Lời giới thiệu của

Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic

Tổng thư ký của Ủy Ban Trung Ương

Thượng Hội Ðồng Giám Mục

đăng trong Tài Liệu Làm Việc

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Lời giới thiệu của Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic, Tổng thư ký của Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục, đăng trong Tài Liệu Làm Việc.

(Radio Veritas Asia 16/07/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Trong cuộc họp báo hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005, Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic, đã không trình bày trực tiếp nội dung của Tài Liệu làm Việc, nhưng chỉ nhắc đến những điểm đổi mới trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục sắp đến, và đặc tính "đoàn thể" được thể hiện trong mọi giai đoạn chuẩn bị, cử hành và áp dụng những đề nghị của Khóa Họp. Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic đã làm như thế, có lẽ là vì chính ngài đã viết Lời Giới Thiệu được in ngay trong Tài Liệu Làm Việc. Vì thế, mục thời sự hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lời giới thiệu nầy, để có một cái nhìn rộng thêm về Tài Liệu Làm Việc, bổ túc cho cái nhìn tổng quát đã được Ðức Ông Fortunato, phó tổng thư ký Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục, trình bày trong buổi giới thiệu Tài Liệu Làm Việc hôm thứ Năm mùng 7 tháng 7 năm 2005.

Mở đầu lời giới thiệu cho Tài Liệu Làm Việc, Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic đã viết như sau:

"Giáo Hội Sống nhờ Bí Tích Thánh Thể ngay từ khởi đầu. Trong bí tích Thánh Thể, Giáo Hội gặp được lý do hiện hữu của mình, gặp được nguồn mạch không bao giờ cạn cho sự thánh thiện, gặp được sức mạnh cho sự hiệp nhất và mối giây ràng buộc hiệp thông, gặp được sức thúc đẩy cho sức sống theo tinh thần phúc âm, gặp được nguyên tắc cho hành động rao giảng phúc âm, gặp được mạch suối cho tình bác ái và sức hăng say cổ võ công cuộc phát triển nhân bản, và cuối cùng loan báo trước cho vinh quang bàn tiệc đời đời của Lễ Cưới của Con Chiên (x. KH 19,7-9)."

Trong số những cấp bậc của sự hiện diện của Chúa Phục Sinh trong giáo hội, thì sự hiện diện trong bí tích Thánh Thể có một chỗ đứng đặc biệt. Trong Bí Tích Thánh Thể, nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần và những lời truyền phép, Bánh và Rượu trở nên Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô, để tôn vinh và chúc tụng Thiên Chúa Cha. Hồng Ân vô giá và Mầu Nhiệm cao cả này đã được hoàn tất trong Bữa Tiệc Ly. Do bởi mệnh lệnh rõ ràng của Chúa Giêsu: "Chúng con hãy làm việc này để nhớ đến Ta" (lc 22,19), Hồng Ân và Mầu Nhiệm này đã được lưu truyền đến chúng ta, nhờ qua các thánh tông đồ và những kẻ kế vị các ngài. Thật vậy, trong tường thuật về Bánh và Chén Máu của Tân ước, Thánh Phaolô Tông Ðồ đã viết nơi thư thứ Nhất Corintô như sau: "Thật vậy, tôi đã lãnh nhận từ Chúa điều mà giờ đây tôi truyền lại cho anh chị em" (I Cor 11,23). Ðó là Thánh Truyền được thông truyền cách trung thành từ thế hệ nầy qua thế hệ khác cho đến chúng ta ngày nay.

Mặc cho những tranh luận khác nhau trên bình diện giáo lý và kỷ luật, và nhờ Chúa quan phòng, Cốt lủy của Ðức Tin vào Bí Tích Thánh Thể, được thông truyền đến chúng ta, trong sự tinh tuyền nguyên thủy của nó, nhất là nhờ giáo lý của hai Công đồng chung; đó là công đồng Trentô (từ năm 1545 đến năm 1563) và công đồng Vaticanô II (1962-1965). Ðể giúp hiểu tốt hơn về mầu nhiệm Thánh Thể, có sự đóng góp đáng kể của nhiều Vị Giáo Hoàng, trong số nầy chúng ta có thể nhắc đến Ðức Phaolô VI và Ðức Gioan Phaolô II; cả hai vị này đều dấn thân áp dụng, trên bình diện phổ quát, những suy tư của Công Ðồng Vaticanô II. Trong triều giáo hòang của Ðức Gioan Phaolô II, giáo hội được hưởng nhiều văn kiện lớn về bí tích Thánh Thể. Chúng ta chỉ cần nhắc lại những Văn Kiện sau đây: Sách Giáo Lý của Giáo Hội Công Giáo, Thông Ðiệp "Giáo Hội sống nhờ Bí Tích Thánh Thể", Tông Thư  "Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng tôi". Ðức đương kim giáo hoàng Bênêđitô XVI cũng muốn đặt triều giáo hoàng của ngài, trong viễn tượng áp dụng giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II và trong sự trung thành với truyền thống hai ngàn năm của Giáo Hội. Trong diễn từ đầu tiên, được đọc lên trước sự hiện diện của hồng y đoàn và cho toàn thể giáo hội, Ðức Bênêđitô XVI đã loan báo rằng Bí Tích Thánh Thể kết thành trung tâm thường xuyên và là nguồn mạch cho việc phục vụ của thừa tác vụ phêrô đã được trao phó cho ngài.

