Ðức Giám Mục Mỹ Tho

cung hiến bàn thờ mới

của Nhà Thờ Chính Toà Mỹ Tho

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Giám Mục Mỹ Tho cung hiến bàn thờ mới của Nhà Thờ Chính Toà Mỹ Tho, nhân dịp mừng 6 năm thụ phong giám mục.

Tin Việt Nam (20/05/2005) - Thứ Sáu, ngày 20 tháng 5 năm 2005, là ngày kỷ niệm 6 năm Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, Giám Mục Mỹ Tho, được phong chức giám mục (20/5/1999 và 20/05/2005). Ðức Cha  Phaolô Bùi Văn Ðọc dâng thánh lễ tại Nhà Thờ Chính Tòa Mỹ Tho vào lúc 10 giờ sáng. Trong thánh lễ Ðức Cha làm phép cung hiến bàn thờ mới.

Nhân dịp Năm Thánh Thể, nhà thờ Chánh Toà Mỹ Tho làm bàn thờ mới thay thế bàn thờ cũ, sửa chữa lại cung thánh, nâng cao và trang trí thật đẹp. Bàn thờ mới được làm bằng đá hoa cương đẹp và chắc chắn nói lên tính vững bền theo thời gian, mặt bàn hình tròn, và đế chân hình vuông, nói lên sự hoà hợp giữa trời đất (trời tròn, đất vuông), giữa Thiên Chúa và con người. Sau đây là vài chi tiết về Bàn Thờ Mới:

- Ðường kính mặt bàn là 2 mét, dày 17cm.

- Chân đế là một khối đá vuông mỗi chiều 0.7m.

- Chiều cao của bàn thờ là1,5m.

- Mặt bàn thờ và chân đế nặng tổng cộng 4 tấn.

- Hình trang trí khối đá vuông dưới chân bàn là Chiên Vượt Qua.

Bên trái cung thánh được trang trí bức họa 2 môn đệ trên đường Emmaus, bên trái là huy hiệu giám mục của Ðức Cha, hình Chúa Ba Ngôi.

Giảng trong thánh lễ, Ðức Cha Phaolô Bùi Văn Ðọc, giám mục Mỹ Tho, đã nhắc đến tâm hồn khao khát Thiên Chúa nơi dân do thái ngày xưa. Ngài nói như sau:

 

Hôm nay chúng ta hân hoan cử hành lễ Cung Hiến bàn thờ mới của giáo xứ. Cả giáo xứ vui mừng vì đã cùng nhau làm một việc hết sức tốt đẹp và phù hợp cho năm Thánh Thể, là dâng lên Thiên Chúa một bàn thờ mới, một Cung Thánh được sửa chữa mới. Chúng ta rất vui, vui như ông Giacób nằm chiêm bao thấy hòn đá nơi mình gối đầu qua đêm đã được Thiên Chúa chọn làm nơi giao lưu gặp gỡ giữa Trời và Ðất, giữa Thiên Chúa và loài người. Ông thấy có một cái thang nối giữa trời và đât, và trên cái thang ấy có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. Giấc mơ ấy biểu lộ lòng khao khát của Giacób muốn được gặp gỡ Thiên Chúa, cũng cho thấy rằng chính Thiên Chúa khơi dậy lòng đạo đức nơi con người và sẵn sàng đáp ứng lòng đạo đức ấy.

Có lẽ một số người trong anh chị em cũng có những giấc mơ đạo đức như giấc mơ của Giacób. Anh chị em mơ gặp Thiên Chúa, mơ được thấy Thiên Chúa, tiếp xúc với Thiên Chúa, mơ được gần gũi với Thiên Chúa, được Thiên Chúa yêu thương săn sóc, mơ mình đang ở trong thiên đàng. Dĩ nhiên cũng có người mơ trúng số. Kho tàng của anh chị em ở đâu thì lòng của anh chị em ở đó. Nếu kho tàng anh chị em ở trên trời, thì hôm nay anh chị em rất vui mừng xức dầu bàn thờ mới, như Ông Giacób, đã lấy dầu đổ lên trên đầu trụ hòn đá mà ông đã gối đầu. Xức dầu là cử chỉ tượng trưng cho việc hiến thánh nơi dành riêng cho Thiên Chúa, nơi Chúa ngự giữa chúng ta. Nhất là mỗi khi cử hành thánh lễ, mọi người chúng ta đều phải nói như Giacób: Ðây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời!

Xức dầu bàn thờ là muốn dành riêng bàn thờ cho việc tế lễ. Bàn thờ được xức dầu trở thành một nơi linh thiêng, một cảnh vực thần linh tràn đầy Chúa Thánh Thần. Cử hành thánh lễ là thực hiện một công việc thần thiêng cùng với Chúa Thánh Thần và trong Chúa Thánh Thần. Mỗi lần  cử hành thánh lễ là chúng ta tế lễ, và lễ tế đó là lễ tế của Chúa Kitô đã chết và đã sống lại, là hy tế thập giá của Chúa. Linh mục tế lễ trong cương vị của Chúa Kitô; linh mục dâng lễ là Chúa Kitô dâng lễ. Chúa Kitô dâng chính bản thân Người cho Chúa Cha trên bàn thờ cũng như trên thập giá. Trên thập giá, Chúa Kitô đã tha thứ cho mọi người và đã hoà giải với mọi người. Chúa Kitô đã xin Chúa Cha tha thứ cho cả những kẻ thù đóng đinh và giết chết Người.

Chúa Giêsu Kitô còn là của lễ giao hoà giữa Thiên Chúa và loài người. Nhờ Chúa Kitô mà Chúa Cha ban ơn tha tội cho mọi người. Chính vì thế mà Chúa dạy chúng ta: Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình (Mt 5, 23-24). Như lời Chúa dạy trong bài tin mừng hôm nay, bàn thờ mặc dù được xức dầu hiến thánh dành riêng cho Thiên Chúa, không ở ngoài cuộc đời người kitô hữu mà ở trong chính cuộc đời của người ấy. Muốn dâng của lễ trên bàn thờ, tất cả chúng ta đều phải hoà giải với tha nhân trước đã. Bàn thờ đòi hỏi phải có tình yêu, tình yêu không những dành cho Thiên Chúa, mà cho cả con người nữa.

Bàn thờ còn là bàn tiệc thánh, nơi chúng ta thông phần Mình và Máu Thánh Chúa, để được nên một với Người. Như lời thư Phaolô, tất cả chúng ta chia sẻ cùng một Tấm Bánh là chính Chúa Kitô, Ðấng là Bánh Sự Sống, Bánh bởi trời, nên tuy là nhiều người, chúng ta là một với nhau, cùng với Chúa Kitô và cùng với nhau chúng ta làm thành Thân Thể mầu nhiệm của Chúa là Giáo Hội. Chỉ có một Giáo Hội, vì chỉ có một tấm bánh là Chúa Kitô. Bàn thờ nối kết chúng ta lại với Chúa và với nhau, nên tất cả chúng ta hãy hân hoan bước lên bàn thờ Chúa để lãnh nhận hồng ân cứu độ, để tôn vinh Thiên Chúa. Khi bước xuống bàn thờ, ra khỏi nhà thờ, chúng ta hân hoan đưa Chúa vào cuộc sống, để Chúa đi vào đời cùng với chúng ta, đồng hành với chúng ta trong cuộc đời lữ thứ.

 

(Giáo Phận Mỹ Tho,

tường thuật từ Mỹ Tho, Việt Nam)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page