Phát biểu của ÐTGM Franc Rôdé

và của Cha Lino Mela

trong Phiên Họp Chung lần thứ IV

của Khoá Họp THÐGM Thế Giới

vào chiều Thứ Ba mùng 4/10/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Phiên Họp Chung lần thứ IV của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới vào chiều Thứ Ba mùng 4 tháng 10 năm 2005: bài phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Franc Rôdé, Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Ðời; và bài phát biểu của Cha Lino Mela, Bề Trên Tổng Quyền dòng Tận Hiến Thánh Giuse.

(Radio Veritas Asia 6/10/2005) Quý vị và các bạn thân mến. Phiên Họp chung lần thứ IV của Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã được bắt đầu vào lúc 16.30 chiều thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2005, tại Phòng Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục trong Nội Thành Vatican, dưới sự chủ toạ của Vị Chủ Tịch Thừa Ủy là Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez. Phiên Họp kép dài cho đến 19 giờ tối, và đã có 242 nghị phụ hiện diện.

Trước khi các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến, thì các ngài đã bỏ phiếu lần thứ II để chọn các thành viên của Ủy Ban soạn Sứ Ðiệp Gởi Dân Chúa, là sứ điệp sẽ được công bố vào lúc bế mạc Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục.

Trong phần phát biểu ý kiến, đã có 10 nghị phụ phát biểu.

Sau đây chúng ta hãy lướt qua vài ý kiến nổi bật.

- Trước hết là phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Franc Rôdé, Tổng Trưởng Bộ Dòng Tu và Tu Hội Ðời. Ngài đã nói như sau:

Tài liệu Làm Việc của Thượng Hội Ðồng Giám Mục mời gọi hãy "làm sáng tỏ tương quan giữa bí tích Thánh Thể và Giao Ước Mới, như là kiểu mẫu cho các ơn gọi của nguời kitô: ơn gọi sống đời hôn nhân, ơn gọi sống đời tận hiến độc thân, và ơn gọi linh mục. Ðời sống thánh hiến tự bản chất là một thể hiện đặc biệt của Giáo Hội, Hôn Thê của Chúa Kitô, một hôn thê biết đón nhận và làm trổ sinh phong phú món quà của vị Hôn Phu là Chúa Kitô, và sống tương quan đặc biệt với bí tích Thánh Thể. Trong việc cử hành bí tích cao cả này, Chúa Giêsu tiếp tục tận hiến cho Thiên Chúa Cha; trong việc tận hiến này, cuộc đời của Chúa, một cuộc đời trinh khiết, vâng phục và khó nghèo, nói lên tâm hồn gắn bó trọn vẹn và con thảo với chương trình của Thiên Chúa Cha, chương trình tình yêu và sự sống không giới hạn. Như thế, Thánh Thể là nơi ưu tuyển để những kẻ tận hiến đến học biết theo Chúa Kitô trong khung cảnh nhất định của cuộc đời sống các lời khuyên phúc âm: khiết tịnh, vâng phục và khó nghèo. Chính nơi Bí Tích Thánh Thể mà những kẻ tận hiến gặp được sức mạnh để biến cuộc đời họ thành lời rao giảng có tính cách tiên tri, giữa lòng thế giới đang bị ghi dấu bởi những tàn phá và chết chóc. Qua các lời khấn, những kẻ tận hiến dấn thân sống những lời khuyên Phúc âm và đáp trả tình yêu Chúa một cách tận căn. "Ðức khiết tịnh phát triển con tim người tận hiến theo mẫu mực con tim của Chúa Kitô, và làm cho người tận hiến có khả năng yêu thương như chính Chúa yêu thương. Ðức khó nghèo làm cho người tận hiến đuợc tự do khỏi làm nô lệ cho các sự vật và những nhu cầu giả tạo, mà xã hội tiêu thụ ngày nay không ngừng mời mọc con người bước vào; đức khó nghèo nầy làm cho người tận hiến tái khám phá ra Chúa Kitô, kho tàng duy nhất, đáng được sống cho. Ðức vâng lời đặt trọn cuộc đời thực hiện ý định của Thiên Chúa, và biến cuộc đời người tận hiến thành một kiệt tác. Vì thế, Bí Tích Thánh Thể nằm ở trung tâm của Ðời Tận Hiến, cá nhân và cộng đồng. Nơi trường học của Bí Tích Thánh Thể, những người tận hiến học biết yêu thương và dâng hiến, nêàn tảng của đời khiết tịnh. Họ được hướng dẫn bước đi trên con đường từ bỏ và hoàn toàn hiến thân cho nhân lọai. Ðây là đòi hỏi căn bản của đời khó nghèo. Họ lãnh nhận hồng ân sống vâng phục Thánh ý Thiên Chúa Cha, Ðấng biến đổi họ thành con cái của Thiên Chúa và có khả năng tiếp nhận tất cả mọi quyết định nào của con người diễn tả thánh ý của Thiên Chúa.

Vừa rồi là nội dung chính bài phát biểu của Ðức Tổng Giám Mục Franc Rodé, Tổng Trưởng bộ Dòng Tu và Tu Hội đời. Tiếp sau đây, chúng ta hãy nghe qua nội dung chính bài phát biểu của Cha Lino Mela, Bề Trên Tổng Quyền dòng Tận Hiến Thánh Giuse. Cha đã phát biểu như sau:

- Bài phát biểu của Cha Lino Mela, Bề Trên Tổng Quyền dòng Tận Hiến Thánh Giuse:

"Bí TíchThánh Thể là con tim của sự hiệp thông giáo hội. Hiện nay, khoảng rộng tự nhiên để sinh họat của giáo hội được khai triển là giáo xứ. Một khi được canh tân và linh động đúng, giáo xứ trở thành nơi thích hợp cho việc huấn luyện và tôn thờ Thánh Thể. Giáo Xứ có thêm tầm mức nhờ vào kinh nghiệm sống và sự góp phần của các phong trào và các cộng đoàn. Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần, các phong trào và cộng đoàn này, tuỳ theo đoàn sủng riêng, làm cho các yếu tố kết thành việc khai tâm kitô trở nên có giá trị hơn. Với những đoàn sủng khác nhau, các phong trào và các cộng đoàn này sinh họat và tác động trong Giáo Hội. Tất cả đều múc lấy sức mạnh từ bí tích Thánh Thể. Có thể có những con đường khác nhau để dạy và học giáo lý, và để trưởng thành trong đời kitô. Việc cử hành Bí Tích Thánh Thể mà qua đó Chúa Kitô hiến dâng chính mình để cứu rỗi tất cả mọi người, là nơi mọi thành phần của Dân Chúa, đến với Bí Tích Thánh Thể, để gặp được "chóp đỉnh" mà họ đang tiến tới, và gặp thấy "nguồn mạch" mà họ được kêu mời đến múc lấy sức mạnh."

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa rồi là vài điểm đáng chú ý trong phiên họp chung lần thứ IV vào chiều ngày thứ Ba mùng 4 tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page