ÐTC nói về

Vai Trò Trung Tâm của Chúa Kitô

trong lịch sử nhân lọai nói chung

và của mỗi người nói riêng

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC nói về Vai Trò Trung Tâm của Chúa Kitô trong lịch sử nhân lọai nói chung và của mỗi người nói riêng.

Tin Vatican (Vat, Apic 7/09/2005) - Buổi tiếp tiến chung sáng thứ Tư, mùng 7 tháng 9 năm 2005, là buổi tiếp kiến chung lần thứ 16 của Ðức Bênêđitrô XVI, và đã diễn ra tại quảng trường trước Ðền Thờ Thánh Phêrô, dưới bầu trời nắng sáng, và với khoảng 20,000 tín hữu tham dự. Ðể tránh nắng nóng, buổi tiếp kiến đã diễn ra vào lúc 10 giờ sáng, thay vì lúc 10 giờ 30 phút như trước đây.

Trong bài huấn đức cho các tín hữu, Ðức Thánh Cha tiếp tục lọat bài giải thích về các Thánh Vịnh và Thánh Thi, là lọat bài đã được Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II bắt đầu. Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã giải thích Thánh Thi nơi thơ thánh Phaolô gởi giáo đoàn Colossê, chương I câu 3 và các câu kế tiếp, nói về Chúa Kitô, "Ðấng được sinh ra trước mọi tạo vật, là trưởng tử của tất cả những kẻ sống lại từ cõi chết". Chúa Kitô đã bước vào trong nhân loại, để điều hướng nhân lọai và tổ chức nhân lọai thành một "thân thể". ÐTC quả quyết rằng: "sự hiện hữu và tăng trưởng của nhân lọai bắt nguồn từ Chúa Kitô, và có nền tảng sống động nơi Chúa". ÐTC mời gọi các tín hữu hãy uốn nắn đời sống mình theo hình ảnh của Chúa Kitô Con Thiên Chúa, hãy có những tâm tình, những suy nghĩ và ý muốn của Chúa.

ÐTC cũng đã tóm gọn bài giáo huấn của ngài bằng các thứ tiếng chính của Âu Châu,như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ðức, tiếng Tây Ban Nha. Rồi ngài chào các nhóm tín hữu hành hương bằng những thứ tiếng khác nữa, như tiếng BaLan, tiếng Bồ Ðào Nha, tiếng Slovak, tiếng Tchèque và tiếng Croat. Ðến phần cuối buổi tiếp kiến, ÐTC chào các vị Giám Mục hiện diện. Vài anh chị em tàn tật được đưa đến trước mặt Ðức Thánh Cha để ngài chúc lành. Và đặc biệt, một anh thanh niên bệnh tâm thần đã đưa tay làm dấu "chúc lành" cho Ðức Thánh Cha, một cử chỉ được mọi người chú ý. ÐTC cũng đã tiếp chuyện ngắn với Ông Thị Truởng thành Bêlem, ông Victor Batarseh, một người kitô. Ðược biết, trước khi rời Thánh Ðịa sang Roma, để gặp Ðức Thánh Cha, Ông Thị Trưởng Bêlem đã tuyên bố là Ông sẽ nói cho Ðức Thánh Cha biết về hiện trạng thành BêLem bị cô lập vì bức tường chính quyền Israel đã xây lên, và về những khó khăn mà các du khách gặp phải khi đến thăm nơi Chúa sinh ra.

ÐTC kết thúc buổi tiếp kiến và rời quảng trường Thánh Phêrô lúc 11 giờ 35 phút, và đến Văn Phòng bên cạnh Ðại Thính Ðường Phaolô VI, để tiếp riêng Bà Tổng Thống của Cộng Hoà Áilên, bà Mary McAleese, cùng với phu quân và đoàn tuỳ tùng, và tiếp theo, ÐTC gặp riêng thủ tướng của Madagascar, Ông Jacques Sylla. Sau đó, ÐTC đã dùng trực thăng để trở lại nơi cư ngụ mùa hè ở Castel Gandolfo.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page