Giới Thiệu Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005

của ÐTC Gioan Phaolô II

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giới Thiệu Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005 của ÐTC Gioan Phaolô II.

Tin Vatican (Vat 27/01/2005) - Lúc  11 giờ 30 phút trưa thứ Năm 27 tháng Giêng năm 2005, tại Phòng Báo Chí Tòa Thánh, Ðức Tổng Giám Mục Paul Josef Cordes, chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", và Ðức Cha Anrê Leonard, giám mục Namur, bên Bỉ, chuyên viên về những vấn đề luân lý liên quan đến việc "Làm Cho Chết Êâm Dịu" (euthanasia), đã giới thiệu Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005, về chủ đề Người Cao Niên.

Ðức Tổng Giám Mục đã quả quyết rằng Sứ Ðiệp Mùa Chay của ÐTC Gioan Phaolô II cho Mùa Chay năm 2005 có ý nghĩa quan trọng cho thời đại hôm nay, trong đó đời sống của con người được kéo dài hơn, nhờ khoa học và y khoa. Do đó, số người cao niên trong xã hội càng lúc càng gia tăng, và số người trẻ lại bị giảm; vì thế những người trẻ nầy phải lao động và đóng thuế nhiều hơn, để nuôi sống lớp người cao niên.

Ðức Tổng Giám Mục Paul Josef Cordes nhấn mạnh rằng "lớp người trẻ càng ngày càng ý thức hơn về gánh nặng nuôi sống những người cao niên" và từ đó phát sinh những câu hỏi như: Tại sao không để cho những người cao niên được "chết sớm", qua việc làm cho chết êm dịu, và như  thế khỏi phải chăm sóc cho họ? Tại sao không đưa những người cao niên đến chỗ cư trú tách biệt nào đó, để khỏi phải nhìn thấy họ nữa? Theo nhận xét của Ðức Tổng Giám Mục Cordes, thì hiện có những hiệp hội đang cổ võ cho điều mà họ gọi là "quyền được chết theo ý mình". Những tiến bộ khoa học đặt vào tay con người những phương tiện cụ thể để đạt đến mục tiêu vừa nói trên. Một nền văn hóa mới, nền văn hóa của sự chết, đang được cổ võ, nhất là bởi các chính trị gia. Nhưng Ðức Tổng Giám Mục Paul Josef Cordes nhấn mạnh thêm rằng: "Các nhà chính trị không được phép hy sinh phẩm giá con người cho những mục tiêu kinh tế và muốn được nổi tiếng. Phẩm vị con người không thể nào bị xúc phạm, bởi vì đó là một món quà của Thiên Chúa. Chúng ta cần phải tác động không những trên những quyết định của nhà nước và xã hội, mà còn trong đời sống cá nhân, trong gia đình và trong môi trường sinh sống quanh mình; chúng ta cần để cho giáo huấn của Ðức Thánh Cha hướng dẫn.

Tiếp lời giới thiệu của Ðức Tổng Giám Mục chủ tịch Hội Ðồng Tòa Thánh "Ðồng Tâm", Ðức Cha Anrê Leonard, chuyên viên về những vấn đề luân lý liên quan đến việc "làm cho chết êm dịu", đã trích lại lời của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005 như sau: "Mạng sống con người là món quà quý giá đáng chúng ta yêu mến và bảo vệ trong mọi giai đoạn tuổi". Ðức Cha định nghĩa "việc làm cho chết êm dịu" như là một hành động hiển nhiên dẫn đến cái chết với mục đích kết thúc sự đau khổ của một người mang cơn bệnh đến hồi kết thúc không còn chữa trị được nữa. Ðức Cha lưu ý rằng người ta không nên lẫn lộn "việc làm cho chết êm dịu" với việc "sử dụng hợp pháp" những loại thuốc giảm đau hay diệt đau, cho dù việc sử dụng nầy có thể dẫn đưa đến cái chết sớm hơn. Ðức Cha nhắc đến điều khoản thứ IX của Khuyến Cáo số 1418, được Hội Ðồng Âu Châu chấp thuận năm 1999. Ðiều khoản nầy dứt khoát loại bỏ việc sử dụng phương thế "làm cho chết êm dịu" đối với người hấp hối hay mang bệnh ở giai đoạn chót, với lý do là ước muốn của người bị bệnh ở giai đoạn chót hay đang hấp hối, tự nó không kết thành lý do hợp pháp để thi hành những hành động nhắm mang đến cái chết.

Ðức Cha kết thúc bài giới thiệu của mình với lời xác định rằng trong Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô II cổ võ cho một đường lối nhân bản để đối xử với con người, với mọi người. Chúng ta hãy hy vọng rằng thái độ tích cực đối với sự sống con người, --- một thái độ không những phù hợp với đức tin công giáo, mà còn phù hợp với dòng tư tưởng nhân bản, --- hy vọng rằng thái độ tích cực nầy cuối cùng sẽ thắng thế trên cám dỗ sử dụng phương pháp "làm cho chết êm dịu".

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài lời giới thiệu Sứ Ðiệp Mùa Chay năm 2005 của ÐTC Gioan Phaolô II. Trong mục thời sự lần tới, chúng tôi sẽ phát bản dịch tiếng Việt nguyên văn sứ điệp nầy, mong quý vị và các bạn sẽ theo dõi.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page