Những lời huấn Ðức

của Ðức Bênêđitô XVI

vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26/06/2005

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những lời huấn Ðức của Ðức Bênêđitô XVI vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm2005.

(Radio Veritas Asia 28/06/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Vào Trưa Chúa Nhật, ngày 26 tháng 6 năm 2005, trước khi đọc Kinh Truyền Tin với các Tín Hữu, tại quảng trường Thánh Phêrô  ở Roma, Ðức Thánh Cha đã nhắc đến ngày lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, vào  thứ Tư 29 tháng 6 năm 2005. Và vì mùa nghỉ hè sắp đến vào tháng 7 nầy, nên ÐTC cũng đã lên tiếng kêu gọi hãy thận trọng khi lái xe đi nghỉ hè đây đó. ÐTC đã nói như sau:

 

Anh chị em thân mến,

Chúng ta đang chuẩn bị để cử hành cách trọng thể lễ kính Hai Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô; hai vị thánh đã đổ máu mình ra tại Roma, để rao truyền Phúc Âm.

Lúc 9.30 sáng thứ Tư ngày 29 tháng 6 (năm 2005), tôi sẽ chủ sự Thánh Lễ trong Ðền Thờ Thánh Phêrô: Ðây sẽ là dịp có ý nghĩa để nhấn mạnh đến sự hiệp nhất và đặc tính công giáo của Giáo Hội.

Như trong quá khứ, có phái đoàn đặc biệt do Ðức Giáo Chủ đại kết của Costantinopoli gởi đến tham dự Thánh Lễ này. Tôi mời gọi anh chị em tín hữu tại Roma --- những kẻ tôn kính hai thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô như là thánh Quan Thầy đặc biệt của họ, --- quý tín hữu hành hương, và toàn thể Dân Chúa, hãy khẩn xin sự phù trợ trên trời xuống trên Giáo Hội và trên những chủ chăn của giáo hội.

 

Sau những lời trên, ÐTC nhắc đến thái độ sống thận trọng để không gây ra những tai nạn  làm thiệt mạng chính mình và kẻ khác, nhất là khi lái xe đi nghỉ hè. ÐTC đã nói như sau:

 

Ðối với các quốc gia thuộc miền bắc bán cầu, cuối tháng Sáu bắt đầu mùa nghỉ hè; và đøối với nhiều người, thời gian đi nghỉ bắt đầu. Trong khi Tôi cầu chúc cho mọi người có thể hưởng vài ngày nghỉ và thư giản xứng đáng được hưởng, tôi muốn gởi lời kêu gọi đến với những ai lái xe đến những nơi nghỉ hè hãy có thái độ thận trọng. Buồn thay, mỗi ngày, nhất là vào dịp cuối tuần, những tai nạn xảy ra trên đường gây thiệt mạng cho biết bao người, mà phân nửa những nạn nhân là người trẻ.

Trong những năm gần đây, đã áp dụng nhiều biện pháp để ngừa trước những tai nạn bi thảm như thế, nhưng còn có thể và phải làm nhiều hơn nữa, với sự đóng góp và dấn thân của tất cả mọi người. Cần phải làm sao để đừng gây lo ra và sự hời hợt bên ngoài, mà trong giây lát có thể làm hại tương lai của bản thân và của những kẻ khác. Mạng sống con người là điều quý giá và duy nhất. Mạng sống con người cần phải luôn được tôn trọng và bảo vệ, kể cả bằng thái độ hành xử đúng đắn và thận trọng khi lái xe trên đường.

Nguyện xin Mẹ Maria, Ðấng đồng hành với chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, canh phòng cho những ai đang di chuyển trên đường và xin Mẹ cầu  cùng Chúa cho những nạn nhân của những tai nạn đụng xe, được hưởng nhờ lòng nhân từ của Chúa. Chúng ta phó thác Giáo Hội và hoạt động truyền giáo của Giáo Hội trên khắp thế giới, cho Mẹ, Nữ Vương của Các Tông Ðồ đang ngự trên trời, nhân dịp sắp đến lễ trọng kính hai thánh tông đồ  Phêrô và Phaolô.

 

(bản dịch của Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page