Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe

Chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc

Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Ðài Loan

và ban Bí Tích Rửa Tội cho 438 tân tòng

trong đó có khoảng hơn 20 cô dâu Việt Nam

 

438 tân tòng được mặc áo trắng sau khi đã lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội.

 

Prepares for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe Chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Ðài Loan và ban Bí Tích Rửa Tội cho 438 tân tòng, trong đó có khoảng hơn 20 cô dâu Việt Nam.

Ðài Bắc, Ðài Loan 5/12/2004 - Vào lúc 9 giờ 30 sáng Chủ Nhật, ngày 5/12/2004, Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe, Bộ Trưởng Thánh Bộ Rao Giảng Tin Mừng cho Các Dân Tộc, chủ sự Thánh Lễ Khai Mạc Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Ðài Loan và ban Bí Tích Rửa Tội cho 438 tân tòng đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận Cao Hùng, Ðài Loan, trong đó có khoảng hơn 20 cô dâu Việt Nam là những người có chồng thuộc những gia đình Công Giáo trong giáo phận.


Một Ðức Giám Mục đến từ Tây Ban Nha, cùng đồng tế trong thánh lễ, đang ban Bí Tích Rửa Tội cho cô dâu Việt Nam tại Ðài Loan.


Thánh Lễ đã được tổ chức rất long trọng tại sân ngoài trời của Vương Cung Thánh Ðường Ðức Mẹ Wanchin (Wanchin Immaculate Conception Minor Basilica) của Giáo Phận Cao Hùng, Ðài Loan. Tuy Ðài Loan đang gặp phải cơn bảo Nanmadol, nhưng cơn bảo với uy lực khủng khiếp ban đầu này đã đột biến thành nhẹ hơn khi vừa tới đất liền của Ðài Loan và quay ngược hướng 45 độ tiến ra biển Ðông rời khỏi Ðài Loan. Nhờ vậy, thời thiết rất là đẹp cho thánh lễ ngoài trời, không mưa mà cũng không nắng.

Vì là ngày Ðại Hội Thánh Thể Toàn Quốc của Ðài Loan và cũng là ngày Wanchin mừng kỷ niệm 143 năm thành lập giáo xứ, nên có rất đông giáo dân đến từ khắp các giáo phận của Ðài Loan. Có khoảng 12,000 người tham dự Thánh Lễ. Cùng đồng tế với Ðức Hồng Y Crescenzio Sepe là Ðức Hồng Y Paul Shan của Giáo phận Cao Hùng, Ðài Loan; 1 Giám Mục đến từ Tây Ban Nha, 7 Giám Mục của các Giáo Phận Ðài Loan; và khoảng 90 linh mục (trong đó có khoảng 10 linh mục Việt Nam cùng tham dự). Thánh Lễ được cử hành bằng tiếng Latinh, nhưng một số câu đối đáp trong thánh lễ và các bài hát thánh ca thì được sử dụng bằng tiếng Trung Hoa.

Cũng giống như các giáo xứ ở Việt Nam, hầu hết những gia đình sống chung quanh Vương Cung Thánh Ðường Wanchin đều là những gia đình công giáo (khoảng 85% dân chúng trong ngôi làng Wanchin này là người công giáo). Sau Thánh Lễ là một cuộc rước kiệu Mình Thánh Chúa. Các gia đình công giáo ở hai bên đường mà Kiệu Mình Thánh sẽ đi qua trưng bày các bàn thờ Ðức Mẹ và đốt pháo rầm trời để đón mừng đoàn Kiệu.

Trong bài giảng Thánh Lễ, Ðức Hồng Y Sepe đã chúc mừng 438 tân tòng, ngài nói: "Các con là ánh sáng Chúa Kitô. Các con hãy để cho những ngọn đèn này luôn luôn sáng rực để soi chiếu cho thế gian và sẵn sàng đón chờ ngày Ðức Kitô lại đến...".


Ðức Hồng Y Sepe đang ban Bí Tích Rửa Tội cho cô dâu Việt Nam.


Sau bài giảng thánh lễ, Ðức Hồng Y Sepe, Ðức Hồng Y Paul Shan của Ðài Loan, và các giám mục đồng tế đã cùng nhau ban Bí Tích Rửa Tội cho 438 tân tòng. Các cô dâu Việt Nam đã bày tỏ sự vui mừng của mình sau khi đã được lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội. Một trong những cô dâu đã phát biểu: "Em rất vui mừng để được trở thành người Công Giáo. Ðứa con trai đầu lòng của em đã được rửa tội sau khi sanh nó được một tháng. Nhưng cho đến nay thì em mới được Rửa Tội, vì em cần phải trãi qua một thời gian để học giáo lý. Từ nay thì em có thể với tư cách là một giáo dân công giáo để cùng gia đình chồng và con của em thường xuyên tới nhà thờ cầu nguyện và tham dự thánh lễ".

 

(Joseph Trương)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page