Những Lời Huấn Ðức

của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II

trong Ngày Ðầu Năm 2005

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Ngày Ðầu Năm 2005.

(Radio Veritas Asia 2/1/2005) - Quý vị và các bạn thân mến. Khi nói đến "Những Lời Huấn Ðức của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II trong Ngày Ðầu Năm mới 2005", chúng tôi muốn nhắc đến bài giảng của Ðức Thánh Cha trong Thánh Lễ Kính Ðức Maria Mẹ Thiên Chúa, vào ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005, Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thừ 38. Ngoài bài giảng trong Thánh Lễ ra, ÐTC còn nói vài lời huấn đức trước  khi đọc kinh truyền tin vào Trưa Ngày Mùng 1 tháng Giêng năm 2005. Vậy, trong mục thời sự hôm nay kính mời quý vị và các bạn theo dõi trước hết là bài giảng trong thánh lễ và sau đó là những lời huấn đức trước kinh Truyền Tin của Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II, trong ngày đầu năm mới 2005, ngày mùng 1 tháng Giêng, Ngày Quốc tế Hòa Bình lần thứ 38.

Trước hết về bài Giảng của Ðức Thánh Cha trong Thánh Lễ Kính Ðức Maria MẹThiên Chúa, được cử hành bên trong Ðền Thờ Thánh Thánh Phêrô, vào lúc 10 giờ sáng ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2005, ÐTC đã nói như sau:

"Lạy Mẹ rất thánh, con xin kính chào Mẹ; Mẹ đã sinh ra Vị Vua cai trị trời đất mãi mãi muôn đời!" (ca nhập lễ).

Trong ngày đầu tiên của năm mới, giáo hội quy tụ lại để cầu nguyện trước Bức Ảnh Mẹ Thiên Chúa, và vui mừng tôn vinh Ðấng đã ban cho thế gian Chúa Giêsu, Con lòng Mẹ, Ðấng là "Hoàng tử của Hòa Bình" (Is 9,5). Và nay, vào chính ngày đầu năm mới, cũng đã có thói quen cử hành ngày Quốc Tế Hòa Bình. Nhân dịp cử hành nầy, Tôi vui mừng cầu chúc quý vị Ðại Sứ thuộc ngoại giao đoàn cạnh Tòa Thánh. Tôi xin gởi lời chào đặc biệt đến quý vị đại sứ của các quốc gia đã gánh chịu một thiên tai khủng khiếp trong những ngày qua. Với tâm tình biết ơn, tôi cũng nghĩ đến mọi thành viên của Phủ Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh do Ðức Hồng Y Angelo Sodano hướng dẫn, và đến mọi thành phần của Hội Ðồng Tòa Thánh Công Lý và Hòa Bình, do Ðức Hồng Y Renato Martino làm chủ tịch.

Ngày Quốc Tế Hòa Bình mời gọi những người Kitô và tất cả những kẻ thiện chí hãy canh tân dấn thân nhất quyết xây dựng Hòa Bình. Ðiều nầy đòi buộc phải chấp nhận một quy định luân lý căn bản, được diễn tả bằng những lời sau đây của Thánh Phaolô Tông Ðồ: "Ðừng để mình bị thua sự dữ, nhưng hãy chiến thắng sự dữ bằng sự thiện" (12,21)

Trước những biểu hiện của điều ác đang gây thương tích cho đại gia đình nhân loại, thì đòi hỏi ưu tiên là cổ võ hòa bình bằng những phương thế phù hợp, biết nhìn nhận tầm quan trọng của việc đối thoại, của việc thực hành sự công bằng và bằng việc huấn luyện  con nguời biết sống tha thứ. (x. Sứ điệp Hòa Bình năm 2005, số 1).

Chiến Thắng điều ác bằng những vũ khí của tình thương, đó là phương thế để mỗi người góp phần xây dựng hòa bình cho tất cả. Và đó là con đường mà người kitô và những tín đồ của các tôn giáo khác được mời gọi đi qua, cùng với tất cả những ai nhìn nhận quy luật luân lý chung cho mọi người.

