Huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật mùng 4/09/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 9 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 5/09/2005) - Trưa Chúa Nhật mùng 4 tháng 9 năm 2005, trước khi đọc kinh truyền tin với các tín hữu tại Castel Gandolfo, ÐTC nói về Năm Thánh Thánh Thể sắp kết thúc, với những lời như sau:

 

Anh chị em thân mến,

NămThánh Thể giờ đây bước vào giai đoạn kết thúc. Vào tháng 10 tới, Năm Thánh Thể sẽ kết thúc với việc cử hành Thượng Hội Ðồng Giám Mục Thế Giới tại Vatican, về chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội". Năm Ðặc Biệt dành cho Bí Tích Thánh Thể đã được thiết lập do ý muốn của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, để khơi dậy nơi Dân Chúa Ðức Tin, lòng Khâm Phục và tình thương đối với bí tích cao cả này, kho tàng đích thật của giáo hội. Với hết lòng sốt sắng, Ðức Gioan Phaolô II đã cử hành Thánh Lễ, trung tâm của mọi ngày sống. Ngài đã trải qua thật nhiều thời giờ trong lời cầu nguyện tôn thờ và thinh lặng truớc Nhà Tạm Chúa! Trong những tháng cuối đời, cơn bệnh đã liên kết ngài mỗi ngày một hơn với Chúa Kitô chịu đau khổ. Thật là cảm động khi nghĩ rằng, trong giờ hấp hối, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã hiến dâng chính đời sống mình kết hiệp với đời sống của Chúa Kitô, trong Thánh Lễ được cử hành bên cạnh giường bệnh của ngài. Cuộc sống trần gian của ngài đã kết thúc trong tuần bát nhật Phục Sinh, chính ngay giữa Năm Thánh Thể, trong đó được thực hiện một cuộc chuyển tiếp từ triều giáo hoàng vĩ đại của ngài sang triều đại của tôi. Với niềm vui mừng, và ngay từ khởi đầu của công việc phục vụ mà Chúa đã đòi hỏi nơi tôi, tôi muốn xác nhận lại tính cách trung tâm của Bí Tích về sự hiện thật của Chúa Kitô, trong đời sống của Giáo Hội cũng như trong đời sống của mọi người kitô.

Chuẩn bị cho Khoá Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10, các giám mục thành viên tham dự, đang khảo sát tài liệu "Văn Kiện Làm Việc" đã được dọn ra cho mục đích vừa nói. Tuy nhiên, Tôi cũng yêu cầu toàn thể cộng đoàn giáo hội hãy cảm thấy mình có liên hệ trong giai đọan chuẩn bị liền ngay này, và tham dự vào đó bằng lời cầu nguyện và bằng suy tư, vừa sử dụng mọi dịp thuận tiện, mọi biến cố và mọi gặp gỡ. Cả trong Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, đã có rất nhiều quy chiếu về Mầu Nhiệm Thánh Thể. Chẳng hạn như Tôi nhớ lại buổi canh thức cầu nguyện đầy gợi ý vào tối thứ Bảy, ngày 20 tháng 8 (năm 2005), tại địa điểm Marienfeld; và buổi canh thức này đã đạt đến cao điểm của nó trong việc Tôn Thờ Thánh Thể: đây là một chọn lựa can đảm, một chọn lựa đã làm cho đôi mắt và con tim của các bạn trẻ hướng nhìn về Chúa Giêsu, hiện diện trong Bí Tích Cực Thánh. Ngoài ra, tôi còn nhớ rằng, trong những ngày đáng ghi nhớ này, trong vài Nhà Thờ tại các thành phố Koln, Bonn, Dusseldorf, đã có tổ chức Chầu Thánh Thể liên tục ngày đêm, với sự tham dự của nhiều bạn trẻ, những kẻ có thể cùng nhau khám phá ra nét đẹp của lời cầu nguyện chiêm niệm!

