Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 23/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2005: Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, Ngày Bế Mạc Năm Thánh Thể và Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

(Radio Veritas Asia 25/10/2005) - Chúa Nhật 23 tháng 10 năm 2005, Sau khi cử hành Thánh lễ tại Quảng Trường Thánh Phêrô để bế mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Bí Tích Thánh Thể, thì vào lúc 12 giờ trưa, ÐTC Bênêđitô XVI xuất hiện nơi cửa sổ phòng làm việc của ngài để đọc kinh truyền tin với các tín hữu tụ họp tại quảng trường Thánh Phêrô. Trước khi xướng kinh, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

 

Anh chị em trhân mến,

Chúa Nhật hôm nay, với việc cử hành Thánh Thể tại quảng truờng thánh Phêrô, Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã kết thúc. Ðồng thời cũng kết thúc Năm Thánh Thể, mà Ðức Gioan Phaolô II đáng mến, đã khai mạc vào tháng 10 năm 2004. Tôi xin lặp lại lòng chân thành biết ơn đối với các nghị phụ thân mến và đáng kính; tôi đã có thể chia sẻ với các ngài trong vòng ba tuần lễ làm việc thật nhiều trong bầu khí hiệp thông huynh đệ. Những suy tư của các nghị phụ, những chứng tá, những kinh nghiệm và những đề nghị về đề tài: "Bí Tích Thánh Thể: nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội", đã được thu góp lại để soạn ra một Tông Huấn Hậu Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Lưu ý đến những thực tại khác nhau của thế giới, tông huấn nầy giúp mô tả dung mạo của cộng đoàn "công giáo", một cộng đoàn hiệp nhất trong nhiều nền văn hoá và sống mầu nhiệm trung tâm của đức tin: sự Nhập Thể cứu chuộc, mà bí tích Thánh Thể là sự hiện diện sống động của mầu nhiệm nhập thể này.

Ngoài ra, ngày Chúa Nhật hôm nay, như được nói lên bằng những bức họa hình treo nơi mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, tôi đã vui mừng công bố năm vị tân hiển thánh; vào cuối năm Thánh Thể, tôi vui mừng trình diện năm vị tân hiển thánh này như là những hoa trái gương mẫu của sự hiệp thông đời sống với Chúa Kitô. Năm vị tân hiển thánh là những vị sau đây: (1) thánh Josef Bilczewski, giám mục giáo phận Leopoli dei Latini; (2) thánh Gaetano Catanosa, linh mục, vị sáng lập Dòng các Nữ Tu Veronica của Thánh Nhan Chúa; (3) thánh Zygmunt Gorazdowski, linh mục người BaLan, vị sáng lập dòng Các Nữ Tu của Thánh Giuse; (4) thánh Alberto Hurtado Cruchaga, linh mục dòng tên, người ChiLê; và (5) thánh Felice da Nicosia, tu sĩ dòng capucin. Mỗi vị thánh đồ đệ của Chúa Giêsu đều đã được huấn luyện trong nội tâm bởi sự hiện diện của Chúa, một sự hiện diện được đón nhận, được cử hành và được tôn thờ trong bí tích Thánh Thể. Ngoài ra, mỗi vị thánh, trong cách thức khác nhau, đều đã nuôi dưỡng một lòng sùng kính dịu dàng và con thảo đối với Ðức Maria, Mẹ của Chúa Kitô. Những vị tân hiển thánh này, mà chúng ta chiêm ngắm trong vinh quang thiên quốc, mời gọi chúng ta trong mọi hoàn cảnh hãy chạy đến với sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ, để luôn tiến tới mỗi ngày một hơn trên con đường của sự hoàn thiện phúc âm, nhờ được nâng đỡ bởi sự kết hiệp liên lỉ với Chúa thật sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Như thế, chúng ta có thể sống ơn gọi mà mỗi người kitô được mời gọi sống, nghĩa là ơn gọi trở nên "bánh được bẻ ra" cho thế gian được sống", như ngày Quốc Tế Truyền Giáo hôm nay nhắc lại. Quả thật là có ý nghĩa mối liên hệ giữa sứ mạng của Giáo Hội và Bí Tích Thánh Thể. Thật vậy, hoạt động truyền giáo và rao giảng phúc âm là công việc tông đồ để phổ biến tình thương như được thể hiện trong bí tích Thánh Thể. Ai tiếp đón Chúa Kitô trong thực thể Mình và Máu Thánh Chúa, không thể nào giữ lại cho riêng mình hồng ân này, nhưng được thôi thúc chia sẻ hồng ân đó trong chứng tá can đảm cho Tin Mừng, trong việc phục vụ anh chị em đang gặp khó khăn, trong sự tha thứ những xúc phạm. Ðối với một số người, bí tích Thánh Thể còn là mầm giống của lời kêu gọi đặc biệt hãy từ bỏ tất cả để ra đi rao giảng Chúa Kitô cho những ai chưa biết Chúa. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria rất thánh, người nữ của Thánh Thể, những hoa trái thiêng liêng của Thượng Hội Ðồng Giám Mục và của Năm Thánh Thể. Nguyện xin Mẹ canh phòng bước đường của giáo hội và dạy chúng ta biết lớn lên trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu, để làm chứng cho tình yêu Chúa. Và bí quyết của niềm vui hệ tại trong tình yêu Chúa.

 

Sau những lời trên, ÐTC xuớng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau phép lành, ÐTC còn ở lại bên cửa sổ nói thêm những lời chào chúc.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC mời gọi các tín hữu hãy đáp lại lời Chúa Kitô kêu gọi trong Phúc âm mà đặt giới răn yêu thương vào trung tâm cuộc sống; chỉ giới răn yêu thương này mới dẫn đến hạnh phúc thật và sự bình an.

Bằng tiếng Anh, ÐTC mời gọi hãy cầu cùng Chúa, nhờ lời khẩn xin của các vị tân hiển thánh, ban cho những người kitô ở khắp mọi nơi được lớn lên trong tình yêu và lòng tôn thờ đối với bí tích Thánh Thể và trở nên những kẻ tích cực nâng đỡ sứ mạng của Giáo Hội phục vụ cho thế giới.

Bằng tiếng Ðức, ÐTC cầu chúc Chúa Kitô luôn hiện diện trong cuộc sống các tín hữu và xin Chúa chúc lành cho cuộc hành trình của họ trên trần gian nầy.

Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC chào Tổng thống Chile và các cấp chính quyền dân sự và anh chị em tín hữu Chilê, có mặt tham dự lễ phong thánh cho Cha Alberto Hurtado Cruchaga. ÐTC cầu chúc mẫu gương của vị tân hiển thánh khuyến khích những người công giáo Chile nói riêng và tất cả mọi người công giáo châu mỹ latinh nói chung trở nên những kẻ mang ánh sáng của Chúa Kitô vào trong xã hội hiện tại.

ÐTC cũng chào các tín hữu hiện diện bằng tiếng Ukrain và tiếng BaLan. Ngài xin các vị hiển thánh vừa được tôn phong, đặc biệt là hai thánh người Ukrain, gốc BaLan, là thánh Zygmunt Gorazdowski và thánh Josef Bilczewski, củng cố tất cả mọi tín hữu trong đức tin, đức cậy và đức mến.

Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC chào anh chị em tín hữu đến dự lễ phong thánh cho hai vị thánh Gaetano Catanoso và thánh Felice da Nicosia. ÐTC xin các thánh cầu cùng Chúa ban cho mọi người được trở nên đồ đệ và chứng nhân trung thành cho Tin Mừng.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page