Bài Giảng của ÐTC Bênêđitô XVI

trong thánh lễ Bế Mạc Khoá Họp

Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới

về Bí Tích Thánh Thể

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Bài Giảng của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trong thánh lễ Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể.

(Radio Veritas Asia - 24/10/2005) - Quý vị và Các bạn thân mến. Lúc 9 giờ 30 phút sáng Chúa Nhật, 23 tháng 10 năm 2005, Chúa Nhật Truyền Giáo, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã chủ tế Thánh Lễ Bế Mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể, cùng với các nghị phụ đồng tế, tại Quảng Trường Thánh Phêrô. Ðây cũng là Thánh Lễ Bế Mạc Năm Thánh Thể, như đã quy định trước. Trong Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha đã tuyên phong Năm Vị Tân Hiển Thánh, gồm có hai vị nguời Ukraine, gốc BaLan, hai vị người Ý, và một vị người Chi-lê.

- Hai vị người Ukraine, gốc BaLan, là Ðức Cha Josef Bilczewski, qua đời năm 1932; và linh mục Zygmunt Gorazdowski, qua đời năm 1920, sáng lập dòng các Nữ Tu của Thánh Giuse.

- Hai vị nguời Italia, là Linh Mục Gaetanô Catanoso, qua đời năm 1963, sáng lập dòng các Nữ Tu Veronica của Thánh Nhan Chúa; và Tu Sĩ Felice da Nicosia, qua đời năm 1787, thuộc dòng anh em hèn mọn capucino.

- Một Vị nguời ChiLê là Linh Mục Alberto Hurtado Cruchaga, qua đời năm 1952, tu sĩ dòng tên.

Năm Vị Tân Hiển Thánh nầy là những vị đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II phong chân phước; và giờ đây, các ngài là những vị hiển thánh đầu tiên được Ðức Bênêđitô XVI tôn phong. Ngoài các lý do cử hành Thánh Lễ như: Bế Mạc Thượng Hội Ðồng Giám Mục, Bế Mạc Năm Thánh Thể, Tôn Phong năm vị Tân Hiển Thánh, Thánh Lễ sáng Chúa Nhật ngày 23 tháng 10 năm 2005 còn là Thánh Lễ Chúa Nhật Truyền Giáo, được cử hành hằng năm vào Chúa Nhật áp Chúa Nhật Cuối Cùng của tháng 10. Vì thế, đã có thật đông tín hữu đến tham dự, đứng chật cả quảng trường thánh Phêrô. Giảng trong Thánh Lễ, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI, đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Trong Chúa Nhật thứ XXX Mùa Thường nầy, việc cử hành Thánh Thể của chúng ta được phong phú bởi nhiều lý do để cảm tạ và cầu khẩn Thiên Chúa. Giáo Hội kết thúc Năm Thánh Thể và Khoá Họp Thông Thường của Thượng Hội Ðồng Giám Mục dành riêng cho mầu nhiệm Thánh Thể trong đời sống và trong sứ mạng của Giáo Hội; và trong giây lát sẽ tôn phong hiển thánh cho năm vị chân phước. Ðó là năm vị sau đây: Thánh Giám Mục Josef Bilczewski, thánh linh mục Gaetano Catanoso, thánh linh mục Zugmunt Garazdowski và thánh linh mục Albereto Hurtado Cruchaga, và thánh tu sĩ dòng capucino Felice da Nicosia. Ngoài ra, Chúa Nhật hôm nay cử hành Ngày Quốc Tế Truyền Giáo, một cuộc cử hành hằng năm khơi dậy trong cộng đoàn giáo hội sức hăng say cho sứ mạng truyền giáo. Với niềm vui, tôi xin chào tất cả mọi người hiện diện; trước hết là chào quý nghị phụ và sau đó là quý anh chị em tín hữu hành hương đến từ nhiều quốc gia, cùng với những vị chủ chăn, để mừng các vị Tân Hiển Thánh. Phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta hãy chiêm ngắm Thánh Thể như là nguồn mạch sự thánh thiện và là của ăn thiêng liêng cho sứ mạng truyền giáo của chúng ta trong thế giới: đây là "hồng ân sung mãn và sứ mạng" biểu lộ và thông truyền cho chúng ta tình thương đầy tràn của Thiên Chúa.

