ÐHY Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Cử Hành Nghi Thức Cầu Nguyện

Cho Bệnh Nhân HIV/AIDS

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Cử Hành Nghi Thức Cầu Nguyện Cho Bệnh Nhân HIV/AIDS Và Mời Gọi Mọi Người Hãy Liên Ðới Cộng Tác Ðể Giúp Ðỡ Họ.

(Radio Veritas Asia 17/02/2005) - Trong bầu khí tĩnh lặng của màn đêm, tối thứ Ba 15/02/2005, tại trung tâm Văn hoá Công giáo, Ðức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám mục giáo phận Saigòn, đã tổ chức một đêm cầu nguyện liên tôn dành cho bệnh nhân HIV/AIDS và mời gọi toàn thể tín hữu Công giáo, các tôn giáo bạn và chính quyền địa phương hãy liên đới cộng tác chống lại cơn đại dịch này.


Các Nữ Tu Việt Nam sốt sắng tham dự đêm cầu nguyện liên tôn dành cho bệnh nhân HIV/AIDS.


Sau phần phát biểu của những vị đại diện của các nhóm tôn giáo tham dự, Ðức Hồng Y rước thánh giá Chúa Giêsu chịu đóng đinh lên khán đài, đặt trên bàn thờ rồi ngồi xuống chắp tay cầu nguyện.

Dưới khán đài, người ta lưu ý đến sự hiện diện của bốn vị giám mục trong nước, một giám mục giám quản tông toà giáo phận Campuchia, linh mục tổng đại diện giáo phận, các đại diện của bốn tôn giáo bạn gồm Giáo hội Phật giáo, Hoà hảo, Cao đài, Hồi giáo, đại diện của Hội thánh Tin lành, đại diện chính quyền thành phố, một số tổng lãnh sự các nước và hơn 6,000 tín hữu Công giáo cùng cầu nguyện với Ðức Hồng Y.

Ðức Hồng y kêu gọi mọi người "hãy thiện tâm hợp lực cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương cho mọi gia đình, xây dựng nền văn hoá trân trọng sự sống và phẩm giá của mọi người, đặc biệt những người bị nạn và bị bỏ rơi".

Ngài nói, dịch HIV/AIDS trên đất nước Việt nam và tại thành phố Saigòn đã khiến cho nhiều bạn trẻ phải chết dần mòn khi tuổi đời còn rất trẻ, nhiều trẻ thơ vô tội đã phải mang nọc độc sự chết trong cơ thể ngay khi mới chào đời, và biết bao cha mẹ đang héo hon kiệt quệ từng ngày khi chứng kiến con cái mình sống trong cơn hấp hối kéo dài vì căn bệnh bất trị của thời đại. Họ đang thực sự là những nạn nhân, "dọc đường bị rơi vào tay bọn cướp... bị đánh nhừ tử... nửa sống nửa chết" (Lc 10, 30).

Ðức Hồng Y còn nhấn mạnh với đông đảo anh chị em rằng "gia đình vốn là cái nôi của sự sống, là mái ấm tình thương, là ngôi trường giáo dục đầu tiên, thì hiện giờ đang bị đe dọa làm tan rã bởi bất công và bạo lực, bởi các tệ nạn xã hội, đặc biệt là nạn biến phụ nữ và trẻ em thành hàng hoá, nạn ma tuý và cơn đại dịch HIV".

Theo Ðức Hồng Y, hiện thành phố đã có hơn 20 nhóm thiện nguyện giúp đỡ những gia đình này. Thế nhưng, so với nhu cầu trong tình thế hiện tại, con số những người thiện nguyện và tận tình còn khiêm tốn và nhỏ nhoi. Vì thế, cần có nhiều người Samari nhân hậu, chạnh lòng thương cảm trước nỗi đau của nhiều chục ngàn gia đình bị nạn và tận tình giúp đỡ họ.

