Huấn Ðức của ÐTC Bênêđitô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

tiếp liền với Thánh Lễ Bế Mạc

Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln

Trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin tiếp liền với Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln Trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005.

(Radio Veritas Asia 22/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Tiếp liền với Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln Trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005, Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI đã đọc Kinh Truyền Tin với các bạn trẻ. Trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Ðức Thánh Cha đã nói những lời Huấn Ðức như sau:

 

Các bạn trẻ thân mến. Ðến lúc chúng ta kết thúc buổi cử hành kỳ diệu và kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX. Trong tâm hồn, Cha cảm thấy vang lên hai tiếng "Cám Ơn". Cha tin chắc là hai tiếng "Cám Ơn" nầy cũng đồng vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng con. Chính Thiên Chúa đã khắc ghi lời cám ơn nầy trong tâm hồn chúng ta và đã ghi dấu nó bằng Bí Tích Thánh Thể, bí tích của việc Cảm Tạ. Phải, các bạn trẻ thân mến, lời cám ơn phát sinh từ đức tin, được thể hiện trong bài ca chúc tụng dâng lên Thiên Chúa Cha, Con, và Thánh Thần, Ðấng đã ban cho chúng ta chứng tá cuối cùng của tình yêu bao la của Ngài.

Lời Cám Ơn của chúng ta vang lên đến Thiên Chúa, vì hồng ân cuộc Gặp Gỡ không thể quên được này; Lời Cám Ơn đó cũng được gởi đến tất cả những ai đã tổ chức và thực hiện Ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Tôi xin lặp lại cách đặc biệt lời cám ơn Hội Ðồng Tòa Thánh đặc trách giáo dân, do Ðức Tổng Giám Mục Stanislaw Rylko làm chủ tịch, với sự trợ giúp hữu hiệu của vị Tổng Thư Ký, Ðức Cha Josef Clemens, và cám ơn quý Chư Huynh thuộc Hội Ðồng Giám Mục Ðức, trước hết là Ðức Tổng Giám Mục Koln, Ðức Hồng Y Joachim Meisner. Tôi xin cám ơn các Thẩm Quyền chính trị và hành chánh, trong những ngày nầy, đã làm cho mọi sự việc được diễn ra cách an lành; tôi cám ơn biết bao thiện nguyện viên đến từ các gíao phận Ðức và từ những quốc gia khác nhau. Một lời cám ơn chân thành xin được gởi đến biết bao Ðan Viện sống đời chiêm niệm, vì đã dâng lời cầu nguyện cho Ngày Quốc Tế Giới Trẻ.

Trong giây phút nầy, trong đó sự hiện diện sống động của Chúa Kitô phục sinh giữa chúng ta nuôi dưỡng đức tin và niềm hy vọng, tôi vui mừng loan báo rằng Cuộc Gặp Gỡ Thế Giới của Giới Trẻ lần tới, sẽ diễn ra tại Sydney, Úc Châu, vào năm 2008. Chúng ta hãy phó thác cho sự hướng dẫn từ mẫu và đầy chăm sóc của Mẹ Maria rất thánh con đường tương lai của các bạn trẻ trên thế giới.

 

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin...

Sau Kinh Truyền Tin, ÐTC chào chúc bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

Bằng tiếng Pháp, ÐTC đã nói như sau:

Cha chân thành chào các bạn trẻ nói tiếng Pháp. Cha cám ơn chúng con, các bạn trẻ thân mến, vì đã đến tham dự, và cha cầu chúc chúng con trở lại đất nước chúng con, mang theo mình, như các vị Ðạo Sĩ ngày xưa, niềm vui vì đã được gặp Chúa Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.

Bằng tiếng Anh, ÐTC nói như sau:

Với các bạn trẻ nói tiếng Anh, đến từ khắp nơi trên thế giới, Cha nồng nhiệt chào chúng con, vào lúc kết thúc những ngày không thể quên được nầy. Nguyện xin ánh sáng của Chúa Kitô, mà chúng con đã đi theo để đến Koln nầy, được chiếu tỏa rõ ràng hơn và mạnh mẽ hơn trong đời sống chúng con!

