Giao Lưu Thánh Ca

Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân

Sống Kinh Nghiệm Truyền Giáo

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Giao Lưu Thánh Ca - Linh Mục, Tu Sĩ và Giáo Dân Sống Kinh Nghiệm Truyền Giáo.


Ðức Cha Nicôla đọc lời khai mạc

đêm giao lưu Thánh Ca


Phan Thiết, Việt Nam (18/10/2004) - Trong bầu khí của năm thánh Truyền giáo, Giáo phận Phan Thiết đã tổ chức đêm hội diễn Giao lưu thánh ca. Ðây là cơ hội để anh chị em giáo dân học hỏi và chia sẻ cùng với các Linh mục và Tu sĩ những kinh nghiệm truyền giáo trong bậc sống của mình.

Chương trình do Ban Thánh nhạc của giáo phận tổ chức, diễn ra hơn ba giờ đồng hồ, ngay trước tiền sảnh nhà thờ Chính Tòa Phan Thiết, bắt đầu từ 6 giờ tối thứ Hai ngày 18.10.2004 với 16 tiết mục gồm: hợp xướng, múa, kịch và hát do hơn 500 ca viên, diễn viên và nhạc công đến từ năm Giáo hạt trong giáo phận cùng với các thầy trong Chủng Viện và các nữ tu dòng Mến Thánh Giá tại giáo phận trình bày.

Nội dung chương trình diễn tả Tin Mừng Chúa Kitô được loan báo cho dân tộc Việt nam khởi đi từ các vị thừa sai trong giai đọan phôi thai của Giáo Hội Việt nam vào thế kỷ17. những cố gắng sống đức tin của cha ông và nỗ lực truyền giáo của mọi thành phần dân Chúa trong tình hiệp thông và liên đới.

Chương trình dành nhiều thời gian để các ca viên và giáo dân giao lưu với các linh mục nhạc sĩ, nhà văn, nhà thơ, những người đã sáng tác những bài thánh ca được trình bày trong đêm diễn này.

Giáo phận Phan Thiết, một giáo phận được gọi là "út" trong 25 giáo phận của Giáo Hội Việt Nam, trải dài trên 200 cây số, nằm cách TP. Saigon khoảng 200 km về hướng Nam. Giáo phận hiện có 5 giáo hạt, 49 giáo xứ với 82 linh mục, 232 Tu sĩ và 147,000 giáo dân so với 1,122,767 dân số trong tỉnh, giáo dân dân sống chủ yếu bằng nghề biển và làm nông.

Giải thích ý nghĩa năm thánh truyền giáo và mục đích của đêm giao lưu thánh nhạc với khoảng 3,000 khán thính giả đến từ các giáo hạt trong Giáo Phận và một số giáo phận lân cận, trong số đó có cả những anh em dân tộc ít người, Ðức Cha Nicolas Huỳnh Văn Nghi - Giám mục Giáo phận Phan Thiết nói: "Năm truyền giáo là năm của sự gặp gỡ, đối thoại, hoà giải, hoà hợp, đoàn kết và đại kết".

Ðức Cha long trọng tuyên bố khai mạc đêm giao lưu và ngài thắp lên "ngọn đuốc" tượng trưng cho ánh sáng đức tin mà cha ông đã đón nhận từ các vị thừa sai, mời gọi mọi người "hãy hát và hát cho nhau nghe những lời thánh ca, để xóa tan những ưu sầu hay những thành kiến, và cầu chúc cho nhau được hạnh phúc".

Ðức Cha còn diễn đạt tâm nguyện của mình bằng câu tục ngữ " Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng". Ngài mời gọi anh chị em hãy cùng nhau đoàn kết xây dựng quê hương, cho dù anh em có khác nhau về dân tộc, trình độ văn hóa hay tôn giáo.

Cho dù không thể tham dự đêm giao lưu cùng với Giáo Phận Phan Thiết, nhưng Ðức Cha Stêphanô Tri Bửu Thiên - Chủ Tịch Ủy ban Thánh Nhạc Hội Ðồng Giám Mục Việt Nam - cũng đã gọi điện chúc mừng với những lời cầu chúc cho sự thành công của đêm giao lưu này.

Cùng tham dự với Ðức Cha chính còn có Ðức Cha Phaolô Nguyễn Thanh Hoan - Giám mục phó Giáo phận; Ðức ông Tổng đại diện G.B Lê Xuân Hoa - thi sĩ Xuân Ly Băng nổi tiếng của Giáo phận; linh mục giáo sư nhạc sĩ Kim Long - phó chủ tịch Uỷ ban Thánh nhạc Hội Ðồng Giám mục Việt nam; Giám đốc, phó giám đốc và nhân viên của sở Văn Hóa Thông tin Tỉnh Bình Thuận; các nghệ sĩ ưu tú và diễn viên thuộc đoàn ca múa nhạc Biển Xanh Tỉnh Bình Thuận; nhà thơ Lê Ðình Bảng cùng các đại diện Ban Thánh nhạc thuộc Giáo phận Nha Trang, Phú Cường, Sài Gòn, và các Cha hạt trưởng của 5 Giáo hạt trong Giáo phận.

