Huấn đức của ÐTC Beneditô XVI

trước giờ Kinh Truyền Tin

Trưa Chúa Nhật 31/07/2005

tại Castel Gandolfo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Huấn đức của ÐTC Beneditô XVI trước giờ Kinh Truyền Tin Trưa Chúa Nhật 31 tháng 7 năm 2005, tại Castel Gandolfo.

(Radio Veritas Asia 1/08/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Thứ Năm 28 tháng 7 năm 2005, ÐTC Bênêđitô XVI đã kết thúc những ngày nghỉ hè ở vùng núi Valle d'Aosta, bắc Italia, và đã đến cư ngụ tại Nhà Nghỉ Mát ở Castel Gandolfo. Vì thế, buổi đọc kinh truyền tin Trưa Chúa Nhật, ngày 31 tháng 7 năm 2005, là lần đọc kinh Truyền Tin đầu tiên của Ðức Bênêditô XVI  tại Castel Gandolfo. Vì thế, trong bài huấn đức trước khi xướng kinh truyền tin, ÐTC đã  chào chúc mọi giới lãnh đạo tôn giáo và dân sự của Castel Gandolfo. ÐTC đã nói như sau:

Anh chị em tại Castel Gandolfo thân mến,

Sau những ngày nghỉ tại miền núi Valle d'Aosta, hôm nay Tôi vui mừng được hiện diện giữa anh chị em, vì anh chị em luôn tiếp đón tốt Ðức Giáo Hoàng. Tôi xin chào tất cả anh chị em, trước hết là chào Ðức Giám Mục giáo phận Albano, chào cha xứ và tất cả những linh mục khác nữa tại Castel Gandolfo. Tôi xin chào Ông Thị Trưởng, Ban Hành Chánh Thị Xã và những thẩm quyền khác nữa đang hiện diện nơi đây; Tôi cũng chân thành chào Vị  Giám Ðốc và các nhân viên đặc trách các Dinh Thự Giáo Hoàng, cũng như chào toàn thể dân chúng của thị xã an bình và vui tươi này. Tôi cũng xin chào tất cả anh chị em hành hương đến từ khắp nơi viếng thăm tôi. Ðây là lần đầu tiên tôi nghỉ hè nơi đây, tại Castel Gandolfo: Tôi xin cám ơn sự đón tiếp nồng nhiệt đã dành cho tôi hôm thứ Năm, ngày 28/07/2005, và lặp lại hôm nay nữa.

Vì sắp đến Ngày Quốc Tế Giới Trẻ, nên ÐTC lên tiếng mời mọi các bạn trẻ hãy thực hiện cuộc hành hương đức tin trở về những nguồn mạch Ðức Tin, ÐTC đã nói như sau:

 

Ngày Quốc Tế Giối Trẻ lần thứ XX sắp đến và chúng ta đã bắt đầu lên đường. Như chúng ta biết, Ngày này sẽ diễn ra tại Colonia; và nếu Chúa muốn, thì tôi cũng sẽ đến tham dự --- dù tôi không còn trẻ nữa xét về tuổi tác, nhưng tâm hồn vẫn còn trẻ --- tôi sẽ đến tham dự từ ngày thứ Năm 18 cho đến chúa nhật 21 tháng 8 năm 2005. Từ khắp nơi Âu Châu và từ khắp thế giới, trong những ngày tới đây, sẽ lên đường tiến về Ðức Quốc từng đoàn người trẻ nam nữ, theo gương của các Ðạo Sĩ xưa, như chủ đề của ngày Quốc Tế Giới Trẻ gợi lên cho chúng ta: "Chúng tôi đến để thờ lạy Người" (Mt 2,2). Tôi muốn mời gọi các bạn trẻ có niềm tin trên khắp thế giới, và cả những ai không thể tham dự vào biến cố giáo hội ngoại thường  này, hãy hiệp ý với nhau trong một cuộc hành huơng thiêng liêng trở về những nguồn mạch của đức tin chúng ta. Theo trực giác của vị giáo hoàng đáng yêu mến của chúng ta, Ðức Gioan Phaolô II, thì Ngày Quốc Tế Giối Trẻ là một cuộc gặp gỡ ưu tiên với Chúa Kitô, trong ý thức vững chắc rằng chỉ một mình Người mới cống hiến cho con nguời  được tràn đầy sự sống, niềm vui và tình thương yêu. Mỗi người kitô đều được mời gọi bước vào trong sự hiệp thông sâu xa với Chúa, Ðấng đã chịu đóng đinh và đã sống lại, và tôn thờ ngài trong việc cầu nguyện, suy niệm và nhất là trong việc tham dự sốt sắng vào Bí Tích Thánh Thể, ít nhấ là vào ngày Chúa Nhật, một "lễ Vượt Qua nhỏ". Như thế, người ta trở thành những đồ đệ đích thực của Chúa, sẵn sàng rao giảng và làm chứng mọi lúc cho vẽ đẹp và sức mạnh canh tân của Tin Mừng. Nguyện xin Mẹ Ðồng Trinh của Ðấng cứu chuộc, mà chúng ta mững lễ Mẹ Lên Trời trong tháng 8 nầy, canh phòng trên tất cả những ai đang chuẩn bị tham dự vào Ngày Quốc Tế Giối Trẻ. Mẹ là Ðấng luôn đi trước chúng ta trong cuộc hành hương đức  tin, xin Mẹ hãy huớng dẫn cách đặc biệt những nguời trẻ trong công cuộc đi tìm điều thiện hảo chân chính và niềm vui đích thật.

 

Sau những lời trên ÐTC xướng kinh truyền tin va ban phép lành cho dân chúng. Sau Phép lành, ÐTC lên tiếng ủng hộ tuyên bố chính thức của tổ chức bán quân sự IRA (Quân Ðội Cộng Hòa Ái Lên) từ bỏ con đường chiến tranh, và nhất quyết tranh đấu bằng những phương tiện ôn hòa. Ðây là tin vui mừng mà các báo chí đều đã loan tin.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page