Phỏng Vấn Nữ Tu Hong Kong Hoàng Tịnh Nghĩa

dự thính viên khóa họp THÐGM Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Phỏng Vấn Nữ Tu người Hong Kong, Hoàng Tịnh Nghĩa, dự thính viên khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

Tin Vatican (Vat 26/10/2005) - Trong khóa họp thông thường lần thứ 11 của Thượng Hội Ðồng Giám mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể vào tháng 10 năm 2005, có sự tham dự với tính cách dự thính viên của Nữ Tu người Hong Kong, Nữ Tu Hoàng Tịnh Nghĩa. Sau khi kết thúc khóa họp, Ðài Phát Thanh Vatican có một bài phỏng vấn với Nữ Tu Hoàng Tịnh Nghĩa về thành quả của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Sau đây là bài phỏng vấn:

Hỏi 1: Thưa Nữ Tu, xin hỏi thăm nữ tu, là nữ tu đã tham dự Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới với tư cách nào, và làm sao mà nữ tu lại có thể được mời tham dự khóa họp kỳ này?

Ðáp: Lần này tôi tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục với tư cách là dự thính viên. Thượng Hội Ðồng Giám Mục cũng mong muốn có sự hiện diện của những thành phần đại diện phía giáo dân và những người liên quan đến việc tham dự chầu Thánh Thể. Tôi đại diện cho những anh chị em thương tật và khuyết tật để nói lên những kinh nghiệm của tôi khi làm việc mục vụ với những thành phần thương tật hay khuyết tật này.

Hỏi 2: Thưa nữ tu, trong khóa họp, nữ tu đã phát biểu và thảo luận những gì?

Ðáp: Trong khóa họp, tôi đã phát biểu cùng hội nghị về công việc mục vụ của tôi cho những người thương tật và khuyết tật tại Hong Kong. Trước đây, tại Hong Kong, vì thiếu sự chú ý đến phương diện này, nên có nhiều thánh đường với những kiến trúc không thích hợp cho những anh chị em thương tật hay khuyết tật đến tham dự. Từ ngày Giáo Phận Hong Kong thiết lập nên Trung Tâm Mục Vụ cho những anh chị em Thương Tật và Khuyết Tật, thì đã có nhiều Thánh Ðường mới được xây sau nầy đều có những thiết bị thuận tiện để phục vụ cho những anh chị em thương tật và khuyết tật, làm cho họ có cơ hội đến tham dự các chương trình phụng vụ tại nhà thờ. Không những thế, giáo phận Hong Kong chúng tôi còn chú ý quan tâm đến những anh chị em khác với nhiều khó khăn khác nhau về thể lý cũng như tinh thần luôn có được những môi trường thích hợp để dễ dàng sống cầu nguyện và tham dự các chương trình phụng vụ. Chúng tôi cũng đã tổ chức nhiều buổi cầu nguyện đặc biệt cho những thành phần bệnh nhân, những người bị thương hay khuyết tật. Ngoài ra, những anh chị em thương tật hay khuyết tật này lại cũng rất hay say tham gia các hoạt động phục vụ lại cho những anh thương tật và khuyết tật khác...

Trước đây, nhiều người cứ nghĩ rằng, những thành phần thương tật hay khuyết tật chỉ là những người thụ động, chúng ta chỉ cần đến thăm viếng họ mà thôi. Thực ra, những anh chị em này cũng là những thành phần rất tích cực và rất hăng say tham gia các hoạt động và sinh họat phụng vụ được tổ chức cho họ. Họ cũng đã có thể tham gia đóng góp rất nhiều trong các công việc mục vụ xã hội bác ái cách tích cực, như nâng đỡ nhau để trong đời sống đức tin và sống đạo, hiệp nhất cầu nguyện và an ủi cho những người đang phải chịu những đau đớn về thể lý cũng như tâm lý, dùng đời sống cầu nguyện và suy niệm, sống với Chúa Kitô chịu đóng đanh, để giúp thêm sức mạnh chịu đựng những cơn đau về thể lý, tâm lý hay bệnh tật...

Hỏi 3: Khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này lấy đề tài chính để thảo luận là Bí Tích Thánh Thể. Như vậy, với tư cách là người phụ trách trung tâm mục vụ cho những người thương tật và khuyết tật tại Hong Kong, Nữ tu có thể cho chúng tôi biết sơ qua về những kinh nghiệm mục vụ của nữ tu khi làm việc với những anh chị em này được không?