Anh chị em rất thân mến, cổ võ cho hòa bình trên mặt dất, đó là sứ mạng chung của chúng ta!

Nguyện xin Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria giúp chúng ta thực hiện những lời sau đây của Chúa: Phúc cho những ai xây dựng Hòa Bình, vì họ sẽ được gọi là con cái của Thiên Chúa." (Mt 5,9).

Quý vị và các bạn thân mến,

Vừa Rồi là bài giảng của ÐTC Gioan Phaolô II trong Thánh Lễ đầu năm mới 2005, Ngày mùng 1 tháng Giêng, Ngày Quốc Tế Hòa Bình lần thứ 38. Ðược biết, ÐTC Gioan Phaolô II đã không chủ tế, nhưng chỉ chủ sự Thánh Lễ. Ðức Hồng Y Angelo Sodano, quốc vụ khanh TòaThánh, đã chủ tế Thánh Lễ, cùng với những cộng tác viên của ngài đồng tế.

Sau Thánh Lễ, và trước khi đọc Kinh Truyền Tin vào lúc Trưa ngày mùng 1 tháng Giêng năm 2004, ÐTC đã nói vài lời huấn đức như sau:

Chúng ta bắt đầu năm mới 2005 với việc cử hành lễ trọng kính Ðức Maria, Mẹ Thiên Chúa (Theotokos). Ðức Nữ Ðồng Trinh rất thánh ban cho thế gian Ðấng Thiên Sai, Ðấng là phúc lành của Thiên Chúa Cha cho mọi người và cho toàn thế giới. Những lời cầu chúc mà con người trao đổi cho nhau trong ngày đầu năm 2005 nầy, được xây dựng trên Phúc Lành của Thiên Chúa cho con người; đó là những lời cầu chúc được sự tốt lành, bởi vì Thiên Chúa Cha, trong Chúa Kitô, đã ban cho chúng ta được tràn đầy mọi ơn lành; và đó là những lời cầu chúc hòa bình, bởi vì "Chúa Kitô là hòa bình của chúng ta" (Eph 2,14).

Trong khung cảnh phụng vụ lễ kính Mẹ Thiên Chúa, được cử hành Ngày Quốc Tế Hòa Bình năm 2005, mà chủ đề là lời khuyên của Thánh tông đồ Phaolô như sau: "Con đừng để mình thua sự ác, nhưng hãy thắng sự ác bằng điều thiện". (Roma 12,21)

"Sự ác xảy đến qua sự tự do của con người; và sự ác bị đánh bại, khi tự do của con người, nhờ ơn Chúa thôi thúc, được hướng một cách vững chắc đến điều thiện; và điều thiện cuối cùng là chính Thiên Chúa.

Nguyện xin Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình, giúp cho tất cả chúng ta biết cùng nhau xây dựng điều thiện căn bản nầy là sự chung sống giữa mọi người. Chỉ như  vậy, thế giới mới có thể tiến bước trên những con đường của công bằng và của tình liên đới huynh đệ.

 

Quý vị và các bạn thân mến,

Sau những lời trên, ÐTC xướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người hiện diện. Sau đó, ÐTC lên tiếng kêu gọi trợ giúp cho các nạn nhân của thiên tai động đất và sóng thần, với những lời như sau:

"Một lần nữa, tôi xin nói lên sự gần gủi với những dân nước bị thiên tai khủng khiếp trong những ngày qua. Với lời cầu nguyện của tôi cho những nạn nhân của thiên tai cũng như cho gia đình của họ, tôi nhìn thấy và ủng hộ cuộc thể hiện tình liên đới đang được khơi dậy từ khắp nơi trên thế giới. Chính dựa trên ý thức về tình liên đới nhân loại nầy, cùng với sự trợ giúp của Thiên Chúa, mà được xây dựng niềm hy vọng vào những ngày tháng tốt đẹp hơn trong năm mới vừa được bắt đầu hôm nay."

 

Kết thúc cuộc gặp gỡ, ÐTC đã chúc mừng Năm Mới hòa bình, thịnh vượng, nhiều phúc lành của Thiên Chúa, bằng nhiều thứ tiếng khác nhau.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page