Diễn Từ của ÐHY Crescenzio Sepe

cho Giới Trẻ ở Huế

(7:30 chiều thứ Năm ngày 01/12/2005)

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Từ của Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe cho Giới Trẻ ở Huế (7:30 chiều thứ Năm ngày 01/12/2005).

Các con thanh thiếu niên yêu quý của Cha,

Cha rất hạnh phúc được ở giữa các con trong thời điểm thuận lợi nhất của chuyến thăm Ðất Nước, Giáo Hội Việt Nam và Giáo phận Huế, để mang tới cho các con lời chào thăm nồng nàn đầy tình phụ tử và phép lành toà thánh của Ðức Thánh Cha Bênêdictô 16.

Cha thương chào tất cả các con: "Chúa ở cùng các con". Lời chào này thật đơn sơ nhưng có ý nghĩa thật sâu xa. Bởi vì như thế có nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta, Ðức Giêsu Kitô hằng ở cùng chúng ta: "Ngài là Ðấng hôm qua, hôm nay và mãi mãi" (Dt 13,8). Và nếu Chúa ở cùng chúng ta, ai sẽ làm hại chúng ta được chứ? Chúng ta không còn gì để mà sợ hãi nữa!

Từ trong nền tảng, các con đã thuộc về Thiên Chúa nhờ Bí tích Rửa tội. Bí tích đó đã biến các con thành chi thể của nhiệm thể Ðức Kitô: "Tuổi trẻ không phải là di sản của riêng ai hay của một thế hệ nào cả. Tuổi trẻ thuộc về khoảng không gian chung phủ trùm lên mỗi đời người trên dương gian và đồng thời cũng là một di sản của mọi người, của cả nhân loại. Nơi người trẻ các con luôn chất chứa niềm hy vọng, bởi vì tuổi trẻ các con thuộc về tương lai và tương lai thuộc về tuổi trẻ." (JP II, JMJ, Celébration diocèse, 23/3/1986).

Các con sống trẻ trung, theo tự nhiên và theo bản năng. Các con khiến cho người ta "thèm sống" nhận ra chân trời của những ước mơ và hy vọng: Các con hãy là "những tiên tri của sự sống và của niềm vui". Hãy nói với bạn bè. Ðừng sợ. Hãy mạnh dạn giới thiệu Ðức Kitô cho những ai chưa biết Ngài. Ðức Kitô là câu trả lời đúng, duy nhất và trọn vẹn nhất cho mọi vấn nạn liên quan đến con người và vận mệnh của con người. Không có Ngài, con người sẽ mãi mãi là một khúc mắc không có giải đáp.

Không có tình yêu, con người không thể sống, cũng không thể hiểu được chính mình. Vì thế cha kêu mời các con hãy lớn lên trong chiều kích nhân bản, hãy dành chỗ ưu tiên tuyệt đối cho các giá trị của tinh thần, cho cố gắng biến đổi bản thân thành "những con người mới", luôn cố gắng tìm biết và đón nhận sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc sống của các con: sự hiện diện của Thiên Chúa là Tình yêu, là người Cha hằng yêu thương mỗi người chúng ta từ thuở đời đời (xem JP II, IIe JMJ, Buenos Aires, 11-12/04/1987).

Toàn cầu hoá kinh tế và văn hoá của thế giới hiện đại đang mang tới cho chúng ta nhiều cái tốt lẫn cái xấu. Nó cũng đang giới thiệu cho chúng ta nhiều thầy dạy gian trá và đặt ra những mục tiêu không chỉ không thể thoả mãn được, mà còn khơi gợi và bóp nghẹt cơn khát vọng làm cháy bỏng tâm hồn con người. Ai có thể đo lường và đắp đầy được những ước mong của con người? Ai? nếu không phải Ðấng là tác giả của sự sống? Ðấng đã nói: "Ta là Ðường, là Sự Thật và là Sự Sống"; "Ta đến để chúng được sống và được sống dồi dào" (Ga 10,10); "Ai khát hãy đến với Ta và hãy uống" (Ga 7,37).

