Huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 18/09/2005

ÐTC nhắc đặc biệt đến mối tương quan

giữa bí tích Thánh Thể và Linh Mục

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 18/09/2005: ÐTC nhắc đặc biệt đến mối tương quan giữa bí tích Thánh Thể và Linh Mục.

(Radio Veritas Asia 19/09/2005) - Chúa nhật 18 tháng 9 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI nhắc đặc biệt đến mối tương quan giữa bí tích Thánh Thể và Linh Mục trong bài huấn đức trước khi xướng kinh Truyền Tin với các Tín Hữu tại Castel Gandolfo. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

NămThánh Thể sắp kết thúc, tôi muốn trở lại nói về đề tài hết sức quan trọng, được ôm ấp trong tâm hồn của vị tiền nhiệm đáng kính của tôi, Ðức Gioan Phaolô II; đó là đề tài: tương quan giữa sự thánh thiện và Bí Tích Thánh Thể. Sự thánh thiện này là con đường và mục tiêu của cuộc hành trình của Giáo Hội cũng như của mỗi người Kitô. Một cách đặc biệt, tâm tư Tôi hôm nay hướng đến các linh mục, để nhấn mạnh rằng bí quyết của sự thánh hoá các linh mục nằm trong chính bí tích Thánh Thể. Nhờ Thánh Chức, linh mục nhận được hồng ân và sự dấn thân để lặp lại cách bí tích những cử chỉ và lời nói mà qua đó Chúa Giêsu trong bữa Tiệc Ly đã thiết lập việc Tưởng Nhớ cuộc Vượt Qua của Người. Nơi đôi tay của linh mục, được lặp lại phép lạ vĩ đại của tình thương; và linh mục được mời gọi trở nên người làm chứng và rao giảng phép lạ này mỗi ngày một cách trung thành hơn (x. tông thư về Năm Thánh Thể, số 30). Ðó là lý do tại sao người linh mục trước hết phải là kẻ tôn thờ và chiêm ngắm Bí Tích Thánh Thể, bắt đầu từ chính lúc cử hành bí tích nầy. Chúng ta biết rõ rằng tính cách "thành sự" của Bí Tích không tuỳ thuộc vào sự thánh thiện của vị cử Hành, nhưng sự hiệu nghiệm của bí tích, đối với cá nhân linh mục cũng như đối với kẻ khác, sẽ càng được nhiều hơn nếu vị linh mục càng sống bí tích Thánh Thể với đức tin sâu xa, với tình yêu nồng nhiệt, với tinh thần sốt sắng cầu nguyện.

Trong suốt Năm, Phụng vụ trình bày cho chúng ta mẫu gương của những tác viên thánh thiện nơi bàn thờ; các ngài đã múc lấy sức mạnh bắt chước chúa Kitô từ tương quan thân tình hằng ngày với Chúa trong việc cử hành, tôn thờ Thánh Thể. Cách đây vài ngày, chúng ta đã kính nhớ Thánh Gioan Kim Khẩu, giáo chủ của Costantinopoli vào cuối thế kỷ thứ IV. Ngài đã được gọi bằng danh hiệu "kim khẩu" (miệng bằng vàng) vì tài hùng biện ngoại thường của ngài. Nhưng ngài cũng được gọi là "tiến sĩ của thánh thể", vì tầm mức rộng rãi và sâu xa của giáo lý ngài về Bí Tích Thánh Thể. "Phụng Vụ Thánh" thường được cử hành trong những Giáo hội đông phương, được gọi là "phụng vụ của Thánh Gioan Kim Khẩu"; khẩu hiệu của ngài là: "chỉ cần một người có tràn đầy lòng nhiệt thành để biến đổi một dân tộc"; khẩu hiệu nầy làm sáng tỏ sức hiệu nghiệm biết là chừng nào tác động của Chúa Kitô nhờ qua những thừa tác viên của ngài. Trong thời đại chúng ta, được nổi bật dung mạo của Thánh Piô da Pietrelcina (tức Cha Thánh Piô Năm Dấu) mà chúng ta sẽ mừng lễ vào thứ Sáu tới nầy (23/09/2005). Khi cử hành Thánh Lễ, Cha Piô sống một cách hết sức sốt sắng mầu nhiệm Calvario, đến độ nêu gương xây dựng đức tin và lòng sốt sắng của tất cả mọi người. Những dấu thánh mà Thiên Chúa đã ban cho cha, biểu lộ việc cha được kết hiệp sâu xa với Chúa Giêsu chịu đóng đinh. Khi nghĩ đến những linh mục say mê Thánh Thể, người ta không thể nào quên Thánh Gioan Maria Vienney, cha sở khiêm tốn của họ Ars vào thời cách mạng Pháp. Với đời sống thánh thiện và lòng nhiệt thành mục vụ, Cha đã thành công làm cho một nơi nhỏ bé trở thành kiểu mẫu cho cộng đoàn kitô, được linh động bởi Lời Chúa và các bí tích.

Chúng ta hãy chạy đến Mẹ Maria và cầu nguyện cách đặc biệt cho các linh mục trên toàn thế giới, ngõ hầu các ngài nhận được từ Năm Thánh Thể này, hoa trái của một tình yêu đã được canh tân đối với bí tích mà các ngài cử hành. Nhờ lời khẩn cầu của Ðức Nữ Ðồng Trinh, Mẹ Thiên Chúa, xin cho các linh mục luôn sống và làm chứng cho mầu nhiệm được đặt vào đôi tay các ngài để cứu rỗi thế gian.

 

Ðến đây, ÐTC xướng kinh Truyền Tin với cộng đoàn tín hữu.

Sau kinh truyền tin, bằng tiếng Pháp, ÐTC đã chào chúc với những lời như sau: Chúa nhật hôm nay, trong bài phúc âm Chúa Kitô mời tất cả mọi người hãy vào làm vườn nho của ngài, hãy trở nên những nhà truyền giáo của Tin Mừng, để thông truyền cho tất cả, nhất là những người trẻ ước muốn làm cho đời sống mình trở nên tốt đẹp và bước đi trong con đường hạnh phúc mà Chúa đã đề ra.

Bằng tiếng Anh, ÐTC đã chào chúc như sau: "Uớc gì thời gian anh chị em hiện diện tại Castel Gandolfo và những ngày viếng thăm Roma, được tràn đầy niềm vui và đào sâu tình yêu của anh chị em đối với Giáo Hội phổ quát. Tôi cầu chúc cho anh chị em được một ngày Chúa Nhật hạnh phúc và thánh đức.

ÐTC cũng đã chào những anh chị em hành hương từ BaLan như sau: Tôi cám ơn anh chị em vì đã đến đây. Trong lời cầu nguyện, tôi phó thác cho Thiên Chúa, anh chị em và những người lao động, mà hôm nay, họ hành hương đến Jasna Gora. Xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em và ban cho anh chị em được tràn đầy tình thương. Cuối cùng ÐTC chào các gia đình thuộc phong trào Tổ Ấm đến từ các quốc gia âu châu, để tham dự khoá học hỏi và huấn luyện về những giá trị và những trách vụ có liên quan đến bí tích Hôn Phối.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page