Thánh Lễ thứ tư trong tuần Chín Ngày

Dâng Lễ cầu nguyện cho

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Thánh Lễ thứ tư trong tuần Chín Ngày Dâng Lễ cầu nguyện cho Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (VIS 12/04/2005) - Thứ Ba, ngày 12 tháng 4 năm 2005, là ngày thứ tư của Tuần Chín Ngày Dâng Lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Ðức Hồng Bernard Law, cựu Tổng Giám Mục Chicago, Hoa Kỳ và hiện là Kinh Sĩ Trưởng của Ðền Thờ Ðức Bà Cả, Roma, đã chủ tế thánh lễ lúc 5 giờ chiều bên trong Ðền Thờ Thánh Phêrô, để cầu nguyện cho Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II, với sự tham dự đặc biệt của các Kinh Sĩ đoàn của tất cả bốn Ðền Thờ chính tại Roma.

Trong bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng Y Bernard Law, đã nhắc đến mối liên hệ đầy ý nghĩa giữa từng Ðền Thờ với cuộc đời của Ðức Gioan Phaolô II.

Trước hết, Ðền Thờ Thánh Phêrô, nơi thánh Tông đồ Phêrô, người thuyền chài nổi tiếng, đã chịu chết và được an táng. Tại nơi đây, nơi ngọn đồi Vatican nầy, Thánh Phêrô đã theo Chúa cho đến cùng, và nhờ qua mầu nhiệm Phục Sinh mà bước vào vinh quang thiên đàng. Cũng tại nơi đây, Ðức Gioan Phaolô II đã theo Chúa cho đến cùng... Tại nơi đây, trong Ðền Thờ nầy, thi hài của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đang chờ đợi được sống lại...

Rồi đến Ðền Thờ Thánh Phalô ngoại thành, nơi an táng vị thành lập thứ hai của thành Roma mới, một Roma được xây trên máu của các vị Tử Ðạo. Tâm hồn truyền giáo của thánh Phaolô đã hướng dẫn thánh nhân đền việc rao giảng không mệt mõi cho mọi dân nước. Noi gương của thánh tông đồ Phaolô, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, đã đi cho tới tận cùng trái đất, để rao giảng Chúa Giêsu Kitô, một Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh. Ðức Hồng Y Bernard Law nhắc rằng Ðền Thờ Thánh Phaolô ngoại thành cũng đã là nơi Ðức Thánh Cha đến rao giảng sự hiệp nhất của tất cả những ai tin vào Chúa Kitô; đây là nơi lý tưởng cho sự dấn thân đại kết của ngài.

Rồi đến Ðền Thờ Thánh Gioan Lateranô, nhà thờ chính tòa của Giáo Phận Roma, nhà thờ của vị Giám Mục Roma. Ðức Hồng Y Bernard Law nhận định như sau: "Trong những ngày qua, chúng ta đã nhìn thấy, đã gần như là chạm đến được chứng từ hết sức cảm động về tình yêu thương của tín hữu Roma đối với vị chủ chăn của họ, Ðức cố giáo hoàng Gioan Phaolô II."

Cuối cùng, nhắc đến lòng thương mến của Ðức Gioan Phaolô II đối với Ðức Mẹ và công việc của Ðức Gioan Phaolô II cổ võ cho lòng sùng kính đích thật công giáo đối với Mẹ Maria, Ðức Hồng Y Bernard Law nhắc lại rằng lần cuối cùng ÐTC đến viếng Ðền Thờ Ðức Bà Cả là trong dịp lễ Kính Mình Máu Chúa Kitô, khi ÐTC tham dự  cuộc rước kiệu Thánh Thể từ Ðền Thờ Thánh Gioan Latêranô đến Ðền Thờ Ðức Bà Cả".

Kết thúc bài giảng, Ðức Hồng Y Bernard Law nhắc đến ngày lễ phụng vụ kính thánh Stanislaô, vị giám mục nổi tiếng của Cracovia; vào ngày nầy 12 tháng 4 năm 1079, ngài đã bị ám sát chết đang khi dâng Thánh Lễ. Phần Mộ của Thánh giám mục Stanislao hiện đang ở trong Nhà Thờ chính tòa Cracovia. Và Ðức Karol Wojtyla đã được thụ phong giám mục bên cạnh Mộ của Thánh Stanislao. Nhân dịp, Ðức Hồng Y nhắc ngày nầy cũng là ngày lễ kính thánh bổn mạng của Ðức Tổng Giám Mục Stanislao Dziwisz, thư ký riêng của ÐTC, và cầu chúc cho Ðức cha Stanislao Dziwisz được an bình trong giờ phút khó khăn nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page