Ðức Cha Emmanuel Cabajar

Giám Mục giáo phận Pagadian

đã điều đình để bọn bắt cóc

tạm giữ ngài và thả các con tin

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Cha Emmanuel Cabajar, Giám Mục giáo phận Pagadian, đã điều đình để bọn bắt cóc tạm giữ ngài và thả các con tin.

Manila (Reuters và UCAN 25/05/2005) - Khoảng 6 giờ chiều ngày thứ Ba 24/05/2005, giờ địa phương, một chiếc xe buýt trên đường đi từ thành phố Dipolog thuộc tỉnh Zamboanga del Norte tới thành phố Zamboanga ở gần tỉnh Zamboanga del Sur (cách Manila 800 cây số về phía Ðông Nam), khi đi ngang qua trạm kiểm soát ở miền nam Tỉnh Misamis Occidental, thuộc đảo Mindanao. Trong lúc các đàn ông trên xe đã xuống khỏi xe buýt theo lệnh cảnh sát để được kiểm tra, thì 3 người đàn ông còn lại trên xe vội vàng lấy súng ra và bắt giữ 16 người còn lại trên xe, gồm 10 phụ nữ và 4 trẻ em, 1 tài xế và 1 phụ xe, làm con tin và ra lệnh cho tài xế tiếp tục chạy.


Thành phố Pagadian, thuộc tỉnh Zamboanga del Sur, miền Tây Mindanao, cách Manila 800 cây số về phía Ðông Nam và nằm ở phía Ðông Lakewood.


Một trong 3 kẻ bắt cóc trên xe buýt tự xưng tên là "Jun" trả lời với các ký giả Ðài Truyền Hình Philppines rằng họ là những thành viên thuộc nhóm kháng chiến quân cộng sản. Nhưng cảnh sát thì cho rằng, 3 tên này là những kẻ thuộc Băng Phái Du Ðảng hơn là thuộc nhóm Khủng Bố của Hồi Giáo là nhóm có căn cứ trên đảo Mindanao và từng gây khủng bố ở Philippines.

Chiếc xe buýt tiếp tục chạy được 2 tiếng thì đến một trạm kiểm soát khác ở gần thị trấn Labangan. Lúc này xe buýt không còn chạy được nữa vì đã bị cảnh sát bắn xì lốp xe. Người tài xế và một người phụ xe vội vàng mở cửa xe bỏ chạy, một phụ nữ trên xe cũng lợi dụng dịp này bỏ chạy thoát, nhưng 3 tên bắt cóc buộc nhóm người phụ nữ và trẻ em còn lại ngồi yên trong xe và dọa bắn chết con tin nếu cảnh sát đến gần.

Trong tình trạng căng thẳng này, cảnh sát đã liên lạc thảo luận với các cấp chỉ huy, và sau cùng gọi điện thoại cho mời Ðức Giám Mục Emmanuel Cabajar đến để xin Ngài đứng ra thương thuyết với bọn bắt cóc. Ðức Cha Emmanuel Cabajar, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, năm nay 62 tuổi, là Giám Mục của giáo phận Pagadian từ ngày 2 tháng 9 năm 2004. Giáo phận của ngài có 942,000 người trong đó 83% là người Công Giáo, 17% còn lại là người Hồi Giáo, Tin Lành và một số theo tín ngưỡng địa phương. Ðức Giám Mục Cabajar là người rất nổi tiếng và được dân chúng ở đây thương yêu kính trọng.

Sau khi Ðức Giám Mục đến và thương thuyết với bọn bắt cóc, bọn bắt cóc đòi hỏi phải cung cấp cho chúng một chiếc xe khác, nhưng phía quân đội và cảnh sát không đồng ý với đòi hỏi này vì sợ bọn bắt cóc vẫn có thể bắt giữ con tin để có cơ hội tẩu thoát. Cuộc thương thuyết bị thất bại vào lúc nửa đêm thứ Ba 24/05/2005. Tuy nhiên, sau nhiều giờ điều đình, bọn bắt cóc đã đồng ý thả tự do cho một em bé gái 6 tuổi.

Sau cùng Ðức Giám Mục đưa ra giải pháp là nếu thả hết 12 con tin còn lại gồm 9 phụ nữ và 3 trẻ em thì chính Ngài sẽ lái xe đưa bọn bắt cóc này đến một nơi thật xa để họ có thể tẩu thoát an toàn.

Lúc đầu, bọn bắt cóc đồng ý với đề nghị này và hẹn Ðức Giám Mục hãy lái xe đến địa điểm này vào lúc 6 giờ sáng ngày thứ Tư 25/05/2005.


Ðức Cha Emmanuel Cabajar, với phẩm phục Giám Mục, ngài tự lái một chiếc xe vận tải nhỏ, có thùng xe ở phía sau. Bọn bắt cóc cho các con tin ngồi phía sau thùng xe. Và bọn chúng ngồi phía trước xe với Ðức Giám Mục.


Gần đến giờ hẹn, bọn bắt cóc lại đổi ý và muốn giữ lại 2 trẻ em để làm con tin. Ðức Giám Mục không đồng ý với đề nghị này. Ngài nói sự hiện diện của Ngài đã đủ bảo đảm cho việc cảnh sát và quân đội không tấn công họ. Tuy nhiên 3 tên bắt cóc vẫn không đồng ý.

Theo tường thuật của các Ðài Truyền Hình ABS và CBN, cuối cùng vào sáng sớm thứ Tư 25/05/2005, Ðức Cha Emmanuel Cabajar, với phẩm phục Giám Mục, ngài tự lái một chiếc xe vận tải nhỏ, có thùng xe ở phía sau, đến gặp bọn bắt cóc. Lập tức ba tên bắt cóc áp tải 4 con tin lên xe. Chúng để 4 người đó ngồi đằng sau thùng xe, còn 3 tên bắt cóc thì ngồi phía trước xe với Ðức Giám Mục và chúng bắt Ðức Giám Mục phải lái xe. Hàng chục cảnh sát võ trang với nhiều xe cảnh sát chạy theo sau xe của Ðức Giám Mục hướng về thành phố Pagadian, thuộc tỉnh Zamboanga del Sur, miền Tây Mindanao, cách Manila 800 cây số về phía Ðông Nam và nằm ở phía Ðông Lakewood.

Ðến lúc này, giữa bọn bắt cóc và cảnh sát không còn liên lạc gì nữa mà chỉ còn Ðức Giám Mục và bọn họ thương thuyết với nhau. Ðức Giám Mục nói với họ rằng cảnh sát sẽ không để cho họ thoát đi nếu các con tin vẫn còn bị bắt giữ trên xe. Cuối cùng Ngài đã thuyết phục được họ. Theo lời cảnh sát, bọn bắt cóc đã đồng ý để cho 4 con tin còn lại tự do nhảy xuống khỏi xe khi xe chạy đến miền Nam Pagadian.

Sau khi 4 con tin cuối cùng được tự do, Ðức Giám Mục đã lái xe chở ba tên bắt cóc đi xa để tẩu thoát. Tuy nhiên các ký giả nhà báo và cảnh sát vẫn cứ bám sát theo sau xe của ngài để chụp hình, nên ngài đã phải ngừng xe lại và yêu cầu đừng ai theo sau nữa. Sau 1 giờ 30 phút trên xe với Ðức Giám Mục, khi đến gần thị trấn Lakewood, miền Tây Pagadian, bọn bắt cóc đã thả Ðức Giám Mục được tự do và sau đó tẩu thoát mất dạng. Ðức Giám Mục đã trở về bình an và cử hành thánh lễ tạ ơn với giáo dân.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page