Bộ dĩa VCD lễ an táng

ÐTC Gioan Phaolô II

là ấn phẩm bán chạy nhất

tại Saigon, Việt Nam

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Bộ dĩa VCD lễ an táng ÐTC Gioan Phaolô II là ấn phẩm bán chạy nhất tại Saigon, Việt Nam.

Tin Việt Nam (Radio Veritas Asia 24/05/2005 - theo tin của UCA News) - Các nhà sách công giáo tại Saigon, Việt Nam, cho biết, bộ dĩa VCD lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đang lập kỷ lục bán chạy nhất tại Việt Nam. Bộ dĩa này gồm những diễn biến chính trong lễ tang Ðức cố Giáo Haòng Gioan Phaolô II, có phần thuyết minh bằng tiếng Việt, được một nhóm tu sĩ  Saigòn thu lại từ đài Truyền Hình CNN của Hoa Kỳ. Bộ dĩa được bán với giá 25,000 đồng (tiền Việt Nam) gồm những buổi cầu nguyện trên khắp thế giới và phản ứng của một số nguyên thủ quốc gia, các lãnh đạo tôn giáo và những nhân vật nổi tiếng khác trước sự ra đi của Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, và lễ tang của ngài diễn ra tại quảng trường thánh Phêrô ở Vatican, hôm ngày mùng 8 tháng 4 năm 2005.

Chị Maria Trần Thị Kim Nhung, quản lý Nhà sách Mai Khôi trong thành phố Saigòn, cho hãng tin UCA News biết, hôm ngày mùng 5 tháng 5 năm 2005, nhà Sách của chị đã bán được 200 bộ dĩa chỉ trong vòng 3 ngày đầu. "Hiện có nhiều khách hàng đến hỏi mua để biếu người thân ở các tỉnh, nhưng chúng tôi đã hết hàng." Chị cho biết bộ dĩa này là ấn phẩm công giáo bán chạy nhất của nhà sách sau một năm hoạt động.

Một nhân viên khác làm việc tại một trong những nhà sách công giáo lớn nhất ở Saigon cho hãng tin UCA News biết, nhà sách của chị đã bán được hơn 1,000 bộ VCD trong 2 tuần lễ sau lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Chị nói như sau: "Nhiều người thuộc các tôn giáo khác cũng đã mua những dĩa này và nói rằng họ yêu mến Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II và muốn tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của ngài".

Một số nhà sách nhỏ đang bán các dĩa sao chép từ sản phẩm của các tu sĩ  với giá rẽ hơn, 15,000 đồng. Một bộ VCD khác về lễ an táng được ghi chép xuống từ Internet, nhưng không có phần thuyết minh bằng tiếng Việt cũng đang được bày bán ở các hè phố. Một nhân viên bán hàng cho biết, anh đã bán khoảng 3,500 dĩa loại này.

Nhiều người công giáo đã nói với hãng tin UCA News về những suy nghĩ của mình sau khi xem lễ an táng. Bà Anna Vũ Kim Tuyến, 51 tuổi, nói rằng: "Tôi thật sự xúc động khi thấy nhiều nguyên thủ quốc gia trên thế giới về dự lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Ðiều này cho thấy ngài thật sự là một sứ giả hòa bình mà mọi người trên thế giới đều tôn trọng và yêu mến ngài vì những đóng góp của ngài cho thế giới".

Giây phút đau buồn nhất đối với cô Têrêsa Nguyễn Thị Thùy Trang, sinh viên Khoa Học Xã Hội, là khi nhìn thấy linh cửu của vị Giáo Hoàng, người mà chị gọi là "Ông Già Dễ Thương", được đưa vào chôn dưới tầng hầm Ðền Thờ Thánh Phêrô. Tuy nhiên cô sinh viên 32 tuổi này phát biểu rằng, cô không muốn kéo dài cảm xúc tang thương này, vì đó là hình thức của tính ích kỷ. Cô giải thích, Ðức cố Giáo Hoàng đã cống hiến cả cuộc đời cho nhân loại và đã đến lúc ngài cần được nghỉ ngơi.

Ông Phêrô Nguyễn Tuấn Hoàng, một giáo lý viên, không chỉ xem đến 3 lần mà còn cho bà con và bạn bè mượn dĩa VCD này để xem nữa. Ông gọi Ðức Gioan Phaolô II là vị "Chủ Chăn Nhân Lành" biết rõ từng con chiên một. Ðiều làm ông cảm động nhất là khi thợ chụp hình riêng cho Ðức cố Giáo Hoàng trong suốt 26 năm trời, được mời vào chụp hình lần cuối cùng cho ngài trước khi ngài qua đời, và rồi ngài đã mở mắt ra gọi tên từng người phó nhòm và cám ơn ông.

Một chủ tiệm internet ngoài công giáo cho biết, ông thích thú theo dõi những diễn biến về cái chết và lễ an táng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trên các báo điện tử, và giờ đây ông hiểu nhiều hơn về đạo Công Giáo. Ông nói rằng Ðức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là con người vĩ đại và thông thái vì ngài biết nói10 thứ tiếng.

 

(Ðặng Thế Dũng)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page