Phát biểu của ÐHY Geralđô Agnêlô

chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazile

và phát biểu của Ðức Cha Destombes

đại diện tông toà Phnôm-Penh, Cambodia

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật hai phiên họp chung lần thứ 14 và 15 của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới về Bí Tích Thánh Thể tại Roma: bài phát biểu của Ðức Hồng Y Geralđô Agnêlô, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazile và bài phát biểu của Ðức Cha Destombes, đại diện tông toà Phnôm-Penh, Cambodia.

(Radio Veritas Asia - 13/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Chiều thứ Ba 11/10/2005, 240 nghị phụ đã có mặt trong phiên họp chung lần thứ 14, dưới sự chủ toạ của Ðức Hồng Y Chủ tịch Thừa Ủy theo phiên, là Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, tổng giám mục Guadalajara, bên nứớc Mêhicô.

Mở đầu phiên họp, Ðức Tổng Giám Mục Nikola Eterovic, tổng thư ký thượng hội đồng giám mục, đã nhắc rằng, ngày 11 tháng 10 năm 2005, là ngày kỷ niệm 40 năm khai mạc Công Ðồng Vaticanô II, và cũng là ngày kính nhớ Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23.

Ðặc biệt trong phiên họp chung thứ 14 vào Chiều thứ Ba 11/10/2005, trước hết là thời gian dành để lắng nghe 11 vị đại diện các giáo hội anh em phát biểu.

Sau đó, mới đến phần dành cho các nghị phụ tiếp tục phát biểu. Và đã có 4 vị phát biểu. Trong số nầy, có bài phát biểu của Ðức Hồng Y Geralđô Agnêlô, chủ tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazile, như sau:

"Tôi muốn nhắc đến số 33 của Tài Liệu Làm Việc, trong đó có nói đến việc các tín hữu tiếp nhận mầu nhiệm Thánh Thể, và nhắc đến ý nghĩa thiêng liêng sâu xa của những đau khổ mà người kitô phải chịu trong thế giới này.

Ngay từ những thế kỷ đầu tiên của kitô giáo, trong giáo hội, có sự chú ý đặc biệt đến những ai không thể tham dự vào việc cử hành bí tích Thánh Thể. Ðây là lý do tại sao có việc lưu giữ Mình Thánh Chúa để đáp lại những nhu cầu của các tín hữu bị cản trở không đến tham dự Thánh Lễ. Mọi người, ai cũng trải qua kinh nghiệm chịu đau khổ. Tôi muốn nhắc đến hoàn cảnh của những anh chị em đau bệnh, bị tù đày, và những người cao niên không còn có thể đi đứng được nữa.

Tôi muốn nhắc đến nơi đây khả thể và sự cần thiết huấn luyện cho giáo dân, để họ biết hỗ trợ cho công viêäc mục vụ của linh mục đến thăm và ban bí tích Giải Tội cho những anh chị em này trước, rồi sau đó chính những giáo dân đã được huấn luyện này tiếp tục đem Mình Thánh Chúa cho họ.

Có nhiều người trong thế giới ngày nay cảm thấy cô đơn, vì không có người thân bên cạnh. Họ bị bỏ rơi trong các nhà dưỡng lão, hoặc vì sức khoẻ yếu kém và cao niên mà phải bị liệt giường, không có bạn bè hay người thân trong gia đình đến thăm. Họ bị lọai ra bên lề xã hội, vì không còn sức làm việc nữa. Trong một thế giới có nhiều phương tiện truyền thông tối tân, lại có những người, cả khi không bị đau bệnh, cũng dễ dàng rơi vào trong tình trạng cơ đơn. Trong những lúc gặp đau khổ như thế, con người khao khát gặp được những gì có sự thể hiện của Thiên Chúa nhân lành. Như thế, Thiên Chúa cần đến chứng tá của chúng ta, để thực hiện tình thương. Hay nói cách khác, để làm cho anh chị em cảm nghiệm đuợc sự Tốt Lành và Tình Thương Yêu của Ngài.

Ðó là nội dung chính bài phát biểu của Ðức Hồng Y Chủ Tịch Hội Ðồng Giám Mục Brazile.

Bước sang phiên họp chung lần thứ 15, vào sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 10 năm 2005, dưới quyền chủ toạ của Ðức Hồng Y Chủ Tịch Thừa Ủy, là Ðức Hồng Y Telesphore Placidus Toppo, tổng giám mục Ramchi, Ấn Ðộ.

Phiên họp chung nầy cũng có phần đặc biệt dành cho các Dự Thính Viên phát biểu, rồi sau đó mới đến các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến. Có tất cả là 19 nghị phụ phát biểu, trong số nầy, chúng ta hãy nghe qua lời phát biểu của Ðức Cha Destombes, đại diện tông toà Phnôm-Penh, Cambodia. Ðức Cha đã nói như sau:

Bí Tích Thánh Thể là bí tích của sự hiện diện của Chúa Kitô, Ðấng đã chịu chết và đã sống lại. Và việc cử hành bí tích Thánh Thể ghi nhớ hy tế cứu rỗi của Chúa Kitô, hy tế duy nhất và có tính cách quyết định. Cambodia là một quốc gia Phật giáo theo ngành Tiểu Thừa, với lời dạy rằng con người có thể cứu rỗi chính mình, chỉ nhờ qua những việc tốt đưa con người vượt qua những kiếp luân hồi, để vào Niết-Bàn, để hoà mình với Tuyệt Ðối. Giáo Hội Công Giáo rao giảng Chúa Giêsu Kitô, Ðấng là Ðàng, là sự thật và là sự sống. Ai tiếp nhận Ngài trong Ðức Tin, là để cho Ngài yêu thương mình, và đến phiên mình sống yêu thương anh chị em. Thiên Chúa là tình yêu. Ngài đã sai Con Mọät Ngài xuống trần, để hiến thân mình mà hoà giải con người với Thiên Chúa Cha. Tình Yêu của Thiên Chúa Cha được mạc khải cho chúng ta qua dung mạo của Chúa Giêsu Kitô. Tình yêu đó mời gọi tất cả những ai nhận biết Thiên Chúa, hãy nhìn thấy Ngài hiện diện nơi dung mạo mọi người , nhất là nơi những kẻø bé nhỏ.

Ðó là nội dung chính bày phát biểu của Ðức Cha đại diện tông toà Phnom-Penh, Cambodia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page