Các nghị phụ Thượng Hội Ðồng Giám Mục

phát biểu về hiện tượng trần tục hoá

và cơn khủng hoảng luân lý

trong thế giới hôm nay

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật Ngày Thứ Nhì của Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới - Thứ Ba mùng 4 tháng 10 năm 2005: Các nghị phụ phát biểu cách chung quy về hiện tượng trần tục hoá và cơn khủng hoảng luân lý trong thế giới hôm nay.

(Radio Veritas Asia 5/10/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Ba mùng 4 tháng 10 năm 2005, lễ kính thánh Phanxicô Assisi, cũng đã có hai phiên họp chung, để các nghị phụ tiếp tục phát biểu ý kiến. Phiên họp chung lần thứ ba bắt đầu lúc 9 giờ sáng, với Giờ Kinh Phụng Vụ, (--- giờ III) --- và dưới sự chủ toạ của Ðức Hồng Y Thừa Ủy, là Ðức Hồng Y Juan Sandoval Iniguez, Tổng Giám Mục Guadalajara, Mê-Hi-Cô. Có 243 nghị phụ có mặt. ÐTC Bênêditô XVI cũng có mặt tham dự phiên họp chung này.

Trước khi bắt đầu phần phát biểu ý kiến, thì Ðức Hồng Y Chủ Tịch Thừa Ủy của Phiên Họp đã công bố các thành viên của Ủy Ban Thông Tin của Thượng Hội Ðồng Giám Mục, do Ðức Tổng Giám Mục John Foley, chủ tịch Hội Ðồng Giáo Hoàng về Các Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội, đứng đầu.

Sau đó, các nghị phụ đã chọn các thành viên cho Ủy Ban Sọan Sứ Ðiệp của Thượng Hội Ðồng Giám Mục gởi Dân Chúa.

Tổng kết những phát biểu của 17 nghị phụ, trong phiên họp chung lần thứ ba, vào buổi sáng thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2005, chúng ta có thể nói rằng các lời phát biểu cách chung đã quy về hiện tượng trần tục hoá và cơn khủng hoảng luân lý trong thế giới hôm nay.

Theo các nghị phụ đã phát biểu ý kiến, thì sự trần tục hoá đã có ảnh hưởng trầm trọng trong môi trường xã hội. Nó đang phá hoại phần gia tài văn hoá của các dân tộc. Những dấu chỉ của hiện tượng trần tục đã xuất hiện trong thực tại chúng ta đang sống. Môi trường sinh sống trở thành vô nhân hơn và vô luân lý. Thiên Chúa và những nguyên tắc kitô đã bị lọai ra bên lề xã hội. Nạn nghiện rượu, nạn ly dị đã len lỏi được vào trong xã hội, và được xem như là điều bình thường. Nạn ma tuý, nạn khiêu dâm, và những cuộc giết người, nạn bạo lực, đó là những tai ương của xã hội và đang làm cho các vị lãnh đạo giáo hội quan tâm.

Giáo Hội Công Giáo bị tấn công. Có sự thiếu kính trọng đối với các vị đại diện đang lãnh đạo giáo hội. Các ngài thường bị công kích và bêu xấu.

Hơn nữa cuộc khủng hoảng luân lý đã hạ thấp phẩm giá con người. Chúng ta bị tràn ngập bởi những quảng cáo cổ võ tinh thần thụ hưởng, có thể làm cho con người bị nô lệ cho tiền của và cho việc đi tìm thú vui. Sự trần tục hoá và cuộc khủng hoảng các giá trị luân lý đang làm hại các gia đình, và đưa vào một nền văn hoá hưởng thụ và ích kỷ. Các thú vui lạm dụng tình dục được phổ biến, gây hại cho phẩm giá của người nữ.

Trước những điều tiêu cực như vừa mô tả, Giáo Hội được mời gọi dấn thân nhiều hơn nữa trong công cuộc rao giảng Phúc âm cho mọi môi trường xã hội, dấn thân biến đổi và nhân bản hoá các cơ cấu.

Việc cử hành Năm Thánh Thể là như một biến cố đầy quan phòng. Trong bí tích Thánh Thể, người kitô gặp được nguồn mạch và chóp đỉnh cho tất cả những gì mình là. Trong giờ phút quan phòng nầy, Thiên Chúa mời gọi chúng ta hãy suy nghĩ về thân phận mình và đưa mắt nhìn lên cao, để gặp lại niềm hy vọng và lòng can đảm chiến đấu chống lại tất cả những gì làm cho con người xa rời Thiên Chúa. Thiên Chúa khích lệ chúng ta như Ngài đã làm đối với tiên tri Elia ngày xưa. Ngài nói: Hãy chỗi dậy và ăn đi. Vì cuộc hành trình của con còn xa! Trong bí tích Thánh Thể, chúng ta gặp được thức ăn làm cho ta mạnh sức, để chống lại tội lỗi và sự thất vọng, chống lại sự lãnh đạm và tuyệt vọng. Cuộc hành trình của người kitô còn xa, và không có của ăn Thánh Thể, chúng ta không thể chịu được những thử thách trong cuộc sống hằng ngày.

Năm Thánh Thể đã luôn luôn mời gọi chúng ta hãy canh tân tinh thần hiệp thông, trong sự hoà giải và trong tình huynh đệ, trong tình liên đới và trong tinh thần truyền giáo. Ðiều nầy làm cho Năm Thánh Thể trở nên một cái gì trỗi vượt hơn là một "cử hành lễ hội". NămThánh Thể đòi hỏi một sự đào sâu vào tận cõi thâm sâu đời sống nội tâm chúng ta, và đào sâu sinh họat giáo hội chúng ta tham dự. Như thế, việc cử hành Năm Thánh Thể yêu cầu chúng ta sống sự hiệp nhất và hiệp thông trong giáo hội, mời gọi chúng ta hãy trở về với những gốc rễ của đức tin kitô, một đức tin đã góp phần làm cho cộng đoàn chúng ta trở nên phong phú.

Quý vị và các bạn thân mến, đó là vài điểm chính về Phiên Họp Chung lần thứ ba, vào sáng thứ Ba ngày 4 tháng 10 năm 2005. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page