ÐTC Gioan Phaolô II

là mẫu gương sống đơn sơ và từ bỏ

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

ÐTC Gioan Phaolô II là mẫu gương sống đơn sơ và từ bỏ.

Tin Vatican (VIS 14/04/2005) - Thánh lễ thứ VI của tuần Chín Ngày cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã được cử hành vào lúc 5 giờ chiều thứ Tư, ngày 13 tháng 4 năm 2005, bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, do Ðức Tổng Giám Mục Leonardo Sandri chủ tế, và với sự tham dự  đặc biệt của các thành phần giáo triều Roma.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Tổng Giám Mục Leornardo Sandri đã lưu ý mọi thành phần của giáo triều Roma như sau: "Trước hết, chúng ta có bổn phận làm trổ sinh hoa trái phần gia tài mà vị Giáo Hoàng ngoại thường, Ðức Gioan Phaolô II, đã để lại cho giáo hội và cho toàn thế giới, trong suốt cuộc sống và trong giây phút ngài qua đời... Trong tông huấn "Bước vào ngàn năm thứ ba", được ngài ấn ký vào lúc bế mạc Ðại Năm Thánh 2000,  Ðức Gioan Phaolô II đã vạch ra những hướng dẫn cho lúc khởi đầu ngàn năm kitô thứ ba, vừa nêu chỉ Công Ðồng Vatican II như là "địa bàn" chắc chắn để hướng dẫn cuộc hành trình của giáo hội vào ngàn năm mới... Nhờ qua việc thiết lặp Năm Mân Côi, ÐTC Gioan Phaolô II đã muốn nhấn mạnh đến tầm quan trọng của lòng sùng kính Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria. Với Năm Thánh Thể mà chúng ta đang sống... Ðức Gioan Phaolô xác định lại một lần nữa tính cách trung tâm của Mầu Nhiệm Thánh Thể trong Giáo Hội".

Ngoài ra Ðức Tổng Giám Mục Sandri làm nổi bật tình thương cao cả của đức Gioan Phaolô II đối với Chúa Kitô, hiện diện thật sự trong Bí Tích Thánh Thể. Tình yêu  nầy được thể hiện trong lời khẩn cầu, được dùng làm tựa cho tông thư về Năm Thánh Thể: "Lạy Thầy, xin hãy ở lại với chúng con!". Ðây là văn kiện cuối cùng của ÐTC Gioan Phaolô II cho Năm Thánh Thể. Ðức Tổng Giám Mục nói thêm như sau: "Những ai có thể theo dõi sinh hoạt hằng ngày của ÐTC một cách thật gần, thì nhìn thấy được tình yêu sâu xa của ngài đối với Thánh  Thể. Trước khi có quyết định quan trọng, ÐTC có thói quen quỳ chầu thật lâu giờ trước Thánh Thể;  ÐTC cầm theo với ngài tập hồ sơ cần nghiên cứu  vào trong nhà nguyện riêng, và dành riêng ra một khoảng thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện trước Nhà Tạm. Như thế mỗi quyết định  hay chọn lựa luôn luôn và chỉ phát xuất từ việc tìm kiếm Thánh Ý của Thiên Chúa và để phục vụ cho lợi ích đích thật của Giáo Hội mà thôi".

Ðức Tổng Giám Mục Sandri còn nhắc đến "một yếu tố mới, phát sinh từ Nhân Cách và Tinh Thần đạo đức của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, nhất là trong những tháng sức khỏe của ngài từ từ bị giảm xuống; đó là: sự đơn sơ và nghèo khó trong đời sống ngài. Những ai có dịp gặp ÐTC trong nhiều dịp khác nhau của những tuần lễ cuối đời ngài, đều không thể nào không cảm thấy khâm phục, vì tính cách đơn sơ của những vật dụng quanh ngài, cũng như  khâm phục sự khiêm tốn, đơn sơ,  tinh thần từ bỏ, và thái độ hoàn toàn phó thác chính mình trong tay Thiên Chúa."

Và Ðức Tổng Giám Mục Sandri kết luận như sau:" Ðó là mẫu gương cao cả và là giáo huấn quý giá mà Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để lại cho mỗi người chúng ta, những kẻ được gọi làm việc tại Giáo Triều Roma, trung tâm của Giáo hội Công giáo. Ðó là một mẫu gương sống đơn sơ và từ bỏ, sống phục vụ trung thành và vô vị lợi trong vườn nho của Chúa, và liên lỉ chu toàn Thánh Ý Thiên Chúa."

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page