Tin Buồn:

Bà cố Elisabeth Nguyễn Thị Ấm

nhũ danh Ngô Ðình Thị Hiệp

qua đời tại Sydney, Úc

lúc 23:50 khuya ngày 27/1/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bà cố Elisabeth Nguyễn Thị Ấm, nhũ danh Ngô Ðình Thị Hiệp, Thân Mẫu của Ðức cố Hồng Y Phanicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, qua đời tại Sydney, Úc, lúc 23:50 khuya ngày 27/01/2005 (giờ Úc Châu), hưởng thọ 102 tuổi.

Tin Sydney, Australia (27/01/2005) - Chiều ngày 27/01/2005, sau khi mọi người bận rộn tham dự lễ Phát Tang của Bà Anna Hàm Tiếu, bào muội của Ðức cố Hồng Y Phanxicô Nguyễn Văn Thuận, thì vào giữa đêm khuya cùng ngày, được tin từ bệnh viện báo tin Bà Nguyễn Thị Ấm, nhũ danh Ngô Ðình Thị Hiệp, Thân Mẫu của Ðức cố Hồng Y Phanicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, qua đời, hưởng thọ 102 tuổi.


Bà cố Ngô Ðình Thị Hiệp và Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận


Bà Elisabeth Ngô Ðình Thị Hiệp sinh ngày 5/05/1903 tại làng Ðại Phong, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình. Thân phụ là Cụ Ngô Ðình Khả, một quan phụ chính đại thần thanh liêm và cương trực dưới triều vua Thành Thái. Bà Ngô Ðình Thị Hiệp có hai người anh là ông Ngô Ðình Khôi và Ðức Tổng Giám Mục Ngô Ðình Thục; một người chị là Ngô Ðình Thị Giao và một người em gái kề là Ngô Ðình Thị Hoàng. Bà có bốn người em trai là ông Ngô Ðình Diệm (cựu tổng thống của nền đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa), ông Ngô Ðình Nhu, ông Ngô Ðình Luyện và ông Ngô Ðình Cẩn.

Lúc thiếu thời, Bà Ngô Ðình Thị Hiệp luôn giữ phẩm hạnh của một thục nữ đoan trang con nhà gia giáo, đạo đức, siêng năng kinh nguyện. Ðến tuổi thành hôn, Ngô Ðình Thị Hiệp kết bạn cùng ông Tađêô Nguyễn Văn Ấm cũng là một thanh niên cần cù đạo đức thuôc một gia đình gia giáo. Sau khi kết hôn, hai ông bà có được 8 người con, trong đó có một người con trai là Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận, nguyên chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh về Công Lý Hòa Bình.

Trong cuốn "Chứng Nhân Hy Vọng", tập sách ghi lại những bài giảng của Ðức cố Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận giảng tĩnh tâm cho  ÐTC Gioan Phaolô II và giáo triều Roma vào dịp Mùa Chay năm 2000, Ðức cố Hồng Y đã ghi lại những lời tặng thân mẫu của mình (bà Elisabeth Ngô Ðình Thị Hiệp) với những lời như sau:

"Mẹ Elisabeth,

Người đã giáo dục con từ khi con còn ở trong bụng Mẹ.

Mỗi tối Mẹ dạy con những chuyện Kinh Thánh,

Mẹ kể cho con lịch sử các thánh tử đạo Việt Nam,

nhất là về tổ tiên chúng ta.

Mẹ dạy con yêu mến Tổ Quốc,

Mẹ giới thiệu cho con Thánh Nữ Têrêxa Hài Ðồng Giêsu

như mẫu gương các nhân đức Kitô giáo.

Mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ

đã chôn táng các anh em mình

bị những kẻ phản bội thảm sát,

những người mà Mẹ đã chân thành tha thứ sau đó,

luôn tiếp đón họ, như thể không có gì xảy ra.

Khi con còn ở tù, Mẹ là nguồn an ủi nâng đỡ lớn lao cho con.

Mẹ nói với tất cả mọi người:

"Xin hãy cầu nguyện để con tôi được trung thành với Giáo Hội

và ở lại nơi nào Chúa muốn".

 

(Joseph Trương)


 

From: "Thu Hong"

Date: Thu, 27 Jan 2005 09:18:40 -0700

Subject: Ngo Dinh Thi Hiep-Our Mother has been called to Paradise to rejoin her loved ones.

 

Dear friends in Christ,

Today, at 6:30pm, we had a very beautiful celebration for Anne, over 200 friends and relatives gathered together to pray and to renew our Faith in God's love for us.

At the conclusion of the mass, we waited for the casket to be transported back to the funeral home , afterwards, we all spent time to visit with each other and to reminisce happy times.

The evening sky was starting to light up with the city lights amidst the stars when we left the church.

At midnight, we received a call from the hospital informing us that our mother had passed away in her sleep, Pierre drove us to the hospital, there, around this angelic, peaceful mother of ours, we said the Rosary, prayed and cried, not because mother has finally seen the face of her God, but because we have lost a Tower of strength and a Source of wisdom among us.

We promised to remain strong and to continue to carry on her Faith to God and her love for our Country.

We humbly ask all of you to keep us in your thoughts and prayers during these extremely challenging times. May God allow us to continue to experience His Love.

Sincerely,

Elizabeth Thu-Hong Nguyen

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page