Huấn Ðức của ÐTC Bênêditô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

trưa Chúa Nhật 25/09/2005

ÐTC nói về Bí Tích Thánh Thể và Ðức Ái

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 25/09/2005: ÐTC nói về Bí Tích Thánh Thể và Ðức Ái.

Tin Vatican (Vat. 27/09/2005) - Trưa Chúa Nhật 25/09/2005, trước khi xướng kinh Truyền Tin với các tín hữu tại khu nhà nghỉ mát Mùa Hè ở Ðiện Castel Gandolfo, Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI đã nói về tương quan giữa Bí Tích Thánh Thể và Ðức Ái.

Vì ngày thứ Tư, 28/09/2005, Ðức Thánh Cha sẽ kết thúc thời gian nghỉ ngơi và làm việc tại Ðiện Castel Gandolfo để về lại Vatican, bởi vậy, mở đầu bài huấn đức, Ðức Thánh Cha nói: "Vào ngày Chúa Nhật cuối cùng này tại Ðiện Castel Gandolfo, cha muốn bày tỏ lòng biết ơn đối với toàn thể các dân cư tại thị trấn này. Chân thành cám ơn mọi người đã nồng hậu tiếp đón và cho cha có được một mùa hè vui vẻ".

Tiếp đến, Ðức Thánh Cha nói về Bí Tích Thánh Thể. Thánh Thể chính là trọng tâm trong mọi sinh hoạt của người Kitô hữu. Ðức Thánh Cha nói: "Hôm nay, cha muốn nói với anh chị em về sự tương quan giữa Bí Tích Thánh Thể và Ðức Ái. Hai chữ Ðức Ái mà cha muốn nói ở đây, không phải chỉ với nghĩa của một hành động ban phát hay trao tặng, nhưng với ý nghĩa đích thực nói về một tấm lòng yêu thương bác ái, đó chính là Ơn Chúa Thánh Thần, Tình Yêu Thương của Thiên Chúa hiện diện trong chính con người chúng ta. Chính tình yêu này đã thúc đẩy chúng ta biết hy sinh cho Chúa và cho mọi người anh em. (x. Roma 5,5)".

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Trong suốt cuộc đời tại thế của Chúa Giêsu, từ lúc mới nhập thể trong lòng Mẹ Maria cho đến khi chịu chết trên Thập Giá, tất cả đều là tấm lòng Yêu Thương Cao Cả mà Chúa muốn trao tặng cho mỗi một người chúng ta. Chúng ta hãy để cho Ðức Tin của chúng ta quy hướng về mối tình yêu này của Chúa Giêsu. Trong bữa Tiệc Ly, khi Ngài biết Giờ của Ngài đã đến (Ga 13,1) Ngài đã làm gương sáng cho các môn đệ của Ngài về Ðức Ái, Ngài rửa chân cho các môn đệ, và đã để lại cho các môn đệ một quà tặng cao quý nhất, đó là Bí Tích Thánh Thể. Tất cả Mầu Nhiệm Vượt Qua đều tập trung trong Bí Tích Mầu Nhiệm này. Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II cũng đã nhắc đến Bí Tích Mầu Nhiệm này trong Thông Ðiệp "Giáo Hội Sống nhờ Bí Tích Thánh Thể"

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ rằng: "Các con hãy cầm lấy mà ăn, này là Mình Thầy... các con hãy cầm lấy mà uống, này là Máu Thầy... (Mt 26,26-27)" Ðức Thánh Cha đã giải thích câu nói này của Chúa Giêsu như sau: "Lời nói của Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly, tiên báo trước về cái chết của Ngài, biểu lộ ý nguyện của Ngài, chấp nhận đối diện với cái chết, và qua cái chết, Ngài đã hy sinh chính mình, để ban tặng cho loài người chúng ta một Tình Yêu toàn vẹn. Qua Bí Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu đã ban cho chúng ta trọn cả Con Người của Ngài, Ngài ban cho chúng ta cả chính Thần Tính và Linh Hồn của Ngài. Nhờ vậy, chúng ta đã cùng Ngài hiệp nhất nên một Thân Thể, và trong chính chúng ta, chúng ta cũng phải hiệp nhất nên một với nhau."

Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Tình yêu của Chúa Giêsu đã biểu lộ cách cụ thể qua hành động hy sinh chính mạng sống của Ngài, chúng ta cũng phải biểu lộ tình yêu của chúng ta qua việc hướng về Tình Yêu của Chúa Giêsu, qua sự tha thứ, qua việc quan tâm tiếp đón những người anh chị em chung quanh chúng ta. Trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta, chúng ta cần phải tích cực biểu lộ tình yêu của chúng ta qua việc tích cực phục vụ mọi người. Như vậy, nhờ vào tình yêu của Chúa Kitô, Bí Tích Thánh Thể có thể cải thiện và đổi mới toàn thể thế giới."

Ðức Thánh Cha cũng nhắc lại những gương sáng của một vài vị thánh để chứng minh tầm quan trọng của Bí Tích Thánh Thể trong cuộc sống của tín hữu, Ðức Thánh Cha nói: "Những gương sáng chứng nhân cho tình yêu của Chúa Giêsu chính là đời sống của các vị hiển thánh. Các ngài đã nhờ Bí Tích Thánh Thể mà có được lòng can đảm, anh dũng, để sẵn sàng yêu thương, hy sinh. Như thánh Vinh Sơn đệ Phaolô mà chúng ta sẽ kính nhớ trong tuần này. Thánh Vinh Sơn đã từng nói: "Phục vụ Chúa Giêsu qua những chi thể tội nghiệp của những người anh em chúng ta, quả là những việc đáng ca ngợi". Cha cũng nhớ đến vị sáng lập Dòng của các nữ tu Thừa Sai Bác Ái, Chân Phước Mẹ Têrêsa Calcutta, mẹ đã yêu thương phục vụ những người nghèo khổ đau yếu để sống suy niệm về Chúa Giêsu trong Bí Tích Thánh Thể. Trong các vị thánh, trước nhất, chính Tình Yêu của Chúa Giêsu đã đánh động thúc đẩy tấm lòng của Mẹ Maria. Sau khi Mẹ nhận lãnh mệnh lệnh từ thiên thần truyền tin, tiếp nhận Chúa Giêsu nhập thể trong cung lòng Mẹ, Mẹ liền vội vàng đi thăm viếng và giúp đỡ cho người chị họ của Mẹ là Isave. Vào lúc này, chúng ta cũng hãy cầu nguyện để cho các tín hữu, sau mỗi lần lãnh nhận Mình Thánh Chúa, cũng biết càng yêu mến Chúa hơn, và sẵn sàng phục vụ anh chị em nhiệt tình hơn".

Sau bài huấn đức, Ðức Thánh Cha xướng kinh Truyền Tin và ban phép lành cho dân chúng.

 

(Joseph Trương)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page