Vài chia sẻ về đạo luật Ô-sin

của Tây Ban Nha

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Vài chia sẻ về đạo luật Ô-sin của Tây Ban Nha:

- Bên Tây Ban Nha sắp ban hành đạo luật Ô-sin!

- Bộ luật dành riêng cho con sen, đầy tớ hay sao?

- Hổng phải! Mà dành riêng cho quý ông chồng đó! Ðể bảo vệ cho các bà vợ khỏi bị quá tải công việc nhà, luật buộc các đấng lang quân phải chia sẻ, thu vén việc nhà cửa với phu nhân. Chẳng hạn cùng chia sẻ chuyện chợ búa, bếp núc, quét dọn, lau chùi nhà cửa, chăm sóc, dạy dỗ con cái, đưa đón con đi học, cùng đi chơi, giải trí với gia đình...

- Chắc tại quý ông xứ đấu bò tót, có nhiều đam mê quá, như khoái xem đá banh, lỉnh đi nhậu nhẹt, bù khú với nhau,... đã vậy lại còn gia trưởng, nên mới sinh ra cớ sự!

- Ðúng... rồi! Ông ơi! Bộ luật này được một nữ dân biểu đề xuất soạn thảo, và xem chừng quốc hội Tây Ban Nha cũng sắp thông qua. Thậm chí còn dự kiến giản lược dạy cho học sinh phổ thông nữa!

- Nhưng quý lang quân không chịu chấp hành nghiêm chỉnh thì sao? Chẳng lẽ lúc nào cảnh sát cũng phải thập diện mai phục luôn trong nhà sao?

- Ôi lưới trời lồng lộng, thiên la địa võng! Ông đừng có lo. Tất cả vi phạm đều được ghi nhận lại. Mai này, nếu lỡ có tan đàn sẻ nghé, thì đức lang quân mới lãnh đủ: Mọi ưu tiên, đặc quyền đặc lợi sẽ lọt vào tay thê phụ, kẻ đã vất vả âm thầm chịu nhiều đắng cay. Có khi đức lang quân còn phải trắng tay ra đi nữa! (Theo chương trình phát thanh của BBC đêm 23/6/2005)

- Mà này, tui đang sống với vợ Mít, ở tại xứ Mít, đùm đề con Mít đặc, sao bà lại nỡ đem chuyện bên Tây hù dọa Mít ta vậy?

- Ô hô! Thời đại toàn cầu hóa mà! Biết đâu các chị em phụ nữ ta biết vụ này, lại thừa thắng xông lên, chơi luôn cái luật Ôsin để giải phóng chị em ta?

- Ui chao chuyện vĩ mô quá!... Thôi, cứ thử xem một việc Ôsin của ông chồng xem: Ông đã lo chuyện dạy con cái sinh ngữ chưa? Kẻo mai này Tây Tàu đổ bộ vào đầu tư, thì lại trắng nhã con mắt ra, rồi than thân trách phận! Ðại ca Lệnh Hồ Yu đang cảnh báo các đấng làm cha mẹ, hổng chịu đem cái sở trường sinh ngữ ra mà dạy dỗ cho thế hệ F2, lại còn a dua thiên hạ, đem con học thêm, học nếm đủ cái loại trường ngoại ngữ Âu, Ấn, Mỹ, Úc, gây lãng phí cả công sức lẫn tiền bạc!

- Thế sao? Nhưng rủi thay, thời chúng mình bây giờ là cái thời gọi là: "Trên nói dưới hổng nghe!" Hồi thằng lớn, lớp 12, học bài mà cứ còn ê a, rống mỏ y như học sinh mới a bờ cờ. Mình bực mình quá, vì đã bao lần dạy nó phương pháp học ngày xưa của chúng mình, nó hổng chịu nghe, còn cự nự lại rằng: "Học kiểu bố có mà đội sổ..."! Mà đâu có ông bố nào muốn để con mình học hành lận đận. Sở trường mình thua ngay sở đoản bọn nhóc rồi! Ông thấy chưa? Ðã bảo là: Trên nói dưới hổng nghe mà! Ðâu có sai!

- Muốn làm Ôsin đâu phải dễ, cũng khó lắm nhỉ!

 

BomBo

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page