Ðáp: Chúng tôi tổ chức thành một đoàn thể. Chúng tôi tin chắc rằng, mỗi một người chúng ta đều được kêu gọi để sống nên thánh. Tất cả các anh chị em thương thật và khuyết tật cũng được kêu gọi để sống như thế. Những anh chị em thương tật và khuyết tật, kể cả những người gặp phải những nỗi đau đớn về thể lý hay tâm lý, bệnh tật... nếu họ có được những giờ phút chầu trước Thánh Thể, suy niệm về mầu nhiệm thánh giá, thánh hiến sự khổ đau của họ và hiệp nhất với cuộc tử nạn của Chúa Kitô cứu thế, và qua công việc phục vụ, an ủi hoặc giúp đỡ nhau chịu đựng những nỗi đớn đau này, biết sử dụng những nỗi đau đớn này như một con đường để nên thánh, biến khổ đau trở thành một ơn phúc, giúp chúng ta biết khiêm tốn để gánh vác Thánh Giá mà Thiên Chúa đã trao cho chúng ta.

Hỏi 4: Giáo phận Hong Kong đã thiết lập đoàn thể những anh chị em thương tật và khuyết tật này. Như vậy, ở Hong Kong chắc có rất nhiều anh chị em đang gặp phải những hoàn cảnh đáng thương này. Nữ tu có thể cho chúng tôi biết một cách cụ thể về những anh chị em này được không?

Ðáp: Nhiều người hiểu lầm đoàn thể thương tật và khuyết tật chỉ là những người ngồi xe lăn, đi chống gậy, tay chân bị khuyết tật hay bị thương, tâm trí thiếu phát triển,... Ðoàn thể chúng tôi bao gồm luôn cả những người bị thương tổn về tinh thần, thiếu lạc quan (sống bi quan), những người yếu đuối... Có rất nhiều người đang bị khuyết tật trên phương diện tinh thần và tâm lý, như những người đang sống trong âu lo sợ hãi, bị bệnh tâm thần, tinh thần yếu đuối, bị bỏ rơi, tất cả những người này đang bị khuyết tật về tinh thần, những người này đang bị gia đình hay xã hội bỏ rơi, bị kỳ thị. Nhiều người cho rằng họ là những thành phần vô dụng, gây rối loạn cho xã hội. Nhưng Thiên Chúa lại đặc biệt yêu thương họ. Qua Thánh Thể của Chúa Giêsu, chúng ta có thể nhìn thấy ước nguyện của Chúa Giêsu bị đóng đinh là cứu độ nhân loại đang đau khổ. Chúng tôi cũng ước muốn được đồng hành cùng với những người đang gặp phải đau khổ này, nhưng chúng tôi còn thiếu sức lực, bởi vậy chúng tôi cần nhờ đến việc Chầu Thánh Thể để bồi bổ thêm sức mạnh cho chính mình.

Hỏi 5: Các nữ tu tổ chức việc Chầu Thánh Thể để nâng đỡ ủi an những người đang sống trong đau khổ. Nữ tu có thể cho chúng tôi biết một cách cụ thể về những phương thức tổ chức các buổi chầu Thánh Thể này như thế nào được không?

Ðáp: Chúng tôi chẳng có phương thức nào cụ thể cả, điều chúng tôi có, chỉ là Chầu Thánh Thể. Lúc ban đầu, chúng tôi chỉ có phiên chầu 12 giờ trước Thánh Thể cho mỗi ngày. Về sau, chúng tôi thấy càng ngày càng có nhiều người thương tật và khuyết tật cùng đến với Thánh Thể. Hơn nữa, càng ngày chúng tôi lại có thêm nhiều anh chị em tình nguyện đến làm việc thiện nguyện. Tất cả mọi người đều cảm thấy càng có nhiều giờ chầu Thánh Thể càng thêm nhiều sức mạnh cho tâm hồn, càng giúp cho chính mình biết chấp nhận những anh chị em khác, cho dù họ có những thái độ gây khó chịu hay phiền toái. Việc Chầu Thánh Thể giúp chúng tôi đi theo con đường Yêu Thương để đạt đến mục đích trở nên thánh. Từ đó, thời gian chầu Thánh Thể của chúng tôi đã tăng lên thành 24 giờ cho mỗi ngày. Ðến nay, chúng tôi đã có hai trung tâm "thay phiên chầu Thánh Thể 24 giờ" như vậy.

