Tường thuật về sinh hoạt

của Giới Trẻ, Nhạc Sĩ và Ca Sĩ Công Giáo

Tổng Giáo Phận Saigon tại giáo xứ ÐaKao

 

Prepared for Internet by Radio Veritas Asia, Philippines

 

Tường thuật về sinh hoạt của Giới Trẻ, Nhạc Sĩ và Ca Sĩ Công Giáo Tổng Giáo Phận Saigon tại giáo xứ ÐaKao.

Saigon, Việt Nam (Chúa Nhật 3/10/2004) - Ðêm văn nghệ chia sẻ những cảm nghiệm và những nỗ lực sống lời Chúa của giới trẻ Giáo hạt Sài Gòn và các anh em nhạc sĩ và ca sĩ Công giáo của Tổng Giáo phận Saigon đã giúp nhiều bạn trẻ học hỏi niềm tin, được thêm sức mạnh từ Thiên Chúa. Các bạn cam kết sẽ dấn thân sống lời Chúa và truyền giáo trong môi trường của mình.

Hơn 1,000 bạn trẻ từ 15 giáo hạt trong Tổng Giáo phận Saigon đã tham dự đêm văn nghệ "Tình ca Giêsu" do Ban Mục vụ giới trẻ của Giáo phận tổ chức trong khuôn viên Nhà thờ giáo xứ Phanxicô Ðakao vào tối Chủ Nhật ngày 3/10/2004.

Chương trình mang chủ đề "Một nắm men yêu thương" kéo dài hơn ba giờ đồng hồ gồm18 tiết mục mang thể loại kịch, hát, múa, thi đố và kể chuyện, do giới trẻ Giáo hạt Sài Gòn phối hợp với các anh chị nhạc sĩ và ca sĩ trong giới văn nghệ sĩ của tổng giáo phận sáng tác và trình diễn, chia sẻ những cảm nghiệm và những nỗ lực sống lời Chúa của họ với nhiều bạn trẻ thuộc các giáo hạt khác trong tổng giáo phận.

Ðêm văn nghệ còn nhằm hát mừng thánh Phanxicô Assisi nhân dịp lễ bổn mạng giáo xứ và tỉnh dòng Phanxicô với sự tham dự của năm linh mục, gồm có linh mục đặc trách giới trẻ Giáo phận,  Giuse Lê Quang Việt, bốn linh mục đặc trách giới trẻ giáo hạt, và nhiều Tu sĩ trẻ.

Các tiết mục được sắp xếp diễn tả nội dung từ "Chúa Giêsu, một nắm men yêu thương" đến  "mỗi người là nắm men" vùi trong đấu bột của mình gồm gia đình, học đường, nơi làm việc và khu xóm.

Mở đầu khai mạc chương trình là tiết mục "Múa Rồng" do nhóm bạn trẻ người Việt gốc Hoa, thuộc giáo xứ Ðức Bà Hòa Bình, trình bày "Chương trình rao giảng tin mừng trên đất Việt trong suốt gần 500 năm qua của Chúa Giêsu, từ người nông dân trên cánh đồng cho đến anh công nhân trong nhà máy và những kỹ sư bác sĩ đều được Chúa ban cho sự sống mới và sự sống dồi dào". Giáo xứ ÐaKao 2/3 giáo dân là người Trung Hoa.

Bài hát "Bài tình ca bất diệt" do nhạc sĩ Ý Vũ sáng tác và trình bày chia sẻ cảm nghiệm lời chúa của anh. Anh nói rằng "nước trời giống như một nắm men được trộn vào trong những thùng bột, nó âm thầm lớn lên cho đến khi tất cả dậy men".

Nhạc sĩ hát tiếp: "hiểu được lời Chúa nói với mình, tôi đã đem men yêu thương của tôi trộn vào trong thùng bột gia đình, mái trường và phố phường quê hương", và anh nói: "Tôi không ngờ nó đã lớn nhanh không ngừng".

Ca sĩ Xuân Trường trình bày nhạc phẩm "Bài tình ca bất diệt" diễn đạt một Chúa Giêsu vẫn sống giữa mọi người, từng ngày đem tin vui, gieo nụ cười và khơi nồng những ước mơ". Ngoài ra, anh em nhạc sĩ và ca sĩ còn trình bày các nhạc phẩm, như  "Tôi chọn Giêsu", "Sáng mãi đèn nhé", "Chờ tình lên xanh", "Bài tình ca Giêsu", "Mùa gặt", "Theo Chúa", "Hãy thắp sáng lên", "Có lần nào" và "Lời hẹn hò của muối".

Vở kịch mang tên "Mô phỏng chuyện "Những người cùng khổ của nhà văn Victor Hugo" do nhóm Thanh Niên thuộc Giáo xứ Phanxicô Ðakao, đã trình bày quá trình tha hoá của tên ăn trộm tên Trí, hắn vào nhà thờ lấy trộm bộ chén thánh và bị cảnh sát bắt được. Nhờ lòng yêu thương và sự che chở của Cha sở nên đã không bị vào tù.

Lòng thương xót của Chúa qua cử chỉ yêu thương của Cha Sở đã cảm hoá được tên trộm, anh từ bỏ tính lười biếng của mình và xin làm việc ở một xí nghiệp.

