Diễn Từ của ÐTC Bênêditô XVI

trong buổi tiếp kiến Mục Sư Kobia

TTK Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Diễn Từ của Ðức Thánh Cha Bênêditô XVI trong buổi tiếp kiến Mục Sư Samuel Kobia, Tổng thư ký Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội.

(Radio Veritas Asia - 20/06/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Như trong bản tin chúng tôi đã nhắc qua, sáng thứ Năm, ngày 16 tháng 6 năm 2005, ÐTC Bênêditô XVI đã tiếp Mục Sư Samuel Kobia, Tổng thư ký Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội và đoàn tùy tùng. Mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi nguyên văn Diễn Từ  của Ðức Thánh Cha trong dịp nầy. Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng công cuộc giáo hội tìm về hiệp nhất kitô là điều không thể nào trở lui được nữa. ÐTC đã nói như sau:

 

Thưa Ngài Tổng Thư Ký,

"Nguyện chúc Ân Sủng và Bình An từ Thiên Chúa Cha chúng ta và từ Chúa Giêsu Kitô" (Phil,1, 2).


ÐTC Beneditô XVI tiếp kiến riêng Mục Sư Samuel Kobia, tổng thư ký Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội. Trong dịp nầy, Ðức Thánh Cha đã nhấn mạnh rằng công cuộc giáo hội tìm về hiệp nhất kitô là điều không thể nào trở lui được nữa.


Với những lời của Thánh Phaolô, tôi vui mừng chào ngài  và tất cả mọi thành viên trong phái đoàn đến từ Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội. Sau khi bắt đầu trách vụ Tổng Thư Ký của Hội Ðồng Thế Giới Các Giáo Hội, ngài đã có chương trình đến thăm vị tiền nhiệm đáng yêu mến của tôi, Ðức Gioan Phaolô II. Cho dù chương trình nầy chưa bao giờ được thực hiện, tôi xin cám ơn ngài vì đã đại diện cho Hội Ðồng đến tham dự lễ An Táng Ðức Gioan Phaolô II, và tôi cám ơn ngài vì sứ điệp gởi cho tôi nhân dịp khai mạc thừa tác vụ của tôi như là Giám Mục Roma.

Những tương quan giữa Giáo Hội Công Giáo và Hội Ðồng Thế Giới các Giáo Hội, đã được khai triển trong thời gian Công Ðồng Vaticanô II, trong đó có hai Vị Quan Sát Viên từ Geneva đến hiện diện trong cả bốn khóa họp. Ðiều nầy đã dẫn đến việc thiết lập Ủy Ban Hỗn Hợp vào năm 1965, như là phương tiện để tiếp xúc và cộng tác; Ủy Ban luôn nhớ đến trách vụ chung thực hiện sự hiệp nhất, đáp lại lời cầu nguyện của chính Chúa: "Ước gì họ được nên Một" (Gioan 17,21). Tháng 11 tới đây (11/2005), Ủy Ban Hỗn Hợp tổ chức cuộc tham khảo quan trọng về tương lai của Ủy Ban để ghi dấu 40 năm thành lập. Niềm hy vọng và lời cầu nguyện của tôi là sao cho mục tiêu và phương pháp làm việc của Ủy ban Hỗn Hợp nầy được sáng tỏ thêm, để phục vụ hữu hiệu hơn cho sự hiểu biết, sự cộng tác và tiến bộ, trên bình diện đại kết.

Vào những ngày đầu tiên của Triều giáo hoàng, tôi đã xác định rằng "trách vụ ưu tiên của tôi là bổn phận làm việc không mệt mõi để thiết lập lại sự hiệp nhất trọn vẹn và hữu hình của tất cả mọi đồ đệ của Chúa Kitô." Ðiều nầy đòi buộc, ngoài những thiện chí ra, "những cử chỉ cụ thể ăn sâu vào tâm hồn và thức tỉnh các lương tâm... vừa gợi ý cho mọi người về sự trở lại nội tâm như là điều kiện cần thiết cho tất cả mọi tiến bộ đại kết" (bài giảng lễ khai mạc, số 5).

Ðức Gioan Phaolô II đã thường nhắc lại rằng con tim của việc đi tìm sự hiệp nhất kitô là "phong trào đại kết thiêng liêng". Ðức Gioan Phaolô II đã nhìn thấy trung tâm điểm của phong trào đại kết thiêng liêng nầy nơi việc "sống kết hiệp với Chúa Kitô"; và ngài đã nói như sau: "Tin vào Chúa Kitô có nghĩa là ước ao sự hiệp nhát; ước ao sự hiệp nhất có nghĩa là ước ao Giáo Hội; và ước ao giáo hội có nghĩa là ước ao sự hiệp thông trong ân sủng, sao cho phù hợp với Chương Trình của Thiên Chúa Cha từ muôn ngàn đời. Ðó là ý nghĩa của lời cầu nguyện của Chúa Kitô: "Ước gì tất cả họ được nên Một" (thông điệp về Hiệp Nhất, số 9).

Tôi hy vọng chuyến viếng thăm của Ngài tại Tòa Thánh mang lại nhiều kết quả, củng cố cho mối giây hiểu biết và tình bằng hữu giữa chúng ta. Sự dấn thân của Giáo Hội công giáo vào công cuộc đi tìm sự hiệp nhất kitô, là điều không thể trở lui lại được nữa. Vì thế, tôi muốn bảo đãm với ngài rằng Giáo Hội sẵn sàng tiếp tục cộng tác với Hội Ðồng Thế Giới các Giáo Hội. Một lần nữa, thưa Ngài Tổng Thư Ký, tôi xin được góp lời khích lệ ngài, khích lệ những thành viên của Ban Thường Vụ Trung Ương và toàn thể nhân viên, trong công việc hướng dẫn và canh tân Ban Ðại Kết quan trọng nầy. Xin hãy biết rằng tôi luôn cầu nguyện cho ngài, và thiện chí của tôi không bao giờ ngưng ủng hộ ngài. "Nguyện chúc Ngài được dồi dào ân sủng và bình an của Chúa" (2 Phêrô 1,2).

Vừa rồi là bản dịch tiếng Việt nguyên văn Diễn từ của ÐTC Bênêditô XVI, Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page