Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Beneđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật I Mùa Vọng 27/11/2005.

(Radio Veritas Asia 27/11/2005) - Chúa Nhật I mùa Vọng, ngày 27 tháng 11 năm 2005. Ðức Thánh Cha nói về ý nghĩa của Mùa Vọng. Ðức Thánh Cha đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Với Chúa nhật hôm nay (tức Chúa Nhật 27 tháng 11 năm 2005), bắt đầu Mùa Vọng, thời gian gợi lên nhiều tâm tình tôn giáo, bởi vì có chứa đầy niềm hy vọng và sự chờ đợi thiêng liêng: cứ mỗi lần chuẩn bị kỷ niệm cuộc Giáng Sinh của Ðấng Cứu Thế, thì cộng đoàn kitô cảm thấy nơi chính mình rạo rực lên niềm vui, một niềm vui được thông truyền cách nào đó cho toàn thể xã hội. Trong Mùa Vọng, Dân Kitô sống theo hai chiều huớng tinh thần như sau: một đàng nó đưa cái nhìn về mục tiêu cuối cùng của cuộc hành trình của mình trong lịch sử, và mục tiêu cuối cùng đó là cuộc trở lại trong vinh quang của Chúa Giêsu; và đàng khác, trong khi cảm động nhớ lại cuộc Giáng sinh tại Bêlem, cộng đoàn kitô cúi mình tôn thờ trước Máng Cỏ. Niềm hy vọng của người kitô được hướng đến tương lai, nhưng luôn được ăn rễ sâu vào trong biến cố của quá khứ. Vào thời viên mãn, Con Thiên Chúa sinh ra bởi Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria: "Nguời sinh ra từ nguời nữ và dưới Lề luật", Thánh Phaolô Tông đồ đã viết như thế nơi thơ Galata, chương 4 câu 4.

Bài Phúc Âm Chúa Nhật I Mùa Vọng mời gọi chúng ta hãy tỉnh thức trong khi chờ đợi Chúa Kitô ngự đến lần sau cùng. "Chúng con hãy tỉnh thức! --- Chúa Giêsu đã nói như vậy, --- bởi vì chúng con không biết lúc nào Chủ nhà sẽ trở lại." (Mc 12,35,37). Dụ ngôn ngắn về người chủ lên đường đi xa và về những tôi tớ đuợc trao cho trách vụ làm lợi, làm nổi bậc tầm quan trọng biết là chừng nào của việc sẵn sàng đón Chúa, khi bất ngờ Ngài ngự đến. Cộng đoàn kitô lo âu chờ đợi việc Chúa "tỏ mình ra"; và thánh tông đồ Phaolô, khi viết thư cho các tín hữu Corintô, đã khuyến khích họ hãy tin tưởng vào sự trung thành của Thiên Chúa, và hãy sống làm sao để không bị quở trách (x. 1 Co 1, 7-9) trong Ngày Chúa ngự đến. Vì thế, thật là hợp lúc, vào lúc bắt đầu Mùa Vọng, Phụng Vụ đặt vào môi miệng chúng ta lời khẩn cầu của thánh vịnh 84, câu 8, như sau: "Lạy Chúa, xin chỉ cho con nhìn thấy lòng nhân từ Chúa, và ban cho chúng con ơn cứu rỗi." (TV 84,8).

Chúng ta có thể nói rằng Mùa Vọng là thời gian trong đó các nguời kitô nên khơi dậy trong tâm hồn niềm hy vọng canh tân thế giới, với sự trợ giúp của Chúa. Về điểm nầy, tôi muốn nhắc đến Hiến Chế của Công Ðồng "Vui Mừng và Hy Vọng" nói về giáo hội trong thế giới ngày nay: đây là một bản văn được thấm nhuần sâu xa niềm hy vọng kitô. Tôi đặc biệt nhắc đến số 39, có tựa đề là: "Trời mới Ðất mới". Người ta đọc thấy nơi đó như sau: "Do mạc khải, chúng ta biết rõ rằng Thiên Chúa chuẩn bị một nơi cư ngụ mới và một đất mới, trong đó sự công bằng ngự trị (x. 2 Co 5, 2; 2 Phêro 3, 13). Tuy nhiên việc chờ đợi đất mới, không nên làm cho ta bị lơ là , nhưng đúng hơn khích lệ việc chăm lo làm việc trong hiện tại". Những hoa trái tốt của công việc chúng ta làm, chúng ta sẽ gặp lại, khi Chúa Kitô đến trao lại cho Thiên Chúa Cha vương quốc đời đời và phổ quát.

Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, người nữ đồng trinh của Mùa Vọng, cầu cùng Chúa ban cho chúng ta ơn sống thời gian ân sũng nầy trong tỉnh thức và chăm lo công việc, trong khi chờ đợi Chúa ngự đến.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu.

Sau kinh truyền tin và phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nói thêm những lời chào chúc bằng các thứ tiếng.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC mời gọi các tín hữu hãy hướng tâm hồn nhiều hơn về cùng Chúa Kitô, để chuẩn bị sống cách thiêng liêng hơn Mầu Nhiệm Giáng Sinh, nguồn mạch niềm Vui chúng ta. Uớc chi thời gian Mùa Vọng này là dịp ưu tuyển để bắt đầu lại kinh nguyện trong gia đình, để hướng dẫn những nguời trẻ đến với Chúa.

Bằng tiến Anh, ÐTC nói: "Ước chi Mùa Vui Mừng Chờ Ðợi và của việc chuẩn bị thiêng liêng đón Chúa ngự đến, được trở nên cho tất cả mọi người kitô thời gian của sự thành tâm hối cải và canh tân nội tâm.

Bằng tiếng Balan, ÐTC đã đặc biệt chào các vị Giám Mục BaLan về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ và cầu chúc sao cho Mùa Vọng nầy là thời gian của sự vui mừng chờ đón Chúa đến với nhiều ân lành.

Cuối cùng với tất cả mọi người, ÐTC cầu chúc một ngày Chúa nhật an lành, và một cuộc hành trình tốt trong Mùa Vọng tiến về đích điểm cuộc đời.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page