Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 18/12/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 18 tháng 12 năm 2005, Chúa nhật IV Mùa Vọng: ÐTC đề cao mẫu gương "thinh lặng" của Thánh Cả Giuse.

(Radio Veritas Asia 19/12/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trước khi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật 18/12/2005, Chúa Nhật IV Mùa Vọng, ÐTC đã đề cao mẫu gương "thinh lặng" của Thánh Cả Giuse. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong những ngày cuối cùng của Mùa Vọng, Phụng Vụ mời gọi chúng ta chiêm ngắm một cách đặc biệt Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria và Thánh Cả Giuse, hai đấng đã sống một cách thật mãnh liệt duy nhất thời gian chờ đợi và chuẩn bị đón Chúa Giêsu giáng sinh. Hôm nay, Tôi muốn hướng nhìn về dung mạo của Thánh Giuse. Trong bài phúc âm Chúa nhật IV Mùa Vọng, thánh sử Luca trình bày Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria như là "vị hôn thê của một người thuộc dòng dõi vua Ðavít, có tên gọi là Giuse" (Lc 1,27). Tuy nhiên, chính thánh sử Mathêu đã làm nổi bật dung mạo người Cha nuôi của Chúa Giêsu, vừa nhấn mạnh rằng, nhờ qua thánh nhân, Con Trẻ được đưa một cách hợp pháp vào trong dòng dõi vua Ðavít và như thế thực hiện những Lời Kinh Thánh, trong đó Ðấng Thiên Sai được các tiên tri loan báo như là "Con của Vua Ðavid".

Nhưng vai trò của Thánh Giuse không thể nào bị rút gọn về khía cạnh luật pháp mà thôi. Thánh Giuse là mẫu gương của người "công chính" (Mt 1,19); trong sự hoà hợp hoàn toàn với vị hôn thê của mình, thánh Giuse tiếp rước Con Thiên Chúa làm người và canh chừng cho sự tăng trưởng nhân bản của Con Thiên Chúa.

Vì thế, trong những ngày trước lễ Giáng Sinh, thật là hợp lúc hơn bao giờ hết, để thiết lập một cuộc đối thọai thiêng liêng với Thánh Giuse, ngõ hầu xin ngài trợ giúp chúng ta sống trọn vẹn mầu nhiệm cao cả Ðức Tin.

Ðức Gioan Phaolô II đáng yêu mến, rất có lòng sùng kính đối với thánh Giuse; Ngài để lại cho chúng ta một suy niệm đáng khâm phục dành cho Thánh Giuse trong Tông Huấn có tựa đề là "Kẻ gìn giữ Ðấng cứu thế". Giữa nhiều khía cạnh mà Ðức Gioan Phaolô II đưa ra ánh sáng, thì có một nhấn mạnh đặc biệt đến thái độ sống thinh lặng của Thánh Giuse. Sự thinh lặng của thánh nhân là một thinh lặng được thấm nhuần trong sự chiêm ngắm mầu nhiệm Thiên Chúa, trong một thái độ hoàn toàn sẵn sàng chấp nhận những ý định của Thiên Chúa. Nói cách khác, sự thinh lặng của thánh Giuse không nói lên một sự trống rỗng nội tâm, nhưng ngược lại, là sự trọn đầy đức tin mà ngài mang lấy trong con tim, và là sự trọn đầy đức tin hướng dẫn mọi tư tưởng và mọi hành động của ngài. Một sự thinh lặnh mà nhờ đó Thánh Giuse, cùng hiệp nhất với Mẹ Maria, gìn giữ Lời Chúa, Lời được biết đến trong suốt Kinh Thánh, vừa liên lỉ đối chiếu Lời này với những biến cố của cuộc đời Chúa Giêsu; đây là một sự thinh lặng được dệt nên bởi sự cầu nguyện liên lỉ, chúc tụng Thiên Chúa, tôn thờ thánh Ý ngài và phó thác hoàn toàn cho sự quan phòng của ngài. Quả thật không quá đáng, nếu người ta nghĩ rằng chính từ thân phụ Giuse mà Chúa Giêsu đã học được - trên bình diện con người - cách sống nội tâm vững mạnh, điều kiện của sự công chính đích thực, "sự công chính cao cả hơn", mà một ngày nào đó, Chúa sẽ giảng dạy cho các môn đệ (x.Mt 5,20).

Chúng ta hãy để mình "bị lây" thái độ thinh lặng của Thánh Giuse! Chúng ta hết sức cần có sự thinh lặng này, trong một thế giới thường quá ồn ào, một thế giới không cổ võ sự thinh lặng và không lắng nghe tiếng Chúa. Trong thời gian chuẩn bị mừng Giáng Sinh, chúng ta hãy vun trồng sự thinh lặng nội tâm, để đón nhận và gìn giữ Chúa Giêsu trong đời sống chúng ta.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi nguời. Sau đó ngài còn chào chúc các nhóm tín hữu bằng các thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC nói như sau: "Trong Chúa Nhật cuối cùng của Mùa Vọng, ước gì anh chị em mở rộng tâm hồn đón Chúa Kitô, đấng đến cư ngụ trong thế giới chúng ta, theo gương của Mẹ Maria, người tôi tớ của Chúa, để thực hiện thánh ý Chúa như Mẹ; chính Thiên Chúa giải phóng cho chúng ta được tự do."

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã nói như sau: "Việc cử hành lễ Giáng Sinh của Chúa nay đến gần. Chúng ta hãy cùng với Mẹ cầu nguyện với lòng phó thác, sẵn sàng chấp nhận Thánh Ý Chúa, như là dấu chỉ hy vọng cho thế giới chúng ta."

Cuối cùng ÐTC cám ơn mọi người hiện diện và cầu chúc một ngày Chúa Nhật an lành.

Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe lại những lời huấn đức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI vào lúc đọc kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật, ngày 18 tháng 12 năm 2005, Chúa Nhật IV Mùa Vọng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page