Từ đó, mỗi ngày khi đến xí nghiệp làm việc, anh đã thường xuyên cười, thăm hỏi và giúp đỡ những đồng nghiệp của anh.

Ngoài nỗ lực sống yêu thương trong xí nghiệp của mình, anh còn tìm đến những đứa trẻ mồ côi, những cụ già tàn tật và cô đơn để tâm sự và giúp đỡ họ bằng chính tình yêu thương mà anh cảm nghiệm từ Cha Sở.

Sau vở kịch của nhóm Thanh Niên là tiết mục hài kịch "Tài xế - men yêu thương" do Giới trẻ thuộc giáo xứ Huyện Sĩ, giáo xứ Mạctinho và giáo xứ Phanxicô Ðakao phối hợp sáng tác, dàn dựng và trình diễn.

Câu chuyện kể về một cử chỉ yêu thương của bác tài xế khi ngang qua trạm thu phí đã trở thành "niềm vui" cho bác tài xế phía sau và nhiều tài xế sau nữa. Sau khi mua vé cho mình xong, bác mua thêm một vé nữa và nhờ người gác cổng chuyển giúp bác cùng lời nhắn "Tôi chúc bạn một ngày vui vẻ và một chuyến đi bằng an".

Chị Maria Têrêsa Xuân Dung, một thành viên trong ban mục vụ Giới trẻ của Giáo phận cho biết, trước đêm biểu diễn hai tháng, ban tổ chức đã gởi thư mời tới các Giáo xứ trong giáo hạt và giới văn nghệ sĩ của giáo phận, mời tự do chọn và sáng tác các thể loại kịch, múa, hát và kể chuyện mang chủ đề "truyền giáo".

Chị Dung nói, mục đích của sân chơi nhằm giúp giới trẻ phát triển khả năng ca hát, hâm nóng niềm tin, thêm sức sống dồi dào, giúp nhau sống lời Chúa và hiểu được sứ vụ truyền giáo trong chính môi trường sống của họ.

Ban tổ chức cũng in sẵn các bài hát vào một tập san, vì thế tất cả những người tham dự đều cùng hát với nhau.

Ðược cùng hát và múa với các bạn về Chúa Giêsu, bạn Giuse Nguyễn Phi Long, 37 tuổi cho biết: "Chương trình không những giúp tôi quên hết những nhọc nhằn của cuộc sống mà còn giúp tôi nhận thêm sức mạnh từ Thiên Chúa".

Anh Long thuộc giáo xứ Lộc Hưng, giáo hạt Chí Hoà. Anh làm nghề kĩ sư lắp ráp và chế tạo máy, cho biết, vào những ngày cuối tuần anh thường rủ bạn bè đi nghe nhạc ở các quán cà phê để giúp đầu óc bớt căng thẳng sau một tuần làm việc nặng nhọc và nhiều áp lực. Nhưng lần xem văn nghệ này không giống như ở các quán cà phê, những bài hát đã giúp anh cảm nhận được "Chúa Giêsu luôn đồng hành với tôi", Long nói tại đêm diễn.

Anh nhận xét: "Không những được nghe, tôi còn được hát và múa nữa với tất cả mọi người, và đêm giao lưu văn nghệ đầy ý nghĩa này đã giúp tôi tái truyền giáo cho bản thân tôi". Long nói, từ nay anh sẽ thường xuyên hát về Chúa để cầu nguyện và cảm nghiệm tình thương của Ngài.

Bạn Maria Trần Nguyệt Minh, 23 tuổi thuộc giáo xứ  Sao Mai cho biết, đêm văn nghệ đã giúp chị sống lại cảm xúc "yêu thương".

Theo Minh thì nói về Chúa bằng những lời ca tiếng hát rất dễ đi sâu vào lòng người, đặc biệt là những người trẻ như Minh. Minh nói: "Giáo hội nên tổ chức nhiều sân chơi như thế để giúp giới trẻ được dịp gặp gỡ nhau, hâm nóng niềm tin và thêm sức mạnh từ thiên Chúa".

Minh hiện là giáo lý viên nói tiếp: "Là một giáo lý viên, tôi muốn kín múc tình thương và sức mạnh Thiên Chúa từ những cảm nghiệm của những người bạn và anh chị xung quanh tôi để chia sẻ cho những em học sinh của tôi, và việc làm này chính là sứ mạng truyền giáo của tôi".

Ðược biết, ngoài đêm văn nghệ đặc biệt hôm tối Chúa Nhật mùng 3 tháng 10 năm 2004 tại giáo xứ Phanxicô ÐaKao, vào mỗi sáng Chủ Nhật cuối tháng, giới văn nghệ sĩ và giới trẻ Công Giáo còn gặp gỡ nhau trong khuôn viên giáo xứ Chánh Toà của giáo phận, để cùng  nhau  ca hát về Chúa Giêsu và nghe linh mục chia sẻ. Chủ đề năm nay hướng đến sứ mạng truyền giáo, phỏng theo "Tám mối phúc thật".

Vừa rồi là Vài Nét Sinh Hoạt của Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Saigon, Tối Chúa Nhật, mùng 3 tháng 10 năm 2004, tại Giáo Xứ ÐaKao. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

 

(Cẩm Vân tường trình)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page