Ðúng thế! Các con giới trẻ yêu quí, Ðức Giêsu thực sự hiện diện nơi đây, ở giữa chúng ta. Hôm nay, Ngài đang nói với các con: "Các con là muốn đất. Các con là ánh sáng thế gian" (Mt 5,13.14). Ngài kêu mời các con hãy làm cho xã hội trong đó chúng con đang sống, đang làm chủ và đang thuộc về các con cũng như các thế hệ mai sau nữa, nên tốt hơn, nhân bản (người) hơn và công bằng hơn.

Ngài kêu mời các con đừng chỉ bằng lòng với những gì thấp kém, nhưng hãy biết theo đuổi những lý tưởng cao cả nhằm phục vụ Quê Hương, Giáo Hội, anh em, bạn hữu đang cùng sống với các con trên mảnh đất Việt Nam thân yên và giàu đẹp này và đang cùng mong ước một cuộc sống tốt đẹp hơn trên bình diện vật chất, xã hội cũng như tinh thần.

Chúa Giêsu giờ này cũng đang nói với mỗi người trong các con: "Ai muốn theo Thầy, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta" (Lc 9,23).

"Từ bỏ chính mình" có nghĩa là từ bỏ dự tính thường là giới hạn và hẹp hòi của bản thân để đón nhận chương trình của Thiên Chúa. Ðó là con đường hoán cải hằng ngày. Ðó là từ bỏ những gì xúc phạm đến Thiên Chúa và làm khổ anh em mình. "Hãy vác thập giá mình và theo Ta". Ðiều đó có nghĩa là người Kitô hữu không tìm đau khổ vì đau khổ, nhưng vì tình yêu.

Trong cuộc sống, chúng ta không cần tìm thập giá. Thập giá luôn có sẵn. Và chúng ta cũng không thể chạy trốn thập giá. Chỉ khi chúng ta sẵn lòng đón nhận thập giá vì yêu mến Chúa Kitô, thập giá mới sẽ trở thành nhẹ nhàng. Ðức Giêsu đã không nói sao?: "Ách của Ta êm ái và gánh của Ta nhẹ nhàng" (Mt 11,30).

Các con hãy tin lời Chúa Giêsu phán, vì chính Ngài là Chân lý, Ngài không thể phỉnh gạt chúng ta. Thập giá là con đường dẫn đến sự sống và hạnh phúc đích thực, là con đường mà Ðức Giêsu đã đi và kêu mời chúng ta đi theo Ngài để đạt tới sự sống lại và sự sống vĩnh cửu. Ðức Giêsu là tôn sư của chúng ta, chúng ta không có bậc thầy nào khác ngoài Ngài. Các con hãy đến với Chúa Giêsu trong phép Thánh Thể. Hãy nói chuyện với Ngài. Hãy lắng nghe, suy niệm và sống lời Ngài. Các con giới trẻ yêu quý của Cha, Cha muốn kết thúc giờ gặp gỡ này bằng mấy lời nhắn nhủ tâm huyết: Các con hãy yêu Quê Hương các con. Hãy yêu mến Giáo Hội. Hãy yêu mến Thánh Thể, Lời Chúa và Ðức Trinh Nữ Maria. Các con hãy hãnh diện làm người Việt Nam. Các con hãy hãnh diện làm người Công Giáo.

Các con hãy là những Công dân và những người Công giáo tốt nhất của Ðất Nước này. Nhân danh Chúa Giêsu, Cha chúc lành cho tất cả các con. Cha cũng xin phó dâng gia đình và bạn bè các con cho Mẹ Maria, là Mẹ của tất cả chúng ta.

 

T.T.T. (chuyển dịch Việt Ngữ từ Huế)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page