Thư Mục Vụ Mùa Chay năm 2005

của Giáo Phận Mỹ Tho

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Thư Mục Vụ Mùa Chay:

Hãy Tích Cực Bắt Ðầu Lại

 

Kính gởi quý cha,

quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh

và toàn thể anh chị em giáo dân

 

Anh chị em thân mến,

Năm nay (2005) chúng ta bước vào Mùa Chay trong bầu khí của những ngày đầu xuân, thật là một dịp tốt đẹp để cùng nhau suy nghĩ về ý nghĩa Mùa Chay như một sự bắt đầu lại.

Mùa Chay là mùa thống hối, mà thống hối theo Kitô giáo còn được gọi là hoán cải, có nghĩa là sửa đổi, thay đổi bản thân và cuộc đời, thay đổi con đường, trở về đường ngay nẻo chính, trở về với Thiên Chúa. Hoán cải là bắt đầu lại. Kitô giáo là đạo của niềm hy vọng, vì Kitô hữu có thể bắt đầu lại cuộc sống bất cứ lúc nào. Ðối với người Kitô hữu, không bao giờ quá muộn màng và cũng không bao giờ hết hy vọng.

Trong Mùa Chay mọi người chúng ta được mời gọi trở về với Chúa, trở về với nhau trong gia đình, trong Giáo Hội và xã hội. Chúng ta có nhiều lý do để trở lại và có nhiều phương diện cần phải bắt đầu lại. Ai đang đi trên con đường xấu, con đường của sự dữ, hãy mạnh dạn quay đầu trở lại con đường tốt, con đường của sự thiện. Ai đi trên con đường của sự dối trá, hãy trở về con đường của sự thật. Ai quen làm điều bất công, hãy mau quay về thi hành công lý. Ai giận ghét anh chị em mình, hãy trở lại làm hoà với nhau. Ai khô khan nguội lạnh, hãy nung nấu đức tin và lòng mến.

Tình hình thế giới hiện nay như muốn bắt đầu lại tốt hơn mấy năm đầu thiên niên kỷ. Lịch sử sẽ ghi nhận một sự thiện to lớn, đó là một sự liên đới trên bình diện quốc tế hiếm có từ trước tới nay đã nảy sinh nhân cơ hội một biến cố thiên tai dữ dội lâu nay chưa từng có. Một biến cố kinh hoàng xảy ra sau ngày Chúa Giáng Sinh trong vùng các nước Nam Á và Ấn Ðộ Dương là vụ động đất sóng thần Tsunami, đã tập họp tất cả loài người lại với nhau, để cứu giúp các nạn nhân bất hạnh.

Việt Nam chúng ta, tuy còn nghèo, cũng đã tỏ ra hết sức tích cực. Giáo Phận chúng ta, tuy là một giáo phận nhỏ, thuộc vùng Ðồng Tháp Mười còn nhiều khó khăn, cũng đã hết mình chia sẻ theo lời mời gọi của Chính Quyền địa phương, và đặc biệt là của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam. Anh chị em đã cố gắng thực tập sống tinh thần chia sẻ theo giáo huấn bức thư chung của Hội Ðồng Giám Mục. Số tiền chúng ta thu được là khoảng 130 triệu đồng VN, sẽ được chuyển về cho Uỷ ban Bác ái xã hội của Hội Ðồng Giám Mục Việt nam, và gởi đến cho các nạn nhân sóng thần ở các nước.

Các xung đột đẫm máu ở vùng Trung Ðông, các vụ tranh chấp ở vùng Nam Á, các cuộc chiến sắc tộc diệt chủng ở Phi Châu đang dần dần lui bước. Còn lại cuộc chiến chống đói nghèo, bệnh tật, các tệ đoan xã hội mà mọi Kitô hữu chúng ta đều được mời gọi tham gia. Tại Việt Nam thân yêu của chúng ta đau khổ vẫn còn nhiều, trước mắt vẫn còn tai hoạ do dịch cúm gà gây ra. Chúng ta hãy hợp tác tích cực với địa phương để ngăn ngừa sự lây lan của bệnh dịch và giúp đỡ những người gặp hoạn nạn theo mức độ khả năng của chúng ta.

Ðiều quan trọng hơn cả trong Mùa Chay là hãy bắt đầu lại một cách tốt hơn cuộc sống Kitô hữu của chúng ta. Nếu có ai phải khởi sự lại từ đầu, cũng đừng e ngại, nhưng hãy lấy làm vui vì được làm lại cuộc đời. Nếu cần phải thay đổi cách sống, anh chị em cũng hãy mạnh dạn: từ từ lối sống vị kỷ sang lối sống vị tha, từ thu tích góp nhặt sang rộng rãi phân phát, từ đối đầu sang đối thoại, từ oán thù sang yêu thương hoà giải, từ kiêu ngạo sang khiêm nhường, từ hung bạo sang hiền lành, từ huỷ diệt sự sống sang bảo vệ sự sống, từ điều dữ sang điều lành.