Những Văn Kiện vừa được nhắc lại trên đây, tích chứa một suy tư cô động về bí tích Thánh Thể, vừa làm nổi bật những hệ luận thiêng liêng và mục vụ của bí tích này.Vào khởi đầu ngàn năm thứ ba của kitô giáo, việc kiểm điểm xem phần gia tài phong phú của đức tin đã được áp dụng như thế nào vào trong thực tại của Giáo Hội Công Giáo trên khắp thế giới, là vấn đề thuộc phạm vi  mục vụ, thuộc trách nhiệm của thừa tác vụ giám mục, và là việc làm có tính cách tiên tri.

Tiếp đến, Ðức Tổng Giám Mục Nicola giải thích thêm về chủ đề của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục vào tháng 10 năm 2005. Ngài cho biết là chính Ðức Gioan Phaolô II đã chọn chủ đề cho Khóa Họp sau khi đã tham khảo ý kiến của các Hội Ðồng Giám Mục khắp nơi trên thế giới, của các Bộ thuộc giáo triều Roma và của Liên Hiệp các Bề Trên Tổng Quyền. Chủ đề: "Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội", nhắc lại rõ ràng giáo huấn của Công Ðồng Vaticanô II, nhất là nơi số 11 của hiến chế tín lý về Giáo Hội, Ánh Sáng muôn dân; giáo huấn nầy được lặp lại trong tông thư về Năm Thánh Thánh Thể, nơi hai số 1 và 13. Ðây không phải là một chọn lựa ngẫu nhiên, nhưng là một chọn lựa có chủ ý, có chương trình, để phục hưng sự hăng say của thời công đồng Vaticanô II, và để kiểm điểm việc áp dụng giáo huấn của công đồng về Bí Tích Thánh Thể, theo ánh sáng của Giáo huấn ngày nay của giáo hội.

Sau nhận định trên, Ðức Tổng Giám Mục Nicola nhắc lại lịch sử việc soạn thảo Tài Liệu Làm Việc, như sau:

Với sự trợ giúp của Hội Ðồng Thường Vụ, Ủy Ban Trung Ương Thượng Hội Ðồng Giám Mục đã bắt đầu chuẩn bị cho Khóa Họp Thứ XI, với việc soan ra Tập Tài Liệu Tổng Quát. Vào đầu năm 2004, Tài Liệu Tổng Quát này (Lineamenta) được phổ biến với mục đích khơi dậy một suy tư rộng rãi trong giáo hội về mầu nhiệm Thánh Thể, được cử hành và được tôn thờ tại các giáo phận cũng như tại các cộng đoàn của giáo hội công giáo, và được rao giảng cho toàn thế giới. Thật vậy, Tài Liệu Tổng Quát này đã được gởi đến cho tất cả các Hội Ðồng Giám Mục, cho Các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương, cho các Bộ của giáo triều Roma và cho Hiệp Hội các Bề Trên Tổng Quyền, với yêu cầu rõ ràng xin trả lời cho bản câu hỏi về những vấn đề mục vụ liên quan đến Bí Tích Thánh Thể, sau khi đã suy nghĩ và cầu nguyện. Ngoài ra, Tài Liệu Tổng Quát này cụng đã được phổ biến trong giáo Hội và trong thế giới, nhờ qua các phương tiện truyền thông xã hội. Dưới sự hướng dẫn của các chủ chăn, Dân Chúa đã đáp trả tốt cho cuộc tham khảo này, với những góp ý có giá trị, để giúp chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Tại vài quốc gia, người ta đã tổ chức những cuộc thảo luận cấp giáo phận, giáo xứ và trong những cộng đoàn giáo hội. Ðây quả thật như là một nghiên cứu về đức tin và về việc thực hành bí tích Thánh Thể trong toàn thể giáo hội phổ quát.

