Thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh Năm 2004

của Giáo Phận Mỹ Tho

 

Prepares for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines


Thư Mục Vụ Mùa Vọng và Giáng Sinh Năm 2004

Chúa Là niềm Hy Vọng Của Chúng Ta

 

Kính gởi

Các linh mục, nam nữ tu sĩ,

và toàn thể anh chị em giáo dân.

 

Anh chị em thân mến,

Mùa Vọng năm nay đến với chúng ta trong bầu khí Năm Truyền Giáo sắp kết thúc và Năm Thánh Thể đã khởi đầu. Nhiều nơi trong các giáo phận đã bắt đầu học hỏi về mầu nhiệm Thánh Thể, nỗ lực suy niệm và sống mầu nhiệm Thánh Thể.

Tôi mời gọi anh chị em hãy bước vào Mùa Vọng cách sốt sắng cùng với Mẹ Maria mà chúng ta sẽ kỷ niệm 150 năm ngày công bố tín điều Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội vào năm 1854. Cùng với Mẹ Maria chúng ta hướng về Chúa Giêsu, Con của Mẹ, Ðấng đã chết và đã sống lại và sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết; là mầu nhiệm mà chúng ta cử hành trong thánh lễ hằng ngày, đặc biệt trong ngày Chúa Nhật.

Mùa Vọng là mùa khao khát, dấu chỉ lòng khao khát của Giáo Hội là Dân Thiên Chúa đang lữ thứ trần gian, tượng trưng cho các khát vọng cao siêu của nhân loại. Mọi người chúng ta đều khao khát ơn cứu độ, ước mong được hạnh phúc đời đời. Mọi người chúng ta đang sống ở trần gian, giữa chốn ba đào với nhiều khó khăn, đau khổ, với những vui mừng và hy vọng; mọi người được mời gọi thánh hoá trần gian.

Chính những khao khát của trái tim người Kitô hữu biểu lộ trong Mùa Vọng là những cánh cửa mở cho thế giới loài người được thông thương với thế giới của Thiên Chúa. Ðiều đó cần thiết hơn bao giờ hết, vì thế giới loài người hôm nay, một đàng đòi hỏi và thúc giục tự do tôn giáo, đàng khác có khuynh hướng khép kín với thế giới siêu việt, để chỉ quan tâm đến của cải trần gian. Chúng ta là những cửa mở hướng lên trời, xin trời cao hãy đổ sương xuống, sương mai cần cho sự sống, giúp cây cối sinh lộc nẩy mầm, là hình ảnh của ơn cứu độ, của sự sống thần linh mà Thiên Chúa muốn chia sẻ cho chúng ta.

Tôi ước mong Mùa Vọng năm nay, các giáo xứ cũng như các cộng đoàn dòng tu trong giáo phận không ngại hát lên những bài thánh ca mùa vọng đã quen thuộc. Hát thật hay, thật sốt sắng, để khơi dậy lòng khao khát thiêng liêng của mọi người tín hữu, và làm chứng rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh ( x.Lc 4,4 ), bởi vì con người vừa thuộc về đất, nhưng cũng thuộc về trời cao.

Chúng ta khao khát được Thiên Chúa đến viếng thăm, được gặp gỡ và tiếp xúc với Thiên Chúa nơi Ðức Giêsu Kitô. Chúng ta khao khát được ánh sáng của Thiên Chúa chiếu soi trên bóng tối cuộc đời của chúng ta, khao khát được sức mạnh của Thiên Chúa cứu thoát khỏi những xiềng xích tội lỗi và sự dữ, ích kỷ và kiêu căng. Chúng ta khao khát ngọn lửa tình yêu của Thiên Chúa hâm nóng trái tim nguội lạnh khô khan của chúng ta, cho lòng mến Chúa yêu người của chúng ta mỗi ngày một lớn thêm.

