Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

tiếp kiến những người đồng hương Ðức

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp kiến những người đồng hương Ðức.

Tin Vatican (VIS 26/04/2005) - Sáng thứ Hai, ngày 25 tháng 4 năm 2005, trong Ðại Thính Ðường Phaolô VI ở Nội Thành Vatican, với bầu khí vui tươi nồng nhiệt, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI đã tiếp những người đồng hương đến tham dự Thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô.


Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp kiến những người đồng hương đến từ Ðức.


Vì đến trễ, Ðức Tân Giáo Hoàng xin các người đồng hương thứ lỗi vì phải chờ lâu, và vui miệng nói rằng ngài biết người Ðức thì đúng giờ, nhưng ngài đã sống ở Ý 23 năm rồi, nên có thể là đã quen với nếp sống của người Ý. Ðức Tân Giáo Hoàng tâm sự rằng tuy là giám mục Roma, nhưng trong tâm hồn ngài luôn luôn là "người Ðức miền Bavaria", một miền có nhiều liên hệ đến Roma trong những thế kỷ qua. Ðiều nầy được ngài nhắc đến trong bài diễn văn của buổi tiếp kiến.

Ðức Tân Giáo Hoàng kể lại tâm tình của ngài khi được các vị hồng y chọn lên làm người kế vị thứ 264 của thánh Phêrô tông đồ như sau: "Tôi nghĩ là tôi không lỗi phạm lời thề giữ bí mật của Mật Viện, khi tôi nói với anh chị em rằng tôi đã không bao giờ nghĩ là mình sẽ được chọn, và tôi cũng đã không làm bất cứ điều gì để vận động cho mình."

Và khi kết quả đã khá rõ ràng là ngài có thể là kẻ được chọn, thì ngài nhớ đến bức thư mà một vị Hồng Y đã gởi cho ngài nhắc lại chủ đề chính bài giảng của ngài trong thánh lễ an táng Ðức cố giáo hoàng Gioan phaolô II; đó là lời mời gọi của Chúa Giêsu: Hãy Theo Ta. Và Ðức Tân giáo hoàng bình luận thêm như sau: "Khi Chúa gọi, thì chúng ta phải đáp lời... Những con đường của Chúa là những con đường không dễ đi, nhưng chúng ta không được huấn luyện sống cuộc đời dễ dãi, vì thế mà tôi chỉ có thể trả lời "chấp nhận" mà thôi!"


Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI thân mật bắt tay những người đồng hương Ðức và chúc lành cho một em bé được trao cho ngài.


Ðức Tân Giáo Hoàng lặp lại với những người đồng hương Ðức, điều mà ngài đã nói trong thánh lễ khai mạc thừa tác vụ Phêrô của ngài rằng "giáo hội không già đi, nhưng luôn luôn trẻ trung".

Mọi người vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, khi Ðức Tân Giáo Hoàng cho biết ngài sẽ đến Colonia, vào tháng 8 năm 2005, để tham dự ngày Quốc Tế Giới Trẻ. Kết thúc bài diễn văn, Ðức Thánh Cha xin những người đồng hương cùng đồng hành với ngài, cầu nguyện cho ngài và tin tưởng vào ngài.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page