Vài chi tiết nhìn lại Mật Viện

bầu Ðức Tân Giáo Hoàng Benêđictô XVI

 

Dân chúng đứng chật quảng trường Thánh Phêrô

để chờ đợi Ðức Tân Giáo Hoàng Ban Phép Lành.

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Vài chi tiết nhìn lại Mật Viện bầu Ðức Tân Giáo Hoàng Benêđictô XVI.

Tin Vatican  (Vis 19/04/2005) - Mật Viện vừa qua, mà kết quả là Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI, đã bắt đầu vào lúc  4 giờ 30 phút chiều thứ Hai, ngày 18 tháng 4 năm 2005, khi 115 vị Hồng Y cử tri từ nơi "Phòng Chúc Lành" tiến vào Nhà Nguyện Sistina. "Phòng Chúc Lành" nằm nơi lầu hai Mặt Tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, tiếp liền với Bao Lơn, nơi  các Vị Giáo Hoàng thường xuất hiện trong những dịp lễ lớn để Ban Phép Lành cho dân chúng.

Khi tiến vào Nhà Nguyện Sistina, các Vị Hồng Y tuyên thệ tuân giữ Lời Thề Mật Viện, và lắng nghe bài Suy Niệm thứ hai do Ðức Hồng Y Tomas Spidlik, người Tiệp khắc và đã 85 tuổi. Sau bài suy niệm nầy, Ðức Tổng Giám Mục Piero Marini, Trưởng Ban Nghi Lễ Phủ Giáo Hoàng long trọng tuyên bố lệnh: EXTRA OMNES, yêu cầu tất cả những ai không được vào Mật Viện phải ra khỏi Nhà Nguyện Sistina --- kể cả chính ngài và Ðức Hồng Y Tomas Spidlik. Lời Tuyên Bố nầy được tuyên bố lúc  5 giờ 25 phút chiều thứ Hai, 18/04/2005, giờ Roma.

Sau đó, là Lần bầu phiếu thứ nhất, --- và là lần duy nhất của chiều thứ Hai (18/04/2005) --- mà kết quả là chưa chọn được vị Tân Giáo Hoàng. Khói Ðen đầu tiên của Mật Viện thoát ra từ ống khói của nhà nguyện Sistina, lúc 8 giờ 04 phút tối thứ Hai (18/04/2005), giờ Roma.

Sang ngày thứ Ba, 19 tháng 4 năm 2005, theo quy định, trong ngày nầy, quý Vị Hồng Y cử Tri có bốn lần bỏ phiếu, hai lần ban sáng, và hai lần ban chiều.

Kết quả của hai lần bỏ phiếu ban sáng được thông báo qua làn Khói Ðen, bốc ra từ Ống Khói của Nhà Nguyện Sistina, lúc 11 giờ 42 phút trưa thứ Ba, ngày 19 tháng 4 năm 2005.

Buổi chiều thứ Ba (19/04/2005), kết quả của hai lần bỏ phiếu, được thông báo qua Làn Khói Trắng, thoát ra từ Ống Khói Nhà Nguyện Sistina, lúc 5 giờ 50 chiều thứ Ba (19/04/2005). Dân chúng tại quảng trường Thánh Phêrô vui mừng thật nồng nhiệt khi nghe thấy tiếng Chuông của Ðền Thờ Thánh Phêrô ngân vang, xác nhận thật sự là Khói Trắng và Vị Tân Gíao Hoàng đã được chọn lên.


Ðức tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI ban phép lành trọng thể cho toàn dân Roma và toàn thế giới với ơn Toàn Xá.


Lúc 6 giờ 43 phút chiều, giờ Roma, Ðức Hồng Y Jorge Arturo Medina Estevez, người Chilê, trưởng bậc hồng y phó tế, xuất hiện nơi Bao Lơn mặt tiền Ðền Thờ Thánh Phêrô, để thông báo: Danh tánh Ðức Tân Giáo Hoàng vừa được chọn là Ðức Hồng Y Joseph Ratzinger. Và Danh Hiệu của Ðức Tân Giáo Hoàng là Bênêđíctô XVI. Ðức Hồng Y Medina Estevez đã bắt đầu lời thông báo: "Anh Chị em rất thân mến", bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Ðức, rồi sau đó long trọng đọc công thức "Habemus Papam", bằng tiếng Latinh như sau:

"Tôi loan báo cho anh chị em tin mừng trọng đại; chúng ta có Ðức Tân Giáo Hoàng; Ðó là Ðức Hồng Y của Giáo Hội Công Giáo Joseph Ratzinger; ngài đã chọn danh hiệu là Bênêdictô XVI.

Năm phút sau đó,  lúc 6 giờ 48 phút, giờ Roma, chiều thứ Ba 19 tháng 4 năm 2005, Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI xuất hiện nơi Bao Lơn, nói vài lời tự phát bằng tiếng Ý, chào dân chúng đứng chật quảng trường Thánh Phêrô.

Ðức Tân Giáo Hoàng Bênêđíctô XVI đã nói những lời như sau:

"Anh chị em thân mến,

Sau Ðức Giáo Hoàng Vĩ Ðại, Gioan Phaolô II, các Vị Hồng Y đã chọn tôi, một người đơn mọn và khiêm tốn làm việc trong vườn nho của Chúa. Tôi trấn an mình do bởi biết rằng Chúa biết cách làm việc và hành động, cả với những dụng cụ khiếm khuyết. Và tôi phó thác mình cho lời cầu nguyện của anh chị em.

Với niềm Vui của Chúa Phục Sinh và tin tưởng vào sự trợ giúp liên lỉ của Người, chúng ta sẽ tiến bước. Chúa sẽ trợ giúp chúng ta. Và Mẹ Maria, Mẹ rất thánh của Người, sẽ đồng hành bên cạnh chúng ta. Xin cám ơn anh chị em."

Sau những lời trên, Ðức tân Giáo Hoàng Bênêdictô XVI ban phép lành trọng thể cho toàn dân Roma và toàn thế giới với ơn Toàn Xá.

 

(Ðặng Thế Dũng)


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page