Chúng ta khao khát chân lý, khao khát sự thật là những điều hết sức quan trọng đối với loài người. Chúng ta khao khát những điều thiện hảo, những điều tốt lành cho chính mình và tha nhân. Chúng ta khao khát những gì đẹp đẻ nhất mà Thiên Chúa dành cho loài người. Lòng khao khát của chúng ta phải mãnh liệt có sức lôi cuốn nhiều người hướng về Chân Thiện Mỹ. Ðối với người công giáo chúng ta, chính Thiên Chúa là Chân Thiện Mỹ, đã biểu lộ và tự hiến cho nhân loại nơi Ðức Giêsu Kitô. Chúa đã đến, chúng ta có Chúa trong cuộc đời, nhưng Chúa sẽ trở lại để hoàn tất lịch sử, nên chúng ta vẫn chờ đợi Chúa, khao khát Chúa. Chân Thiện Mỹ tuyệt đối và trọn vẹn vẫn là Cùng Ðích của loài người chúng ta.

Chúng ta hãy đón lấy tất cả những khát vọng tốt đẹp của mọi người trên thế giới như khát vọng tự do, tiến bộ, khát vọng công lý và hoà bình, khát vọng yêu thương, hiểu biết và còn rất nhiều những ước mơ lành mạnh khác nữa. Chúng ta cũng dâng lên Thiên Chúa những khát vọng của người nghèo trong xã hội Việt Nam củła chúng ta, những khát vọng hết sức chính đáng, mà vì lý do này hay lý do khác, chưa được toại nguyện. Xin Thiên Chúa thương, đáp ứng và lấp đầy.

Mùa Vọng còn là mùa chiến đấu. Lời Chúa thường xuyên nhắc nhở chúng ta hãy chiến đấu với chính mình, chiến đấu với tội lỗi và các nết xấu, chiến đấu chống lại các cám dỗ đủ loại trong bản thân cũng như ngoài xã hội, chiến đấu để đừng ngủ mê và không gặp được Chúa khi Chúa đến. Chúng ta cũng được mời gọi tham gia các cuộc chiến chống tệ đoan xã hội, chống các tội ác và sự bất công, xây dựng một xã hội lành mạnh coi sự sống, tình yêu và chân lý là những giá trị bất khả thay thế.

Chúng ta hãy phấn đấu đi vào phương hướng mục vụ của Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam trong thư chung gởi toàn thể Dân Chúa: sống hiệp thông hài hoà với mọi người, kết hợp với Chúa Kitô là Ðấng đã đổ máu cứu chuộc chúng ta; sống hy sinh dấn thân phục vụ mọi người, đặc biệt là những người phận nhỏ; sống quảng đại chia sẻ tinh thần và vật chất cho những người nghèo khổ thiếu thốn hay gặp hoạn nạn khổ đau.

Về sự hiệp thông, giáo phận của chúng ta, sau nhiều năm nỗ lực và thiện chí, đã một phần nào diễn tả được mầu nhiệm hiệp thông của Giáo Hội, măc dù chưa được hoàn hảo. Về sự dấn thân phục vụ, giáo phận và các giáo xứ trong giáo phận cũng đã cố gắng rất nhiều. Một số đông linh mục, tu sĩ, giáo dân không ngại hy sinh chịu khó làm việc cho Nước Chúa, cho người nghèo.

Nhưng về sự chia sẻ, các giáo xứ còn yếu, vì chưa có thói quen. Nhiều người rất sốt sắng, sống đạo tích cực về nhiều mặt, nhưng chưa quen bẻ bánh và phân phát cho những người chung quanh giống như Chúa Giêsu. Việc giáo dục về tinh thần chia sẻ còn rất thiếu trong gia đình và trong xứ đạo. Một phần lớn còn ỷ lại hay trông chờ vào sự trợ giúp của người khác. Nội lực của giáo xứ, giáo phận còn rất yếu vì các thành phần Dân Chúa chưa hiểu và sống ý nghĩa của nghi lễ bẻ bánh, dấu chỉ nhờ đó mà các môn đệ Emmaus nhận ra Chúa Giêsu.