Bằng tiếng Tây Ban Nha, ÐTC nói:

Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Tây Ban Nha, Chúng con đã đến để thờ lạy Chúa Kitô. Giờ đây chúng con đã gặp được Ngài, chúng con hãy tiếp tục tôn thờ ngài trong tâm hồn, luôn sẵn sàng trả lẻ về lý do của niềm hy vọng trong chúng con. Chúc các con lên đường trở về quê nhà an toàn.

Bằng tiếng Ý, ÐTC nói như sau:

Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Ý, giờ đây đã kết thúc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, nhưng ước chi việc cử hành bí tích Thánh Thể vẫn tiếp tục trong đời sống chúng con: chúng con hãy mang đến cho tất cả niềm Vui của Chúa Kitô, mà chúng con đã gặp được nơi đây.

Bằng tiếng Balan, ÐTC đã nói như sau:

Các bạn trẻ BaLan thân mến, cha ôm trọn các con vào lòng. Như Ðức Gioan Phaolo II vĩ đại có lẽ sẽ nói với chúng con, chúng con hãy giữ ngọn lửa Ðức Tin cháy sáng trong đời sống chúng con, và trong sinh hoạt của dân tộc chúng con. Nguyện xin Mẹ Maria, Mẹ Chúa Kitô, luôn hướng dẫn những bước đường chúng con đi.

Bằng tiếng Bồ Ðào Nha, ÐTC nói:

Cha chân thành chào các bạn trẻ nói tiếng Bồ đào nha. Các bạn trẻ thân mến, cha cầu chúc chúng con luôn sống trong tình bạn hữu với Chúa Giêsu, để cảm nghiệm niềm vui chân thật và thông truyền niềm vui đó cho tất cả, nhất là cho các bạn đồng tuổi gặp khó khăn.

Bằng tiếng Phi luật tân, ÐTC chào tất cả các bạn trẻ Á Châu, như sau:

Các bạn trẻ thân mến nói tiếng Phi Luật Tân, và tất cả chúng con, những người trẻ Châu Á thân mến, như các Ðạo Sĩ, chúng con đến từ phương đông, để thờ lạy Chúa Kitô. Giờ đây chúng con đã gặp được Chúa, chúng con hãy trở về lại đất nước chúng con mang trong tâm hồn ánh sáng của tình yêu Chúa.

Bằng tiếng Swahili, ÐTC chào tất cả các bạn trẻ Châu Phi như sau:

Các bạn trẻ Phi Châu thân mến, cha thân chào chúng con. Tại đại lục to lớn và thân yêu của chúng con, chúng con hãy mang lấy niềm hy vọng mà Chúa Kitô đã trao ban cho chúng con. Chúng con hãy là những kẻ gieo vải hòa bình và tình huynh đệ.

Cuối cùng bằng tiếng Ðức, ÐTC nói:

Các bạn thân mến là những người hiểu tiếng Ðức của Cha, Cha cám ơn chúng con vì lòng mến thương mà chúng con chứng tỏ để nâng đỡ cha trong những ngày này. Chúng con hãy gần gủi bên cha với lời cầu nguyện. Chúng con hãy bước đi hiệp nhất với nhau. Chúng con hãy luôn trung thành với Chúa Kitô và với Giáo Hội. Nguyện chúc bình an và niềm vui của Chúa Kitô luôn ở với chúng con!

 

Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Bênêđitô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin tiếp liền với Thánh Lễ Bế Mạc Ngày Quốc Tế Giới Trẻ tại Koln Trưa Chúa Nhật 21 tháng 8 năm 2005. Kính chào quý vị và các bạn, và xin hẹn gặp lại trong chương trình phát thanh lần tới.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page