Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI

tiếp kiến các Vị Hồng Y

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI tiếp kiến các Vị Hồng Y và xin các ngài luôn nâng đỡ.

Tin Vatican (Vis, và Zenit 22/04/2005) - Vào lúc 11 giờ trưa thứ Sáu, ngày 22 tháng 4 năm 2005, Ðức Thánh Cha Benedictô XVI đã tiếp kiến tất cả những vị Hồng Y có mặt tại Roma, gồm cả những vị trên 80 tuổi, nơi Phòng Clementina của Ðiện Tông Tòa, Nội Thành Vatican. Ðức Tân Giáo Hoàng đã bày tỏ lòng tri ân đối với hồng y đoàn và xin các vị Hồng Y tiếp tục nâng đỡ ngài. Ðức Tân Giáo Hoàng đã nói như sau:

"Tôi xin chư huynh đừng bao giờ ngưng nâng đỡ tôi... Một đàng tôi ý thức rõ về những giới hạn của con người tôi cũng như những giới hạn của khả năng mình, và đàng khác tôi ý thức về bản chất của sứ mạng đã được trao phó cho tôi, và là sứ mạng mà tôi chuẩn bị thi hành với lòng mộ mến bên trong... Ðây không phải là danh dự, nhưng là việc phục vụ mà tôi phải chu toàn cách đơn sơ và với sự sẵn sàng, noi gương Ðấng là Thầy và là Chúa, Ðấng đã đến không phải để được phục vụ, nhưng là để phục vụ, Ðấng trong bữa Tiệc Ly đã cúi mình xuống rửa chân cho các tông đồ và yêu cầu các ngài hãy làm như vậy."... "Vì thế, tất cả những gì còn lại để tôi và các chư huynh phải làm chung với nhau là chấp nhận Thánh Ý Thiên Chúa và cố gắng hết sức mình có thể, để được phù hợp với Thánh Ý nầy, vừa giúp đỡ nhau hoàn thành những việc bổn phận riêng để phục vụ cho Giáo Hội."

Trong bài diễn văn, Ðức Tân Giáo Hoàng không phải chỉ nghĩ đến các vị Hồng Y mà thôi, nhưng còn nghĩ đến tất cả mọi tín hữu. Ngài nói:

"Tôi hết lòng tri ân tất cả quý vị giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, các bạn trẻ cũng như những người cao niên, tôi tri ân tất cả vì tình liên đới thiêng liêng mà tất cả  dành cho tôi... Trong những ngày qua, toàn thể Dân Kitô đã đồng thanh dâng lời cầu nguyện cho vị Tân Giáo Hoàng... Và lần đầu tiên tôi tiếp xúc với các tín hữu tại quảng trường thánh Phêrô vào ngày hôm trước (20/04/2005), là hết sức cảm động.

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI kết thúc bài diễn văn của ngài với những lời phó dâng chính mình, quý vị hồng y và tất cả mọi cộng đồng tín hữu kitô cho Chúa Kitô, nhờ qua sự bảo vệ hiền mẫu của Mẹ Maria, Mẹ Giáo Hội. Ðược biết, trước khi Ðức Tân Giáo Hoàng ngỏ lời, thì Ðức Hồng Y Angelo Sodano, vị vừa được bổ nhiệm Quốc Vụ Khanh Toà Thánh, đã đại diện cho hồng y đoàn nói lên những lời chúc mừng, những tâm tình mộ mến huynh đệ và bảo đảm sự cộng tác hoàn toàn trong Chúa Giêsu Kitô.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page