Những góp ý phản hồi đã được gởi về cho Ủy Ban Trung Ương trong dạng các "câu trả lời" từ khắp nơi, mang đậm nét "đoàn thể tính". Nhiều người tự nguyện gởi về những bản "nhận định" góp phần vào tiến trình chuẩn bị cho Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục. Tất cả mọi góp ý đều được đúc kết trong Tài Liệu làm Việc, một tổng hợp trung thành với tất cả những "trả lời" và những bản "nhận định" đã gởi về cho Ủy ban Trung Ương. Tuy nhiên, Văn Kiện Tài Liệu làm Việc này không muốn là một tổng hợp thần học có hệ thống và trọn đủ về Bí Tích Thánh Thể. Một tổng hợp như thế đã có rồi trong giáo hội. Tài Liệu LàmViệc chỉ muốn nhắc lại vài điểm giáo lý có ảnh hưởng nhiều trên những cử hành Mầu Nhiệm cao cả củaÐức tin chúng ta, vừa làm nổi bật sự phong phú mục vụ của những điểm giáo lý này. Trước hết, Văn Kiện Tài Liệu Làm Việc tập trung chú ý đến những khía cạnh tích cực của việc cử hành bí tích Thánh Thể, một cử hành quy tụ các tín hữu và biến họ thành cộng đoàn, mặc cho những khác biệt về chủng tộc, tiếng nói, quốc gia, văn hóa. Kế đến, Văn Kiện kể ra vài thiếu sót hoặc lơ là trong việc cử hành Bí Tích Thánh Thể. Tạ ơn Chúa, vì những thiết sót nầy chỉ có tính cách phụ thuộc bên lề. Kể ra những thiếu sót này là để ý thức nhiều hơn về thái độ tôn trọng và đạo đức mà mọi thành phần giáo sĩ và toàn thể tín hữu cần có khi đến với Bí Tích Thánh Thể để cử hành Mầu Nhiệm Thánh. Cuối cùng, Văn Kiện ghi ra những đề nghị, từ những câu trả lời, từ những suy tư mục vụ sâu xa của các giáo hội địa phương và của các cơ quan giáo hội được tham khảo ý kiến.

Dĩ nhiên, việc cử hành Bí Tích Thánh Thể tại các quốc gia và các đại lục, được thể hiện trong những cách thức khác nhau; điều nầy được thấy rõ, nếu chúng ta nhìn đến những Truyền Thống khác nhau về Tu Ðức và Nghi Thức trong giáo hội công giáo. Sự khác biệt nầy, --- thay vì làm cho yếu đi sự hiệp nhất giáo hội, --- thì biểu lộ sự phong phú của giáo hội trong sự hiệp thông công giáo, một sự hiệp thông được ghi dấu bởi sự trao đổi những hồng ân và kinh nghiệm. Việc phổ biến Tài Liệu Tổng Quát và Tài Liệu Làm Việc giúp cho các tín hữu công giáo theo nghi thức Latinh nhìn thấy rõ sự phong phú trong nền Tu Ðức của các Giáo Hội Công Giáo Ðông Phương. Ngược lại, các tín hữu thuộc những truyền thống đông phương khám phá lại phần gia tài thần học và tu đức của truyền thống Latinh. Thái độ nầy chắc chắn sẽ hỗ trợ cho mục tiêu đại kết. Thật vậy, nếu Giáo Hội Công Giáo thở bằng hai buồng phổi Ðông và Tây Phương --- và chúng ta cảm tạ Thiên Chúa Quan Phòng nếu được xảy ra như vậy --- thì sẽ đến ngày hồng phúc, trong đó sự phong phú thiêng liêng có thể được gia tăng và được linh động bởi sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình với những giáo hội đông phương. Hiện nay, mặc dù còn thiếu sự hiệp thông trọn vẹn, nhưng các Giáo Họäi đông phương này cũng tuyên xưng cùng một đức tin vào Mầu Nhiệm Chúa Giêsu Kitô hiện diện trong bí tích Thánh Thể.