Không những thế, chúng tôi còn mời gọi sự tham gia của nhiều thanh thiếu niên, có nhiều trẻ em cũng đến thay phiên chầu Thánh Thể với chúng tôi. Rất nhiều người trong những thanh thiếu niên này đến từ những gia đình đang gặp những tan rã bất hạnh. Chúng tôi kêu gọi những người trẻ này cùng chúng tôi cầu nguyện cho các gia đình, cho xã hội, cho toàn thể giáo hội, và cho việc thánh hóa các linh mục... Bởi vì khi có được những linh mục thánh thiện, đạo đức, sẽ giúp củng cố thêm sức mạnh cho nhiều tín hữu, cho giáo hội và toàn thể xã hội. Ngoài việc chúng tôi có mỗi ngày 3 lần cầu nguyện cho các linh mục, chúng tôi còn có mỗi ngày thứ Tư  và thứ Năm hằng tuần giữ chay, chỉ ăn bánh mì và uống nước lã, để cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục. Mỗi tháng chúng tôi còn có một buổi chầu Thánh Thể vào ban đêm liên tục 6 giờ đồng hồ không nghỉ ngơi không ngủ để đặc biệt cầu nguyện cho các linh mục. Ngoài ra, mỗi ngày chúng tôi còn có hai giờ chầu vào ban trưa để cầu nguyện cho các bệnh nhân, cho các gia đình. Chúng tôi kêu gọi nhiều người tham gia cùng chúng tôi trong những giờ chầu cầu nguyện đặc biệt này. Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức những thánh lễ xin ơn chữa bệnh cho các bệnh nhân, cầu xin Thánh Thể hàn gắn lại những vết rạn nứt trong các gia đình thiếu hạnh phúc, giúp xây dựng lại những chia cách giữa tình người với người. Hằng ngày có rất nhiều người gọi điện thoại hay gởi thư tới cho chúng tôi xin cầu nguyện. Chúng tôi cũng thường tới nhiều nhà thờ, cổ động phong trào chầu Thánh Thể để cầu nguyện theo những cách thức này.

Hỏi 6: Thưa nữ tu, xin nữ tu có thể chia sẻ cho chúng tôi một vài cảm nghĩ của nữ tu khi tham dự khóa họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục lần này không?

Ðáp: Tôi có rất nhiều điều để cảm tạ, biết ơn. Và có thể nói được là rất cảm động. Như việc thấy có nhiều giám mục và linh mục đến sốt sắng tham dự các giờ chầu Thánh Thể, biểu lộ sự yêu mến Thánh Thể. Ðăc biệt với những thái độ bái quỳ cung kính của các vị này trước Thánh Thể. Chính tôi cũng đã nhìn thấy các giám mục bày tỏ niềm yêu thương của họ đối với các linh mục, các ngài biết thông cảm và hiểu rõ những nỗi khó khăn của các linh mục trong công việc mục vụ. Các Giám mục trong hội nghị cũng đã bày tỏ ý muốn sẵn sàng giúp đỡ các linh mục. Giáo hội có được những vị mục tử tốt lành này làm tôi rất cảm động. Ðặc biệt điều làm tôi cảm động nữa là Hội nghị cũng đã bày tỏ sự rất quan tâm của mình với các gia đình, với thanh thiếu niên, với những người đang cần giúp đỡ, với những ai đang gặp rắc rối về vấn đề hôn nhân gia đình. Ngoài ra, qua khóa họp lần này làm cho tôi nhìn thấy được đặc tính phổ quát của giáo hội hoàn vũ. Ðến từ nhiều nơi khác nhau trên địa cầu, nhưng các ngài không chỉ quan tâm khu vực riêng của mình mà còn quan tâm đến mọi nơi trên khắp thế giới. Khóa họp lần này cũng đã mời các thành viên đến từ các giáo hội Chính Thống Ðông Phương, các giáo hội Tin Lành, điều này nói lên tấm lòng mở rộng của giáo hội ngày nay đối với những anh em khác ngoài giáo hội. Tuy mở rộng tấm lòng để tiếp đón các anh em khác, nhưng cũng vẫn tuân giữ các nguyên tắc căn bản của giáo hội. Các giám mục đã nói trong khóa họp rằng: Chúng tôi bắt đầu từ Thánh Thể và từ Thánh Thể tiến tới.

Hỏi 7: Sau khi khóa họp kết thúc, nữ tu sẽ về lại Hong Kong. Như vậy, nữ tu có điều gì muốn mang về Hong Kong chia sẻ với giáo dân không?

Ðáp: Khi tôi về tới Hong Kong, tôi sẽ nói với các tín hữu Hong Kong rằng: Giáo hội của chúng ta, các vị muc tử của chúng ta rất yêu thương anh chị em. Tôi cũng sẽ nói với họ rằng: Chúng ta có Thánh Thể của Chúa Giêsu luôn hiện diện ở giữa chúng ta, từng giờ từng khắc Thánh Thể luôn đồng hành với chúng ta, đây là một hồng ân ban tặng cho chúng ta một cách vô điều kiện. Bởi vậy, tôi sẽ nói với các tín hữu rằng: anh chị em đừng sợ hãi, cho dù có xảy ra sự việc gì, tất cả đều nằm trong bàn tay quan phòng và yêu thương của Thiên Chúa. Chúng ta có thể vui mừng hoan hỷ, hãy sống trong hy vọng. Chúng ta cũng hãy loan báo tin vui này cho tất cả những người đang yếu đuối hay bệnh tật hoặc đang bị xã hội bạc đãi, bỏ rơi.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page