ÐTC Benedictô XVI

kêu gọi mọi người hãy

đặc biệt cầu nguyện cho Phi Châu

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Benedictô XVI kêu gọi mọi người hãy đặc biệt cầu nguyện cho Phi Châu.

Vatican (CWN và Vat. 25/05/2005) - Trong buổi tiếp kiến chung hằng tuần vào sáng thứ Tư, 25/05/2005, tại quảng trường Thánh Phêrô, ÐTC Benedictô XVI đã đặc biệt cầu nguyện cho Phi Châu, ngài cũng kêu gọi các tín hữu hãy đặc biệt tham gia vào việc cầu nguyện cho các khủng hoảng đang xảy ra trên miền đất Phi Châu.

Theo truyền thống, ngày 25 tháng 5 là "Ngày dành riêng cho Phi Châu", ngày kỷ niệm thành lập Liên Hiệp Phi Châu. Sau buổi tiếp kiến chung, ÐTC đã gặp 3 vị lãnh đạo của Phi Châu là: Tổng thống Blaise Compaore của quốc gia Burkina Faso; Tổng thống Amadou Toumani Toure của quốc gia Mali, và Thủ tướng Themaba Diamini của quốc gia Swaziland. Ba vị này đang có mặt tại Roma để tham dự cuộc họp của Tổ Chức Lương Thực và Canh Nông của Liên Hiệp Quốc.

Ðể tiếp tục loạt bài giáo lý hằng tuần mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mở đầu, ÐTC Benedictô XVI đã giải thích Thánh Vịnh 115, "Lời Kinh Tạ Ơn". Nói với khoảng 27,000 người tham dự tại quảng trường thánh Phêrô, ÐTC Benedictô XVI giải thích rằng, bài thánh vịnh này nói lên giá trị của đức tin kiên vững và đề cao những nhân chứng chân thành cho dầu phải gặp những gian nan khó khăn. Có thể nói được, bài thánh vịnh này là bài Thánh Vịnh của Hy Vọng. Hy vọng vào Ðấng luôn gần gũi với con người; luôn yêu thương, quan tâm và che chỡ bảo vệ con người.


ÐTC Benedictô XVI đặc biệt bước xuống khỏi xe jeep để đến chào thăm nhóm các tín hữu hành hương người Trung Hoa đến từ Hong Kong.


ÐTC giải thích thêm: "Thánh Phaolô cũng đã từng sử dụng bài Thánh Vịnh Hy Vọng này để giảng dạy cho các tín hữu. Và Phụng Vụ Giáo Hội cũng thường hát hay đọc Thánh Vịnh này trong các Lễ Tử Ðạo. Bài Thánh Vịnh này, cùng một lúc nói lên lời ca cảm tạ Thiên Chúa đã cứu vớt loài người thoát khỏi cảnh tử thần, đồng thời cũng nói lên ý nghĩa của Bí Tích Thánh Thể, "Chén Cứu Ðộ". Ðức Kitô đã hy sinh tự hiến thân mình, Ngài đã biến hận thù thành yêu thương, đã biến cuộc khổ nạn của Ngài thành hy lễ tạ ơn. ÐTC nói tiếp, những người hát bài Thánh Vịnh này đang giơ cao ngọn lửa Hy Vọng, cho dù họ thực sự đang ở trong tình trạng đầy tuyệt vọng và đau khổ muôn vàn, hoặc cho dù họ đang bị bao vây bởi các thù địch đầy lạnh lùng và lừa đảo, nhưng nhờ có sức mạnh của Thiên Chúa Tình Yêu, tất cả những khốn khó này đều chỉ như là những hư vô. Trong những hoàn cảnh này, họ chuyên tâm hướng về Thiên Chúa và hát lên những bài ca tạ ơn, vì Thiên Chúa là Ðấng sẽ cứu thoát họ ra khỏi vực sâu tăm tối. Bởi vậy, Bài Thánh Vịnh này được gọi là Thánh Vịnh Hy Vọng. Và đúng thế, Thiên Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, Ngài sẽ làm cho Ðức Tin của chúng ta thêm mạnh mẽ. Tác giả của bài Thánh Vịnh này muốn nói lên: Ðức tin của những người tin tưởng vào Thiên Chúa đã trở thành của lễ tạ ơn dâng lên Thiên Chúa.

Cuối buổi tiếp kiến chung, ÐTC đã dùng nhiều ngôn ngữ khác nhau để chào thăm các phái đoàn đến từ các quốc gia, và đặc biệt ngài chúc lành cho các bệnh nhân. ÐTC cũng gởi lời chào thăm đến phái đoàn 50 Kinh Sĩ Do Thái Giáo đến Roma để tham dự buổi hội thảo giữa Kitô giáo và Do Thái Giáo.

Ngày 26 tháng 5 năm 2005 là ngày Lễ Kính trọng thể Mình Máu Thánh Chúa, bởi vậy, ÐTC mời các tín hữu tham dự Thánh Lễ Mình Máu Thánh Chúa sẽ được cử hành vào lúc 7 giờ chiều ngày 26/05/2005 tại Ðền Thờ Thánh Gioan Laterano. Cuối cùng, khi chếc xe jeep mui trần chở ÐTC đi vòng quanh quảng trường thánh Phêrô, ngài đã phá lệ, cho xe ngừng lại, và đặc biệt bước xuống khỏi xe để đến chào thăm nhóm các tín hữu hành hương người Trung Hoa đến từ Hong Kong.

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page