Lời Chúa, vừa vang lên trong bài Phúc Âm, đã nhắc chúng ta nhớ rằng trọn cả luật Chúa được tóm gọn trong tình thương. Hai mệnh lệnh yêu thương đối với Thiên Chúa và đối với anh chị em, bao gồm hai khía cạnh của một sức linh động duy nhất của con tim và của đời sống. Như thế Chúa Giêsu làm cho mạc khải xưa được nên trọn, không phải bằng cách thêm vào một mệnh lệnh chưa từng có, nhưng bằng cách thực hiện nơi chính bản thân cũng như trong trong hành động cứu rỗi của ngài, một tổng hợp sống động của hai lời cao cả của Cựu Ước như sau: "Con hãy yêu mến Chúa, là Thiên Chúa của con với hết tâm hồn" và "con hãy yêu thương người lân cận như chính mình con" (x. ÐNL 6, 5 và sách Dân Số 19,18). Trong Thánh Thể, chúng ta chiêm ngắm Bí Tích của sự Tổng Hợp sống động các lề luật: nơi chính Ngài, Chúa Kitô trao ban cho chúng ta trọn vẹn tình yêu thương đối với Thiên Chúa và tình yêu thương đối với anh chị em. Chúa thông truyền cho chúng ta chính tình yêu thuơng này, khi nuôi sống chúng ta bằng Mình và Máu Ngài. Lúc đó được thực hiện trong chúng ta điều mà thánh Phaolô viết cho các tín hữu Thêssalonica, được trích lại trong bài đọc thứ hai của thánh lễ Chúa Nhật hôm nay như sau: "Anh em đã ăn năn hối cải, bằng việc tránh xa các thần tượng, để phục vụ Thiên Chúa hằng sống và chân thật" (1 Ts 1,9). Sự hoán cải này là nguyên lý của cuộc hành trình đến sự thánh thiện mà mỗi người kitô đều được kêu gọi thực hiện trong chính cuộc sống mình. Vị thánh là kẻ đã say mê vẽ đẹp của Thiên Chúa và say mê chân lý trọn vẹn của ngài, đến nổi để cho mình đuợc từ từ biến đổi bởi sự thật và vẽ đẹp này. Vì sự thật và vẽ đẹp này, mà vị thánh sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả mạng sống mình. Chỉ tình yêu Chúa là đủ, một tình yêu mà vị thánh cảm nghiệm đuợc trong việc khiêm tốn phục vụ cách vô vị lợi cho người lân cận, nhất là cho những ai không có khả năng trả lại. Trong viễn tượng nầy, điều quan phòng là ngày hôm nay giáo hội ghi thêm năm vị hiển thánh vào số tất cả những vị thánh của mình. Ðược nuôi sống bằng chính Chúa Kitô, Bánh hằng sống, năm vị tân hiển thánh này đã trở lại với tình thương và đã gắn chặt trọn cả cuộc đời các ngài vào tình thương này. Trong những hoàn cảnh khác nhau và với những ơn đoàn sủng khác nhau, các ngài đã yêu mến Chúa hết lòng, và yêu thương anh chị em như chính mình, đến độ "trở nên mẫu gương cho tất cả mọi tín hữu" (I Ts 1, 6-7).

Sau những lời trên, ÐTC nhắc đến mẫu gương của từng vị tân hiển thánh. Rồi sau đó nhắc đến ý nghĩa của ngày Chúa Nhật Truyền Giáo. Chúng tôi sẽ đọc tiếp trong chương trình phát thanh lần sau. Mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(bản dịch Việt ngữ của Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page