Tường Thuật về Buổi Tiếp Kiến chung

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

sáng Thư Tư ngày 12/01/2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường Thuật về Buổi Tiếp Kiến chung của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II sáng Thư Tư ngày 12 tháng Giêng năm 2005.

Tin Vatican (Roma, Vis 12/01/2005) - Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư ngày 12 tháng Giêng năm 2005, ÐTC Gioan Phaolô đã tiếp kiến chung các tín hữu trong Ðại Thính Ðường Phalô Ðệ VI, ở Nội Thành Vatican. Trong bài huấn đức dành cho dịp nầy, ÐTC Gioan Phaolô II đã trở lại đề tài giải thích các thánh vịnh và các Ca Vịnh được dùng trong Phụng Vụ Các Giờ Kinh Chiều. Ðặc biệt, ÐTC đã giải thích Ca Vịnh được trích từ Sách Khải Huyền, chương 11, từ câu 17 đến 18, và nơi chương 12, các câu 10 đến 12. Ðây là ca vịnh vói về "Cuộc Xét Xử Của Thiên Chúa".

ÐTC  giải thích ca vịnh nầy diễn tả "phán đoán của Thiên Chúa trên mọi biến cố... Chúa Kitô, Ðấng là Thiên Chúa và là Chiên Con, xét xử lịch sử thế giới, theo tiêu chuẩn phân biệt tốt và xấu. Phần hai của Ca Vịnh nói lên niềm vui vì Satan đã bị đánh bại và không còn sức mạnh nào nữa. Chúa Kitô Phục Sinh đã lãnh nhận từ Thiên Chúa Cha quyền thống trị trên toàn thể vụ trụ. Trong Chúa Kitô, ơn cứu rỗi và vương quốc của Thiên Chúa được hoàn thành. ÐTC kết thúc bài huấn đức bằng lời quả quyết rằng những vị tử đạo kitô được liên kết với chiến thắng của Chúa Kitô. Các ngài đã chọn con đường thập giá, không chiều theo sự dữ và những hành động tác hại của nó, nhưng trái lại các ngài đã nhất quyết chọn Thiên Chúa và kết hiệp với cái chết của Chúa Kitô, vừa làm chứng cho lòng yêu mến và can đảm cho đến mức độ hy sinh mạng sống mình, cho đến cái chết. ÐTC đã nói như sau: "Xem ra như chúng ta nghe vọng lại những lời của Chúa Kitô "Ai yêu mến sự sống mình, thì sẽ mất nó; nhưng ai từ bỏ sự sống mình trên trần gian nầy, thì sẽ giữ được nó cho sự sống đời đời" (Gn 12,25). ÐTC nhắc đến mẫu gương và lời cầu nguyện của Vị Giáo Phụ Tử Ðạo Simeon, tại Persia, ngày 17 tháng Tư năm 341, như sau:

"Lạy Chúa, xin ban cho con triều thiên tử đạo nầy; Chúa biết rõ con đã ao ước được triều thiên đó biết là chừng nào, bởi vì con yêu mến Chúa với hết linh hồn và sự sống của con. Con sẽ lấy làm hạnh phúc được nhìn thấy Chúa và Chúa ban cho con được an nghỉ. Con muốn anh dũng kiên trì trong ơn gọi của con, muốn cương quyết chu toàn trách vụ đã được trao phó cho, và trở nên mẫu gương cho toàn thể dân Chúa tại Ðông Phương nầy... Con sẽ lãnh nhận sự sống không còn biết đến khổ đau, lo lắng, không còn có kẻ bách hại và người chịu bách hại nữa, không còn có kẻ đàn áp và người bị đàn áp nữa, không còn có kẻ độc đoán và người chịu nạn nữa... Lạy Chúa Kitô, trong Chúa, là chén máu cứu độ con, sự đau buồn của con sẽ tan biến; trong Chúa là niềm an ủi và là sự vui mừng của chúng con, các nước mắt của chúng con sẽ được lau khô."

 

Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là tóm tắt bài huấn đức của ÐTC trong buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, ngày 12 tháng Giêng năm 2005. Kết thúc mục thời sự hôm nay, chúng tôi xin được nhắc thêm rằng, người phát ngôn của Tòa Thánh, tiến Sĩ Navarro Valls  đã chính thức cho biết rằng trong năm 2005 nầy, chỉ có chuyến viếng thăm của ÐTC Gioan Phaolô II tại Colonia bên Ðức, là được chính thức xác nhận. Và rằng ÐTC sẽ không về thăm BaLan trong năm 2005 nầy, là năm tại BaLan sẽ có cuộc bầu cử.

Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II sẽ đến Colonia bên Ðức, để tham dự Ngày Quốc Tế Giới Trẻ lần thứ XX, sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21 tháng 8 năm 2005.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page