Ðể có thể thay đổi con người và cuộc sống, phải phấn đấu rất nhiều và chấp nhận khổ đau. Phải mạnh bạo với chính mình và phải từ bỏ nhiều điều, kể cả những điều ta ưa thích. Cuộc đời người Kitô hữu có thể ví như một cây ăn trái, cần phải cắt tỉa rất nhiều và đúng thời đúng lúc, mới sinh nhiều hoa trái. Trong Mùa Chay, anh chị em hãy để cho Lời Chúa cắt tỉa mình. Hãy lắng nghe Lời Chúa, suy gẫm Lời Chúa, để cho Lời Chúa tác động trên con người, mổ xẻ những ung nhọt, chữa lành các vết thương.

Năm nay là Năm Thánh Thể, ước gì Mình và Máu thánh Chúa mà anh chị em lãnh nhận trong Mùa Chay cung cấp sức mạnh phi thường cho anh chị em để anh chị em có thể thực hiện những điều mà anh chị em vẫn nghĩ là không thể làm được. Bí tích Thánh Thể là của ăn đi đàng cho những con người lữ thứ là chúng ta. Nhưng con đường ấy không chỉ hiểu là hướng về đời sau, mà còn là con đường Vượt Qua của ngày hôm nay, thông phần sự chết và sự sống lại của Chúa trong ngày hôm nay, vượt qua thế giới cũ và con người cũ để kiến tạo thế giới mới và con người mới trong chính thời đại chúng ta đang sống.

Với kinh nghiệm ngàn đời của Giáo Hội về con người và cuộc sống, với kinh nghịệm thiết thực của bản thân về sự yếu đuối của chính mình, chúng ta biết rằng phấn đấu mạnh mẽ là bắt đầu lại không ngừng, bắt đầu lại hoài mà không nản chí. Mùa Chay là mùa suy niệm về lòng thương xót vô cùng vô tận của Thiên Chúa (x.Lc 15, 1-10), Ðấng luôn luôn cho chúng ta bắt đầu lại cuộc đời, Ðấng không bao giờ thất vọng về nhân loại, nhưng luôn chờ đợi người con đi hoang trở về (x.Lc 15, 11-32).

Thiên Chúa dựng nên chúng ta tự do, và tự do theo nghĩa tốt là có khả năng làm lại cuộc đời. Hãy làm lại cuộc đời mỗi ngày. Hãy làm lại bản thân, hãy làm lại cuộc sống gia đình, kiến tạo lại xã hội, hãy làm lại Giáo Hội. Chúng ta sẽ vui khi làm lại cuộc đời mỗi ngày, vì mỗi hành vi làm lại cuộc đời là một hành vi mới, khiến cho cuộc sống con người mỗi ngày đều có cái mới, không trở nên già nua cũ kỷ. Chúng ta có thể làm như vậy khi có Chúa trong mình, vì chỉ có Chúa mới thực sự làm ra những điều mới, chỉ có Chúa ban sự sống mới. Và chính Chúa Kitô Thánh Thể là Sự Sống mới cho mỗi người chúng ta.

Mùa Chay, chúng ta hãy tập luyện cầu nguyện để được tiếp xúc với Chúa, gần gũi thân mật với Chúa, nên một với Chúa, chúng ta nên một với Chúa một cách đặc biệt trong bí tích Thánh Thể. Giáo hội rộng ban cho chúng ta ơn toàn xá trong Năm Thánh Thể, để khuyến khích chúng ta yêu mến Chúa Kitô trong bí tích Thánh Thể. Mùa Chay năm nay, tôi xin tất cả các cha, các tu sĩ nam nữ và toàn thể anh chị em giáo dân hãy nổ lực cách đặc biệt hơn để biểu lộ lòng yêu mến Chúa Kitô thánh thể qua những giờ cầu nguyện chung hay riêng trước Mình Thánh. Xin anh chị em tiếp tục tinh thần chia sẻ, hiệp thông và hy sinh mà anh chị em đã thể hiện trong thời gian qua. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em.

Chúng ta cầu nguyện cho nhau, cho gia đình, cho giáo xứ, cho giáo phận, cho Giáo Hội tại Việt Nam và cho toàn thể thế giới. Xin Chúa Kitô Thánh Thể ban cho Giáo Hội một Mùa Xuân mới, một khởi đầu mới, ban cho thế giới được bình an và con người được phát triển toàn diện theo như lòng Chúa mong ước, vì chính Chúa đã nói: Tôi đến cho họ được sống và sống dồi dào (Ga 10, 10).

Nguyện xin bình an của Chúa Kitô ở cùng tất cả anh chị em.

Thân ái kính chào.

 

Mỹ Tho, ngày 8 thánh 02 năm 2005

Giám Mục Giáo Phận

+ Phaolô Bùi văn Ðọc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page