ÐTC giải thích thánh vịnh 122

lời cầu nguyện của Tín Hữu

xin Thiên Chúa Thương Xót

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Beneditô XVI giải thích thánh vịnh 122, lời cầu nguyện của Tín Hữu xin Thiên Chúa Thương Xót, trong buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư 15 tháng 6 năm 2005.

Tin Vatican (Apic 15/06/2005) - Như thường lệ, trong bài huấn đức dành cho các tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung vào sáng thứ Tư ,15 tháng 6 năm 2005, ÐTC Benedito XVI đã giải thích thánh vịnh 122, lời cầu nguyện của Tín Hữu xin Thiên Chúa thương xót, vừa đồng thời chờ đợi Thiên Chúa can thiệp để giải thoát họ. Áp dụng cụ thể vào đời sống của tín hữu hôm nay, ÐTC nói: "Chúng ta đây cũng vậy; chúng ta đưa mắt nhìn về Thiên Chúa, chúng ta chờ đợi một cử chỉ yêu thương từ Ngài." Thánh Vịnh 122 nói lên niềm hy vọng Thiên Chúa sẽ ban lại sự công bằng và tự do cho những ai bị hạ nhục, bị khinh thị bởi những kẻ quyền thế kiêu ngạo, không kính sợ Thiên Chúa và xúc phạm những quyền lợi của người nghèo. ÐTC nói tiếp như sau: "Người công chính phó thác quan tâm của mình cho Thiên Chúa lo liệu, và chúng ta chắc chắn rằng Thiên Chúa không lãnh đạm làm ngơ trước những kẻ khẩn cầu ngài. Thiên Chúa không quên nhữnglời khẩn cầu của họ và của chúng ta, và sẽ không làm ta thất vọng." Kết thúc bài huấn đức, ÐTC trích lại tư tưởng của thánh Ambrôgiô, giám mục Milanô, rằng Chúa Kitô là sự công bằng, là sức mạnh, là sự sống và là ánh sáng.

Mặc dù trước buổi tiếp kiến trời Roma đã đổ mưa, nhưng vẫn có đông tín hữu đến tham dự buổi tiếp kiến chung diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô. Sau bài huấn đức chính bằng tiếng Ý, ÐTC đã tóm lại bằng các thứ tiếng khác nữa, như Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha. Rồi ÐTC nói vài lời chào ngắn bằng các thứ tiếng khác của vùng Trung và Ðông Âu. Riêng đối với cộng đoàn tín hữu BaLan hiện diện, trước hết một linh mục đọc những lời chào của ÐTC bằng tiếng BaLan, rồi sau đó, chính ÐTC nói vài lời ngắn. Ngài cầu chúc cho các tín hữu BaLan một Ðại Hội Thánh Thể Quốc Gia nhiều thành quả. Ðược biết Ðại hội thánh thể nầy sẽ diễn ra tại Varsava, thủ đô BaLan trong hai ngày 18 và 19 tháng 6 năm 2005. Và như mọi người đã biết, ÐTC đã ủy quyền cho Ðức Hồng Y Joseph Glemp, chủ sự thánh lễ phong chân phước cho ba Ðầy Tớ Chúa người BaLan, trong thánh lễ Bế Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc BaLan.

Buổi  tiếp kiến diễn ra trong bầu khí vui tươi và thân tình hơn, khi Ðức Thánh Cha rời ghế chủ tọa để đi chào từng vị Giám Mục hiện diện, và đích thân chào những anh chị em tín hữu bệnh tật được xếp chỗ ở nơi dành riêng phía bên trái của ghế chủ tọa. Ðặc biệt, ÐTC đã cầm lấy điện thoại cầm tay của một người bệnh tật, để gọi chào một người thân theo yêu cầu của người bệnh tật nầy. Cộng đoàn tín hữu hiện diện tỏ ra nồng nhiệt hơn, nhất là khi ÐTC vui miệng nói thêm vào lúc chào từ giã họ rằng: "Anh chị em đã khổ nhiều vì trời mưa, giờ đây chúng ta hy vọng là thời tiết sẽ trở nên tốt hơn." Và thật sự trong suốt buổi tiếp kiến, ánh mặt trời lại xuất hiện. ÐTC nói vui thêm như sau: "Với chút ánh mặt trời nầy, Thiên Chúa gởi đến chúng ta một dấu chứng cho tình yêu thương dịu dàng của ngài, mà chúng ta đã chờ đợi từ trước".

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page