Chương trình cầu nguyện được mở đầu bằng một đoạn phim dài 40 phút giới thiệu nỗi khổ đau của các bà mẹ đang chứng kiến đứa con trai của mình đau đớn với căn bệnh AIDS, nhiều bạn trẻ nhiễm HIV/AIDS đang sống vất vưởng, và những trẻ em đang sống trong cảnh mồ côi vì cha mẹ chúng mắc bệnh này đã qua đời.

Trong phần phát biểu, mục sư Huỳnh Thiên Bửu, thư kí Hội đồng Hội thánh Tin lành Việt Nam nói: "Ðêm cầu nguyện làm cho tôi chợt nhận ra tôi không hề quan tâm đến bệnh nhân HIV/AIDS, nhiều lần tôi đã từ chối lời mời gọi của một linh mục để đi thăm bệnh nhân AIDS".


Phần Phụng Vụ Lời Chúa trong đêm cầu nguyện liên tôn dành cho bệnh nhân HIV/AIDS.


Theo mục sư Bửu, sáng kiến tổ chức đêm cầu nguyện liên tôn của Ðức Hồng Y còn giúp ông nhận ra tiến trình chăm lo đại dịch HIV/AIDS tại Việt Nam đã có những thay đổi mang lại sự bình an và niềm tin cho những bệnh nhân mắc bệnh liệt kháng, từ thái độ "vô tình xem họ là một phạm nhân" đã chuyển sang thái độ "xem họ là bệnh nhân" và hiện "họ đang được xem là thân nhân", và đó chính là lòng yêu thương và tinh thần phục vụ như lời Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: "Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau" (Ga 13, 35).

Mục sư nói tiếp: "Từ nay, chúng tôi sẽ thường xuyên cầu nguyện cho những người bị liệt kháng và trong tương lai sẽ lên chương trình hành động thiết thực để hỗ trợ cho họ".

Thay mặt chính quyền lãnh đạo thành phố, ông Nguyễn Thành Tài, phó chủ tịch Uỷ Ban Nhân dân thành phố, đã tha thiết kêu gọi Giáo hội Công giáo Việt Nam hãy tích cực chủ động phòng chống AIDS, tăng cường quan tâm và chăm sóc người nhiễm HIV/AIDS, nhất là phụ nữ và trẻ em, cũng như nâng đỡ gia đình họ và tạo môi trường thuận lợi giúp người nhiễm sống và làm việc.

Ngoài Giáo hội Công giáo Việt nam, tại buổi cầu nguyện, ông tài còn kêu gọi tinh thần cộng tác của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các cấp và các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội trong và ngoài nước, các doanh nghiệp và các tổ chức tôn giáo.

Bà Têrêsa Nguyễn Thị Nga, 53 tuổi, được mời tham dự đêm cầu nguyện nói rằng, đêm cầu nguyện liên tôn này đã giúp bà nhận ra lòng bác ái của các tổ chức tôn giáo và sự quan tâm của chính quyền thành phố.

Bà Nga nói rằng Bà mong sao các tổ chức tôn giáo và chính quyền thành phố sẽ làm đúng như những điều họ nói trong đêm diễn nguyện này, để gia đình bà và nhiều gia đình khác có được cơ hội cứu và gìn giữ những đứa con thân yêu của họ.

Còn ông Gioan Phêrô Tạ Ðình Vui thì nói rằng, Chúa Thánh Thần đã hoạt động trong đêm diễn nguyện, và ông hi vọng trong tương lai sẽ có những sáng kiến độc đáo đáp ứng lời mời gọi của Ðức Hồng Y Phạm Minh Mẫn.

Ðức Hồng y cho biết, kể từ sau đêm cầu nguyện, Ðức Hồng y sẽ cho tổ chức những khóa tập huấn về kiến thức và kĩ năng truyền thông, và các khoá huấn luyện những anh chị em tu sĩ và giáo dân làm công tác Mục vụ chăm sóc bệnh nhân HIV/AIDS tại thành phố.

 

(Cẩm Vân)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page