Ðức Hồng Y Camillo Ruini

nhắc nhớ dung mạo mục tử của

Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Ðức Hồng Y Camillo Ruini nhắc nhớ dung mạo mục tử của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (VIS 10/04/2005) - Lúc 5 giờ chiều Chúa Nhật, mùng 10 tháng 4 năm 2005, trong Ðền thờ Thánh Phêrô, Ðức Hồng Y Camillo Ruini, Tổng Ðại Diện của Ðức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II để cai quản giáo phận Roma, đã chủ tế Thánh Lễ thứ ba của Tuần Chín Ngày dâng lễ cầu nguyện cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với nhiều hồng y, giám mục, linh mục cùng đồng tế, và với sự tham dự đặc biệt của cộng đoàn giáo dân giáo phận Roma.

Trong bài giảng, trước hết Ðức Hồng Y đã đặt ra câu hỏi: bằng cách nào Ðức cố Giáo Hoàng Phaolô II trở nên thật gần gủi như thế với giáo phận Roma và hiện diện thật sâu đậm như vậy trong tâm hồn của người dân Roma nói riêng và của mọi người dân Ý cũng như của nhiều người trên thế giới nói chung. Câu trả lời, theo Ðức Hồng Y Ruini, cũng đơn giản nhưng thật đầy ý nghĩa như sau: bởi vì Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã và còn là người anh, người cha của mọi người; và sở dĩ Ngài là như vậy, là bởi vì Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là Người của Thiên Chúa, sống liên lỉ trong sự hiện diện của Thiên Chúa, sống kết hiệp mật thiết với Chúa và hoàn toàn phó thác cho Tình Thương nhân từ của Chúa... Sống thật gần với Thiên Chúa không bao giờ làm cho Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II sống xa cách chúng ta... Ngược lại, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là đích thực con người biết cảm nếm và trân trọng cuộc sống: ngài biết rung cảm vẻ đẹp của nghệ thuật, thi thơ và thiên nhiên, có tinh thần thể thao, vừa đồng thời có can đảm để quyết định trong những vấn đề khó khăn nhất."

Ðức Hồng Y Ruini đã nhắc lại rằng trong hơn 26 năm thi hành thừa tác vụ Phêrô cho toàn thể giáo hội phổ quát vừa đồng thời là giám mục Roma, Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã viếng thăm 301 trong tổng số 333 giáo xứ của giáo phận Roma. Ngài còn cử hành Thánh Lễ hằng năm cho các sinh viên vào gần trước Lễ Giáng Sinh và gặp gỡ với giới trẻ trước Chúa Nhật Lễ Lá. ÐTC cũng đã có những sáng kiến mục vụ cho giáo phận Roma, chẳng hạn như mở Công Nghị Giáo Phận vào năm 1986, mở chiến dịch Truyền Giáo cho người giáo dân vào năm 1995, như là một chuẩn bị sống Năm Thánh 2000. Ðức Hồng Y Ruini nói tiếp như sau: "Ðây là giáo hội mà ÐTC muốn, và cả ngày hôm nay ngài tiếp tục yêu cầu chúng ta hãy là như thế và hãy sống thực tại của một giáo hội không đóng kín nơi chính mình, không nhút nhát, không ngại dấn thân; hãy là một giáo hội nóng sốt tình yêu Chúa Kitô, để cứu rỗi mọi người."

Chỉ có một cách đích thực duy nhất để chúng ta sống theo giáo huấn của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, là mỗi người chúng ta nói riêng và toàn thể cộng đoàn giáo phận Roma nói chung, sống trong tình yêu đối với Chúa Kitô, một tình yêu được nuôi dưỡng bởi đức tin và bởi việc hằng ngày vâng phục thánh ý Chúa, nhất là sống mệnh lệnh của Chúa: hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương chúng con.

Ðức Hồng Y Ruini nhấn mạnh thêm rằng ÐTC Gioan Phaolô II, trong khi chịu đau khổ và khi sắp qua đời, cũng như trong suốt cuộc đời ngài, là một chứng nhân và là một nhà rao giảng hết sức hữu hiệu Chúa Giêsu Kitô, Ðấng chịu đóng đinh chết và đã sống lại từ cỏi chết, như hai vị Thánh Tông Ðồ Phêrô và Phaolô, mà phần gia tài kitô và nhân bản của các ngài đã được  Ðức Thánh Cha tiếp nhận.

"Trong khi chúng ta bày tỏ lần nữa lòng tri ân đối với Thiên Chúa vì đã ban cho chúng ta Ðức Thánh Cha, Ðấng đã cùng Bẻ Bánh Thánh Thể với chúng ta và cho chúng ta trong vòng 26 năm, thì chúng ta cũng cám ơn, từ tận đáy tâm hồn, Giáo Hội anh em tại Cracovia và toàn  thể  dân tộc  BaLan mà từ nơi  đó Ðức Karol Woytjla đã lãnh nhận sự sống, đức tin và phần gia tài kitô và nhân bản phong phú, để rồi đem tặng lại cho Roma và toàn thế giới."

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page