Tiết mục hợp xướng "Khải Hòan Ca" do ca đoàn Giáo hạt Phan Thiết trình bày như muốn nhắc lại những trang sử anh hùng của hơn 100,000 vị Tử đạo Việt nam đã kiên tâm gìn giữ mầm sống đức tin cho quê hương, được phụ họa bởi 18 em thiếu nhi với trang phục áo dài khăn đóng và cành thiên tuế, tượng trưng 117 vị Thánh Tử Ðạo Việt Nam và chân phước Anrê Phú Yên.

Bài hát "Hạt sáng tin mừng" kèm vũ điệu, do nữ tu nhạc sĩ Trần Hương thuộc Hội Dòng Mân Côi đặt lời, phổ nhạc và ca đoàn giáo hạt Bình Tuy trình bày, diễn tả đầy đủ những mầu nhiệm của năm sự vui, năm sự thương, năm sự mừng, và năm sự sáng do Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II khởi xướng, đã diễn tả sự hoà nhập và sự hiệp nhất của mọi thành phần dân tộc thuộc 5 châu gồm Châu Âu, Châu Á, Châu Mỹ, Châu Phi và Châu Úc, tuy có khác nhau về màu da, ngôn ngữ hay phong tục tập quán, nhưng cùng chung một niềm tin vào Ðức Kitô. Chia sẻ cuộc đời làm linh mục và thao thức truyền giáo bằng lời ca tiếng hát, linh mục nhạc sĩ Kim Long, với 64 tuổi đời và trên 40 năm viết thánh ca, đã nói lên kinh nghiệm và ước mong lời ca do mình sáng tác cũng góp phần giúp cho người khác cầu nguyện và cầu nguyện nhiều hơn. Cha mời mọi người cùng hát lên nhạc phẩm "Chúa không lầm" như muốn diễn tả tâm tư về ơn gọi làm linh mục của mình mà cha đã cảm nghiệm đó là hồng ân mà Thiên Chúa không thể lầm lẫn khi trao cho cha.

Hoạt cảnh "Thần khí sai đi" do cộng đoàn nữ tu dòng Mến Thánh Giá trình bày bước chân truyền giáo của Ðức Cha Phêrô Maria de la Motte và lịch sử hội dòng Mến Thánh Giá tại Việt Nam. Các chị diễn tả đời tông đồ của mình qua những hoạt động âm thầm trong đời thường như làm ruộng, ươm tơ, dệt vải, làm thuốc chữa bệnh để được hoà nhập và đem Tin Mừng đến cho mọi người.

Bầu khí của đêm giao lưu được thay đổi bằng tiết mục cải lương "Công Chúa Mai Hoa", với những làn điệu cải lương dân dã, chất phác và đậm đả bản sắc dân tộc, hồi tưởng về một trang sử đẹp thuở khai sơ của những bước chân đầu tiên loan báo Tin mừng.Phát biểu cảm nhận khi được tham dự đêm giao lưu thánh ca, bà Anna Ðoàn Thị Hương, làm nghề bán vé số, năm nay 58 tuổi nói: "Tôi cảm thấy hãnh diện về Giáo hội Việt Nam khi nghe linh mục Kim Long chia sẻ những nỗ lực phục vụ của cha". Bà còn cảm nghiệm được những bài thánh ca đã giúp tâm hồn bà thoải mái, hạnh phúc và cảm thấy yêu Chúa vô cùng. Bà nói: "Tôi sẽ truyền giáo bằng cách yêu thương và giúp đỡ những người khốn khổ hơn tôi".Anh Phêrô Hoàng Ðình Vinh, một ca viên thuộc ca đoàn giáo xứ Thanh Xuân cho biết anh cảm thấy vui sướng vì bằng lời ca tiếng hát anh đã chia sẻ niềm vui của Ðức Kitô cho nhiều người.

Bé Phaolô Nguyễn Viết An, học sinh lớp 10 cho biết vở kịch "thắp lên ngọn nến" đã nhắc nhở em sống như lời Chúa dạy. An nói, từ nay em sẽ siêng năng cầu nguyện và lần chuỗi mân côi hơn, đến trường sẽ hiền lành và đối xử tốt với các bạn để làm chứng cho Chúa Giêsu".

 

(Bản Tin của Tòa Giám Mục Phan Thiết)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page