Ðức Thánh Cha Beneditô XVI

tiếp kiến chung các tín hữu

vào sáng thứ Tư 3/08/2005

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Thánh Cha Beneditô XVI tiếp kiến chung các tín hữu vào sáng thứ Tư 3/08/2005.

Tin Vatican (Vat 3/08/2005) - Sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 8 năm 2005, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã từ Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo đáp trực thăng về lại Vatican, và tiếp kiến chung các tín hữu tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI. Trong buổi tiếp kiến này, ÐTC đã giải thích cho các tín hữu ý nghĩa của Thánh Vịnh 124. Bài Thánh Vịnh này nói lên "lòng vững tin vào Thiên Chúa".


Trong buổi tiếp kiến chung của ÐTC Benedictô XVI vào sáng thứ Tư 3/08/2005, có sự hiện diện của một nhóm các linh mục người Trung Hoa đến từ Trung Quốc. Hầu hết những linh mục người Trung Hoa này là những giám đốc và những linh hướng của các chủng viện ở Trung Quốc. Trong buổi tiếp kiến, các linh mục Trung Hoa này đã hát tặng Ðức Thánh Cha một bài Thánh Ca. Ðức Thánh Cha cũng đã đặc biệt chào thăm họ.


ÐTC Bênêđitô XVI vừa kết thúc những ngày nghỉ hè ở vùng núi Valle d'Aosta, bắc Italia, và mới đến cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo từ ngày thứ Năm 28 tháng 7 năm 2005.

Trong bài giáo lý, Ðức Thánh Cha đã nói như sau: "Bây giờ chúng ta cùng nhau suy gẫm một đoạn văn của sự khôn ngoan, đoạn văn này nói lên sự việc các tín hữu luôn vững tin vào Thiên Chúa, và cũng trong đoạn văn này có những câu nói lên lời nguyện cầu. Ðoạn Thánh Vịnh này tuyên bố rằng những ai tin tưởng vào Thiên Chúa, thì vững vàng như dãy núi Sion. Núi Sion vững vàng kiên cố vì có Chúa luôn ngự trị ở nơi đó. Thiên Chúa vững bền kiên cố tựa như Ðá Tảng, như Ðền Ðài, luôn bình an và có khả năng sẵn sàng cứu giúp. Cho dầu dân chúng gặp phải lúc cảm thấy cô đơn hay khi bị quân thù bao vây, nhưng đức tin của họ vẫn luôn bền vững. Ðức Thánh Cha nhắc lại lời của tiên tri Isaia làm chứng rằng chính Thiên Chúa đã phán cùng ngài "Này Ta đặt trên Sion một hòn đá tảng, viên đá hoa cương, đá đỉnh góc quí giá làm nền. Ai tin sẽ không bị nao núng" (Isaia 28,16).

Ðức Thánh Cha tiếp tục giải thích Thánh Vịnh: "Các tín hữu vững tin vào Thiên Chúa thì luôn được bình an và được che chở, vì Thiên Chúa luôn hiên diện bên cạnh họ, tựa dãy núi Sion như tường thành kiên cố bao bọc thành thánh Giêrusalem, làm cho thành này luôn vững bền, Thiên Chúa cũng luôn che chở dân Ngài. Như sách tiên tri Zacaria nói lên lời của Thiên Chúa rằng "Ta muốn ngự trị và che chở chung quanh dân Ta, Ta muốn trở thành vinh quang ở giữa họ"."

Tác giả Thánh Vịnh nói lên niềm vững tin của dân chúng vào Thiên Chúa, và Thiên Chúa luôn cho ban họ được bình an. Ðức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: "Cho dù quân thù nghịch luôn có những ý đồ gian ác tấn công, và trong những trường hợp làm cho dân chúng lo lắng hay khi gặp quân thù địch phá hoại hay cám dỗ, làm cho họ phải rắc rối tơi bời, nhưng Thiên Chúa luôn bảo vệ họ thoát khỏi mọi hiểm nguy như trong câu Thánh Vịnh nói rằng "Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân đè nặng trên phần đất người lành, kẻo người lành tra tay làm điều ác"."

Ðoạn Thánh Vịnh này giúp dân chúng luôn vững tin vào Thiên Chúa, và giúp cho những ai gặp phải nguy biến nội tại cũng như ngoại tại, biết phải làm những gì. Những nguy hiểm nội tại đó là những lo lắng, bi quan, thất vọng... Những nguy hiểm ngoại tại chính là những hoàn cảnh cô đơn, bị kỳ thị, bị bạc đãi...

Cuối đoạn Thánh Vịnh là những lời kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp những người thiện tâm, và cảnh cáo những thế lực của gian ác. Ðức Thánh Cha nói tiếp: "Tác giả Thánh Vịnh, một đằng kêu cầu Thiên Chúa, với lòng nhân từ, cứu giúp những người lòng ngay, một đằng kêu gọi Thiên Chúa nghiêm ngặt xét xử những bọn gian ác tà tâm, vì kết quả của những bọn này chỉ là sự chết chóc.

Trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, mùng 3 tháng 8 năm 2005, có sự hiện diện của nhiều phái đoàn hành hương đến từ nhiều quốc gia khác nhau. Ðặc biệt có sự hiện diện của các phái đoàn hành hương đến từ Hong Kong, và một nhóm các linh mục người Trung Hoa đến từ Trung Quốc. Hầu hết những linh mục người Trung Hoa này là những giám đốc và những linh hướng của các chủng viện ở Trung Quốc vừa tham dự khóa học hỏi nghiên cứu và thảo luận về thần học tại một Nhà Dòng Benedictô ở Ðức Quốc và ghé qua Roma tham gia buổi tiếp kiến chung của Ðức Thánh Cha. Trong buổi tiếp kiến, các linh mục Trung Hoa này đã hát tặng Ðức Thánh Cha một bài Thánh Ca. Ðức Thánh Cha cũng đã đặc biệt chào thăm họ.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page