Ðể thi hành cách cụ thể phương hướng Giáo Hội sống chia sẻ mà Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam vạch ra, phải phấn đấu rất nhiều. Trước hết phải có lòng yêu mến Giáo Hội, yêu mến người nghèo và không sợ mất mát, vì thực tế trước mắt cho thấy chia sẻ là một mất mát: mười giạ lúa, cho bớt một giạ, chỉ còn chín.

Mối Phúc thật đầu tiên trong tám mối phúc là tinh thần khó nghèo (Mt 5, 3). Tôi muốn nêu lên cho anh chị em một gương sáng. Ða số các Giáo Hội Phi Châu nghèo đói hơn chúng ta, nhưng tháng 9 vừa qua, đã đặt ra vấn đề tự túc tài chính. Một giám mục Phi Châu đã đưa ra một định nghĩa về sự khó nghèo rất hay và rất thực tế, trong Sách Giáo Lý của giáo phận ngài coi sóc: khó nghèo trong thời đại hôm nay là làm ra của cải càng nhiều càng tốt, và không bám chặt vào của cải, mà trái lại sẵn sàng cho đi mà không tiếc xót.

Mùa Vọng nhắc nhở chúng ta đừng bám víu vào của cải trần gian, vì thế giới này qua đi, và khi đối diện với Chúa Kitô trong ngày sau cùng, chúng ta không mang theo được gì cả. Ðiều duy nhất tồn tại là tình yêu, vì tình yêu nội tại trong con người chúng ta. Thái độ người không bám víu vào của cải trần gian là thái độ chờ đợi những điều lớn hơn của cải, chờ đợi những gì mà mối mọt không đục khoét được, chờ đợi chính Chúa, vì Chúa lớn hơn của cải, Chúa lớn hơn cả vũ trụ vật chất, lớn hơn cả lịch sử loài người, và Chúa là Tương Lai đích thực của chúng ta. Cùng với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, Chúa Kitô Phục Sinh là Khởi Nguyên và là Cùng Ðích, là Alpha và là Ômêga. Chúa là hy vọng, Chúa là lẽ sống, Chúa là niềm vui, Chúa là hạnh phúc cho những ai đặt hy vọng vào Chúa. Chúa là sự bình an của chúng ta. Sứ điệp Giáng sinh luôn là sứ điệp hoà bình. Chúa muốn cho mọi người được bình an và hạnh phúc.

Anh chị em thân mến,

Chúng ta hãy chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa Giêsu. Hãy khao khát Chúa và hãy mở rộng cõi lòng để đón Chúa! Hãy cầu xin Chúa Giêsu là Vị Hoàng Tử của hoà bình ban ơn bình an cho thế giới, một thế giới đang chảy máu vì bị xâu xé bởi nhiều hình thức bạo lực. Hãy trông cậy vào Chúa và hãy tích cực góp phần vào nền hoà bình của thế giới bằng một tình yêu thương cụ thể, biết hoà đồng và hợp nhất với mọi người, biết chịu đựng và tha thứ cho người khác, biết hy sinh phục vụ người nghèo và những công trình chung của xã hội và Giáo Hội, nhất là biết quảng đại chia sẻ cho tha nhân thay vì chỉ lo tích luỹ riêng cho mình.

Nguyện xin Tình Yêu của Thiên Chúa tuôn đổ đồi dào trên chúng ta để mỗi người ngày càng thêm sốt sắng và tích cực sống niềm tin vào Chúa là Niềm Hy Vọng của tất cả chúng ta.

Thân ái kính chào.

 

Mỹ Tho, ngày 15 tháng 11 năm 2004

Giám Mục Giáo Phận

+ Phaolô Bùi Văn Ðọc

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page