và Ðức Tin" hiện đang sinh hoạt dưới sự hướng dẫn tâm linh của linh mục Dòng Ða Minh, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp. Nhóm liên kết với khoảng 200 anh chị em linh mục, tu sĩ và giáo dân thuộc nhiều Dòng tu và nhiều chuyên môn khác nhau, tình nguyện dấn thân phục vụ Giáo hội và Xã hội.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page