Vài Lời Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên

của năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005.

(Radio Veritas Asia 6/01/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Lúc 10 giờ 30 phút sáng thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng năm 2005, trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm mới 2005, tại Ðại Thính Ðường Phaolô VI ở nội thành Vatican, Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã nói về ý nghĩa lễ Hiển Linh --- hay còn được gọi là lễ Ba Vua --- và lên tiếng kêu gọi mọi người hãy hiệp ý với ngài cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai Ðộng đất và Sóng thần tại các  quốc gia đông nam châu á. Ðược biết, tại các giáo hội địa phương, Lễ Ba Vua đã được cử hành hôm Chúa Nhật vừa qua, ngày mùng 2 tháng Giêng năm 2005. Nhưng tại Roma, ÐTC giữ đúng ngày mùng 6 tháng Giêng, tức thứ Năm mùng 6 tháng Giêng năm 2005, để cử hành lễ Ba Vua.

Vì thế trong buổi tiếp kiến đầu tiên của Năm mới 2005, vào sáng thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng năm 2005, ÐTC đã nói về ý nghĩa của Lễ Ba Vua, như sau:

 

Anh chị em rất thân mến,

Tôi vui mừng tiếp đón anh chị em trong buổi tiếp kiến chung đầu tiên của năm 2005. Trong những ngày nầy, chúng ta đã chiêm ngắm mầu nhiệm cao cả Chúa Giêsu giáng sinh. Trong Người, Thiên Chúa đã bước vào lịch sử một cách quyết định, để cống hiến ơn cứu rỗi cho con người mọi nơi và mọi lúc. Lễ Hiển Linh, --- mà chúng ta sẽ cử hành ngày mai, --- (tức thứ Năm, mùng 6 tháng Giêng năm 2005) --- nhắc lại cho chúng ta đặc tính phổ quát của ơn cứu rỗi. Con Thiên Chúa, giáng sinh tại Bêlem, được các nhà Ðạo Sĩ  nhìn nhận và tôn thờ; các ngài được nhìn nhận như là những đại diện cho toàn thể nhân loại.

Như thế Tin Vui Mừng về Ơn Cứu Rỗi được loan báo ngay từ đầu cho tất cả mọi dân tộc trên thế giới. Chúng ta hãy phó thác trách vụ truyền giáo của Dân kitô cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội. Dưới sự bảo vệ của Mẹ, chúng ta đặt Năm Mới vừa được bắt đầu, một năm được ghi dấu bởi sự giao động to lớn vì thảm cảnh mà các dân tộc vùng đông nam châu á đang trải qua.

Nguyện xin Mẹ Maria canh phòng cho toàn thế giới. Chúng ta cầu xin điều nầy với những lời của bài ca cổ xưa dâng lên Mẹ Maria, bài ca mà chúng ta đã cất hát vào khởi đầu buổi tiếp kiến nầy, như sau:

Lạy Mẹ rất thánh của Ðấng cứu thế, và là Nữ Vương Hòa Bình, xin hãy đến trợ cứu cho Ðoàn Dân của Mẹ; xin hãy bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm; xin Mẹ hãy đồng hành với Giáo Hội, trên con đường tiến về quê hương đời đời. Amen.

 

Sau những lời huấn đức ngắn ngủi trên, ÐTC tóm gọn lại nội dung bằng các thứ tiếng khác nhau, như tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ðức. Ðặc biệt khi nói bằng tiếng BaLan, một lần nữa, ÐTC phó dâng thế giới cho Mẹ Maria và kêu gọi cầu nguyện cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần tại vùng dông nam châu á, với những lời như sau:

 

Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ Maria, Mẹ của Giáo Hội, trách vụ truyền giáo của chúng ta là rao giảng sứ điệp vui mừng của ơn Cứu Rỗi. Chúng ta cũng phó thác cho Mẹ Năm mới và khởi đầu bi thảm của Năm Mới nầy, một khởi đầu được ghi dấu bởi hoàn cảnh bi thảm của các quốc gia vùng đông nam Á Châu. (bằng tiếng Ba Lan, ÐTC lặp lại lời cầu nguyện dâng lên Mẹ Maria như sau:)

Lạy Mẹ rất thánh của Ðấng Cứu Thế, và là Nữ Vương Hòa Bình, Xin Mẹ hãy đến cứu giúp cho Ðoàn Dân của Mẹ, xin hãy bảo vệ khỏi mọi nguy hiễm, xin hãy đồng hành với Giáo Hội trên con đường tiến về quê hương đời đời.

 

Kết thúc buổi gặp gỡ, ÐTC Gioan Phaolô II nhắc thêm rằng:

 

Tại Âu Châu, ngày thứ Tư , mùng 5 tháng Giêng năm 2005, được dành làm ngày chịu tang, để cầu nguyện cho biết bao nạn nhân của sóng thần, gây thiệt hại cho vùng Ðông Nam châu á. Một lần nữa, tôi xin tất cả hãy hiệp ý với tôi cầu nguyện cho biết bao người đã chết, và cho các dân nước đang gặp khó khăn trầm trọng. Chúng ta hãy cùng nhau cầu nguyện bằng lời kinh Lạy Cha.

Ðược biết, tại 25 quốc gia Âu Châu, và theo đề nghi của Thủ Tướng Hòa Lan, vị vừa mãn nhiệm kỳ làm chủ tịch Hội Ðồng Âu Châu, thì vào ngày thứ Tư, mùng 5 tháng Giêng năm 2005, mọi người sẽ giữ thinh lặng trong 3 phút, để mặc niệm những nạn nhân của thiên tai của vụ Ðộng Ðất và Sóng Thần tại Ðông Nam Á Châu. Vì thế, trước khi kêu gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện với ngài, ÐTC cũng đã giữ thinh lặng trong vòng 3 phút. Tại Thụy Sĩ, chỉ trong buổi sáng hôm thứ Tư mùng 5 tháng Giêng năm 2005, tổ chức "Mối Dây Hạnh Phúc" đã quyên góp được 12 triệu tiền Thụy Sĩ, để trợ giúp cho các nạn nhân thiên tai nầy.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page