Nhờ sự dấn thân của các chủ chăn và giáo dân, Tôi tin tưởng rằng trong mọi cộng đoàn, sự tham dự vào Bí TíchThánh Thể luôn được sốt sắng hơn và siêng năng hơn. Hôm nay, tôi muốn đặc biệt khuyến khích hãy vui mừng thánh hoá "Ngày của Chúa", tức Ngày Chúa Nhật, ngày thánh thiêng cho các người kitô. Trong khung cảnh này, tôi muốn nhắc lại dung mạo của Thánh Grêgôriô Cả, mà chúng ta đã mừng kính lễ nhớ ngài hôm qua. Ðức giáo hoàng vĩ đại Grêgoriô Cả đã mang đến một đóng góp có tầm mức lịch sử, cho công cuộc cổ võ Phụng Vụ trong những khía cạnh khác nhau của nó, và một cách đặc biệt, cho việc thuận tiện cử hành bí tích Thánh Thể. Nguyện xin lời cầu bàu của ngài, cùng với lời khẩn cầu của Mẹ Maria rất thánh, trợ giúp chúng ta sống cách trọn vẹn mọi ngày Chúa Nhật, sống niềm vui của Phục Sinh và của cuộc gặp gỡ với Chúa Phục Sinh!

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh Truyền Tin.

Sau kinh Truyền Tin và phép lành Toà Thánh, ÐTC còn ở lại nơi bao lơn để nói thêm vài lời chào chúc và nhắc nhở. Trước hết ÐTC nhắc đến thiên tai Bảo LụT Katrina tại các Tiểu Bang Miền Ðông Nam Hoa Kỳ. ÐTC nói ngài dâng lời cầu nguyện cho những người bị thiệt mạng và cho các thân nhân của họ, cho những kẻ bị thương, những bệnh nhân, các trẻ nhỏ, những người cao niên; ngài chúc lành cho tất cả những ai dấn thân trong công việc khó khăn cứu trợ và tái thiết. ÐTC cho biết ngài đã trao cho Ðức Hồng Y Paul Josef Cordes, Chủ Tịch Hội Ðồng Toà Thánh "Ðồng Tâm" (Cor Unum), trách vụ mang đến cho các cộng đồng dân chúng bị bảo lụt tàn phá những tâm tình liên đới.

ÐTC cũng nhắc đến thảm cảnh chen lấn chà đạp nhau, vì lời đồn có bôm sắp nổ, đã xảy ra ra tại thủ đô Baghdad, bên Iraq, vào thứ Tư ngày 31/08/2005, làm cho nhiều nguời bị đạp chết, và nhiều kẻ khác bị thương tích, khi họ họp nhau tại một Ðền Thờ Hồi Giáo. ÐTC nói lên ước nguyện như sau: "Xin Ðấng toàn năng đánh động tâm hồn tất cả mọi người, ngõ hầu cuối cùng được thiết lập tại đất nước đang đau khổ này, một bầu khí hoà giải và tin tưởng lẩn nhau."

Sau đó, bằng tiếng Anh, ÐTC kêu anh chị em tín hữu hãy hiệp ý cầu nguyện với ngài, cho các nạn nhân của trận bảo lụt Katrina bên Hoa Kỳ. "Ước chi các gia đình đang bị nạn được cảm nghiệm sự an ủi, do sự hiện diện của Chúa mang đến; ước chi có nhiều người dấn thân vào công tác cứu trợ các nạn nhân.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC cầu chúc Thiên Chúa ban cho tất cả được trở thành những kẻ xây dựng tình huynh đệ, hoà giải và hoà bình!

Cuối cùng bằng tiếng Ý, ÐTC chào các tham dự viên khoá thường huấn dành cho các nhà truyền giáo, do Ðại Học Giáo Hoàng Salesianum (của các Cha dòng Don Bosco) tổ chức, và chào các bạn trẻ thuộc phong trào Tổ Ấm (Focolare). Với tất cả mọi người, ÐTC cầu chúc một ngày Chúa Nhật đầy may lành.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page