ÐTC Benedictô XVI lên tiếng

cảnh giác những thần tượng hư ảo

của giàu sang, quyền lực, danh vọng

và cuộc sống buông thả

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

ÐTC Benedictô XVI lên tiếng cảnh giác những "thần tượng hư ảo" của giàu sang, quyền lực, danh vọng và cuộc sống buông thả.

Vatican - (CWN 4/05/2005) - Trong buổi tiếp kiến chung các tín hữu và khách hành hương vào sáng thứ Tư hằng tuần ngày 4/05/2005, ÐTC Benedictô XVI đã lên tiếng cảnh giác những "thần tượng hư ảo" của giàu sang, quyền lực, danh vọng và cuộc sống buông thả.


ÐTC Benedictô XVI bắt đầu buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 4/05/2005 bằng cách đứng trên chiếc xe jeep màu trắng mui trần, lướt một vòng quanh quảng trường, vẫy chào dân chúng.


Ðể tiếp tục giải thích các thánh vịnh trong các bài giáo lý hàng tuần như Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mở đầu, ÐTC Benedictô XVI đã nói về ý nghĩa của thánh vịnh 120: "Ðấng Bảo Vệ Dân Israel".

Ðức Thánh Cha giải thích: "Bài thánh vịnh này nói lên Thiên Chúa như là Ðấng bảo vệ: luôn luôn nhắc nhở, gìn giữ và săn sóc các tín hữu". Trong câu "đưa mắt nhìn lên đồi cao" của thánh vịnh, nói lên sự tìm kiếm Thiên Chúa để cầu xin Ngài trợ giúp và hướng dẫn. Hai chữ "đồi cao" có ý chỉ Thành Thánh Giêrusalem trên đồi Sion, nơi Thiên Chúa ngự trị, nơi Thiên Chúa ban phát các ơn phù trợ cho dân chúng. Ðức Thánh Cha đã giải thích thêm, "đồi cao" cũng còn có ý chỉ những miếu đền, thờ các ngẫu tượng của các dân ngoại. Những loại đồi cao này trong cựu ước đã được nhắc đến để cảnh giác dân chúng. Trong thời đại hiện nay, những cảnh giác này vẫn có ý nhắc nhở chúng ta. Giống như những người đi hành hương, chân thì bước lên đồi Sion, tiến về Ðền Thánh Giêrusalem, nhưng mắt và tâm trí thì cứ nhìn ngắm và nghĩ về những miếu đền của các ngẫu tượng. Cũng vậy, Ðức Thánh Cha giải thích, chúng ta hãy coi chừng những chước cám dỗ ở đời thường làm cho con người có những ảo tưởng như đang ở trên "cao điểm của cuộc sống" với những cao vọng của quyền lực thế gian và của cải vật chất. Ðức Thánh Cha nói tiếp, các tín hữu không nên để cho những cám dỗ này làm quên mất Thiên Chúa, và cũng không nên quên rằng "Chỉ có Thiên Chúa là Ðấng sẽ bảo vệ chúng ta với tình yêu thương muôn đời của Ngài".

Có khoảng 13,000 khách hành hương đứng tại quảng trường Thánh Phêrô lắng nghe bài giáo lý của Ðức Thánh Cha Ðức Bênedictô XVI. Ðây là buổi tiếp kiến chung thứ Tư hằng tuần lần thứ hai trong triều giáo hoàng của ngài. Ðức Thánh Cha đã nhiều lần làm sáng tỏ bài giáo lý đã được dọn sẵn của ngài bằng một vài câu ngắn xen kẻ bổ túc thêm. Cả trước và sau bài giáo lý, ngài đã phát biểu những lời chào thăm khách hành hương và chúc lành cho các bệnh nhân. Ngài bắt đầu buổi tiếp kiến chung của ngài bằng cách đứng trên chiếc xe jeep màu trắng mui trần, lướt một vòng quanh quảng trường, và sau đó tiến về khán đài, nơi ngài xuống khỏi xe đến bắt tay các bệnh nhân ngồi trên các xe lăn xếp dọc bên phải khán đài. Ðức Thánh Cha đã gửi đến từng người vài lời thăm hỏi ngắn gọn. Ðức Thánh Cha cũng đã chúc lành và nói chuyện với những đôi tân hôn hiện diện tại quảng trường.

ÐTC Benedictô XVI đã giải thích bài giáo lý bằng tiếng Italia, nhưng khi chào thăm từng đoàn khách hành hương đến từ các nước khác nhau, ngài đã sử dụng những ngôn ngữ riêng của họ để nói với họ, như tiếng Pháp, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, và Ba Lan. Ngài cũng thử dùng một vài câu ngắn để chào thăm bằng các thứ tiếng như Lithuanian, Hungary, Tiệp khắc, Croat, và Slovakia, nhưng ngài đã cười và xin lỗi mọi người rằng ngài không biết những ngôn ngữ này, ngài chỉ đọc theo những câu đã được viết sẵn mà thôi. Và đặc biệt, mọi người đã vỗ tay lớn hoan hô ngài khi ngài đã kết thúc với câu nói: "Cuối cùng, chúng ta hãy trở lại với tiếng Italia, bởi vì tôi là một Giám Mục của Roma".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page