Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Malaysia

Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2004

và Xuân Ất Dậu 2005

 

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Cộng Ðoàn Công Giáo Việt Nam tại Malaysia Mừng Lễ Chúa Giáng Sinh 2004 và Xuân Ất Dậu 2005.

Malaysia, ngày 24-25/12/2004. Noel năm nay, chúng con vui mừng chào đón Cha Chalerm Kitmongkhol (tên Việt nam là Cha Lâm) đến dâng Thánh lễ mừng Chúa ra đời. Ðược biết Cha hiện là thư ký của Toà Tổng Giám Mục Bangkok.

Giáng sinh là ngày lễ nghỉ ở các bang lớn như Kuala Lumpur, Johor, và Penang nên anh em Việt Nam đến tham dự Thánh lễ rất đông. Ngoài số anh chị em Công giáo, còn có rất nhiều anh chị em bên lương cũng đến mừng Chúa ra đời. Sau thánh lễ Vọng Giáng sinh, Cha đón xe bus đi Penang để kịp dâng Thánh lễ vào sáng hôm sau. Thánh lễ ngày 25/12/2004 được tổ chức tại nhà thờ Thánh Francisco tại đảo Pulau Pinang. Trong thánh lễ này, có các Thầy từ Ðại chủng viện Penang cùng đến tham dự.

Malaysia, ngày 8-10/02/2005. Ðón mừng xuân Ất Dậu năm nay, cộng đoàn Việt Nam tổ chức đón mừng Lễ Giao thừa, Thánh lễ đầu năm - Lễ tro và Lễ cầu cho Ông Bà Tổ Tiên.

Anh chị em lao động Việt Nam ở Kuala Lumpur hân hạnh đón mừng Cha Joseph Lê Quang Uy, Dòng Chúa Cứu Thế, Sài gòn - Việt Nam. Ðược biết Cha đang phụ trách công tác Trợ giúp người nghèo và khuyết tật thuộc Trung tâm mục vụ Dòng Chúa Cứu Thế. Ngoài ra, Cha còn phụ trách các báo điện tử EPHATA, GOSPELNET, HALLELUYAH. Thánh lễ đêm Giao thừa là dịp để chúng ta kiểm điểm lại những lỗi lầm chúng ta xúc phạm trong năm qua. Ðể sang năm mới, chúng ta cố gắng sống tốt đẹp hơn. Năm Mới được thêm tuổi, thêm khôn ngoan. Trong bài giảng, Cha đề cập đến những câu chúc trong bài phúc âm 8 mối phúc thật: chúc nghèo, chúc khổ, chúc bị bách hại. Trái với những câu chúc tết ngoài đời: chúc được giàu sang và phú quý. Qua đó nhắc nhở chúng ta phải sống tốt, trong sạch theo tinh thần của phúc âm.

Trong Thánh lễ, mọi người cũng hiệp ý cầu nguyện cho những anh em đang bị giam giữ ở các trại giam vì nhiều lý do. Ngoài ra các anh chị em Việt Nam cũng quyên góp một số tiền nhỏ đủ mua vé máy bay cho một bạn công nhân bị chủ công ty đuổi và đã hết hạn visa phải trốn nhờ trong nhà của những người bạn khác. Cuối Thánh lễ lần lượt các anh chị em lên mừng tuổi Cha và được Cha lì xì theo truyền thống cổ truyền. Sau đó Cha và các anh chị em có buổi cơm thân mật, vui mừng chờ đón thời khắc giao thừa và một năm mới đang đến. Sang ngày mồng một Tết (9/02/2005) rơi vào thứ Tư Lễ tro. Các nghi thức thánh lễ và xức tro được cử hành như thường, nhưng việc ăn chay và kiêng thịt được chuyển sang ngày mồng Ba Tết (11/02/2005).

Ngày mồng Hai Tết (10/02/2005), anh chị em Việt Nam ở địa phận Penang hân hạnh chào đón Cha Gregory Nguyễn Văn Giảng cùng đồng tế với Cha Joseph Lê Quang Uy trong Thánh lễ cầu cho Tổ tiên và Ông Bà, Cha Mẹ. Cám ơn Cha Mẹ đã nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng con nên người. Lại thêm một cái Tết nữa chúng con không thể gần gủi với quê nhà để mừng tuổi Ông Bà và Cha Mẹ. Nhưng qua Thánh lễ này, chúng con cầu xin Chúa và Ðức Mẹ Maria bao bọc và che chở Ông Bà, Cha Mẹ chúng con trong năm mới này. Trong Thánh lễ, Cha cũng tiến hành nghi thức xức tro cho cộng đoàn. Sau Thánh lễ, các anh chị em có chương trình văn nghệ hát mừng xuân. Sau đó Cha Gregory Giảng và Cha Joseph Uy đến viếng thăm Chủng viện Penang (College General) nơi các Cha Thánh Tử Ðạo Việt Nam từng học ở đây vào thế kỷ XVIII-XIX.

 

(Công nhân Việt nam tường thuật từ Malaysia)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page