Sau khi đã nói về nội dung của Tài Liệu Làm Việc, Ðức Tổng Giám Mục nhắc đến mục đích của Tài Liệu Làm Việc như sau:

Tài Liệu Làm Việc là Tài liệu dành cho các nghị phụ để giúp các ngài trong Khóa Họp và để  hướng dẫn suy tư thêm về Bí Tích Thánh Thể. Như là con tim của Giáo Hội, Bí Tích Thánh Thể thôi thúc Giáo Hội tiến đến việc canh tân lòng hăng say truyền giáo trong sự hiệp thông. Chắc chắn rằng việc suy tư nầy sẽ mang lại nhiều hoa trái, bởi vì tinh thần của "đoàn thể tính", tinh thần của các phiên họp trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục sẽ cổ võ sự đồng ý về những đề nghị được trình lên Ðức Thánh Cha. Hơn nữa, người ta sẽ thu hoạch được nhiều hoa trái từ công cuộc canh tân phụng vụ, từ những nghiên cứu trong lãnh vực chú giải kinh thánh và từ việc đào sâu thần học, là những sinh hoạt đặc biệt của thời gian từ sau công đồng Vaticanô II đến nay.

Từ những câu trả lời được tổng kết trong Tài Liệu Làm Việc, người ta nhìn thấy được ước mong của Dân Chúa; Ðó là ước mong sao cho công việc của các Nghị Phụ trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, quanh vị giám mục Roma, thủ lãnh của giám mục đoàn và là chủ tịch của Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, cùng với những vị đại diện khác nữa của cộng đồng giáo hội, được góp phần làm cho Dân Chúa khám phá lại nét đẹp của Bí Tích Thánh Thể, là Hy Tế, là Tưởng Niệm, là Bữa Tiệc Chúa Giêsu Kitô, Ðấng Cứu Rỗi và Cứu Chuộc thế gian. Các tín hữu chờ đợi những hướng dẫn thích hợp, để cử hành cách xứng đáng hơn Bí Tích Thánh Thể, Bánh từ trời xuống (x. Gn 6,58), được Thiên Chúa Cha trao ban nơi Con Một ngài, và để tôn thờ với lòng sốt sắng hơn Chúa hiện diện trong hình bánh và rượu, và cuối cùng để củng cố những mối giây hiệp nhất và hiệp thông giữa những ai đến nuôi sống mình bằng Mình và Máu Thánh Chúa. Những uớc mong như thế không phải là điều mới lạ làm ta kinh ngạc, xét vì các người kitô, --- những kẻ tham dự vào bàn tiệc của Chúa, và được soi sáng bởi Chúa Thánh Thần, --- là thành phần sống động của Giáo Hội, Nhiệm thể của Chúa Giêsu Kitô, là những chứng nhân cho Chúa trong môi trường sinh sống và làm việc, là những kẻ biết chú ý đến những nhu cầu thiêng liêng và vật chất của con nguời ngày nay, là những người hoạt động tích cực trong cộng cuộc xây dựng một thế giới công bằng hơn, trong đó không một ai bị thiếu bánh nuôi sống hằng ngày nữa.

Kết luận cho Lời Giới Thiệu của mình đăng trong Tài Liệu Làm Việc, Ðức Tổng Giám Mục Nicola Etêrovic đã nhắc đến thái độ tinh thần của các nghị phụ như sau:

Các nghị phụ sẽ chu toàn những trách vụ của mình trong Khóa Họp Thượng Hội Ðồng Giám Mục, noi theo mẫu gương của Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, người nữ của Thánh Thể, với sự sẵn sàng chu toàn Thánh Ý Chúa Cha và với thái độ cởi mở đón nhận những soi sáng của Chúa Thánh Thần. Trong công việc quan trọng nầy, các ngài sẽ được nâng đỡ bởi những mối giây hiệp thông với hàng giáo sĩ và với các tín hữu. Trong Năm Thánh Thể này, và với lòng sốt sắng đã được canh tân, các tín hữu không ngừng cầu nguyện, cử hành, tôn thờ và làm chứng bằng đời sống kitô và bằng tình bác ái huynh đệ, cho sự phong phú của Mầu Nhiệm Thánh Thể, vừa loan báo với sức hăng say tông đồ đã được đổi mới cho người gần kẻ xa biết được nét đẹp của Mầu nhiệm cao cả của đức tin, Mầu nhiệm hiện diện trong Bí Tích Thánh Thể, nguồn mạch và chóp đỉnh của đời sống và sứ mạng của Giáo Hội cho ngàn năm thứ ba của kitô giáo.

Quý vị và các bạn thân mến, trong mục thời sự lần sau, chúng tôi sẽ giới thiệu phần nhập đề của Tài Liệu Làm Việc. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page