Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Triết

được nhiều giải thưởng vì

Những Quyển Sách Vàng

làm sống lại Quá Khứ

 

Prepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

 

Linh Mục Giuse Nguyễn Hữu Triết được nhiều giải thưởng Vì Những Quyển Sách Vàng làm sống lại Quá Khứ.

Saigon, Việt Nam (UCAN VT5916.1283 Ngày 8/04/2004) -- Sở thích sưu tầm đồ cổ và sách củ của một linh mục Việt Nam đã mang lại cho ngài nhiều giải thưởng tại một hội chợ sách gần đây.

Linh mục Giuse Nguyễn Hữu Triết dành được một giải nhất và năm giải nữa trong số 15 giải khác tại cuộc thi "Những cuốn sách vàng" được tổ chức hồi cuối tháng 3/2004 ở thành phố Saigon.

Tất cả 65 người dự thi gởi 274 cuốn sách cổ tới cuộc thi. Những quyển sách này được đánh giá theo tuổi tác, hiện trạng và giá trị văn chương, đặc biệt những đóng góp cho nghệ thuật, văn hóa và văn chương Việt Nam. Cha Giuse Nguyễn Triết, 59 tuổi, đã gởi tới 55 cuốn sách bằng chữ Hán, tiếng Pháp và tiếng Việt kể cả một số sách bằng chữ Nôm, một ngôn ngữ cổ do người Việt Nam sáng tạo từ chữ Hán.

Vị linh mục này, người lần đầu tiên tham dự hội thi, cho hãng tin UCA biết cuốn sách đoạt giải nhất của ngài là "Kim Vân Kiều Truyện" của thi hào Nguyễn Du, xuất bản năm 1872. Ngài đã mua nó cách đây ba năm với giá một triệu đồng (khoảng 66 Mỹ kim). Truyện Kiều được viết bằng chữ Nôm với thể thơ lục bát phổ biến.

Trong số những cuốn sách quý năm nay có cuốn "Dictionarium Latino-Anamiticum," từ điển Latinh-Việt Nam xuất bản năm 1880, do một học giả Việt Nam mua tại Pháp năm 1960. Một cuốn khác là "La Cochinchine et ses habitants," xuất bản năm 1894 tại Sài Gòn. Cuộc thi Sách Vàng là một phần trong hội chợ sách với chủ đề "Tuần lễ tôn vinh văn hóa đọc" do Sở Văn hóa Thông tin thành phố Saigon tổ chức từ ngày 23-28/03/2004 tại thành phố Saigon. Hội chợ sách lần đầu được tổ chức năm 2002. Hội sách, thu hút khoảng 150 ngàn người, đã trưng bày sách của 25 nhà xuất bản ngoại quốc, 24 nhà xuất bản trong nước và bảy công ty phát hành sách.

Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết, chánh xứ Tân Sa Châu ở thành phố Saigon, cho biết ngài sưu tầm sách cổ vì ngài muốn giúp bảo tồn kho tàng văn hóa dân tộc mà ngài tin rằng đã bị hao hụt do thiên tai, chiến tranh và sự thờ ơ của người dân.

Ngài nói nhiều người nước ngoài đã đến Việt Nam để mua sách quý hiếm, vì thế các học giả Việt Nam phải sang nước ngoài để tra cứu văn hóa của mình. Ngài muốn gây ý thức tôn trọng và giữ gìn sách quý. Linh mục đã sưu tầm trên 1,000 cuốn sách có tuổi đời trên 50 năm. Trong số những cuốn sách này có một cuốn sách giáo khoa Hán Nôm do một nhà xuất bản Việt Nam in năm 1719, cuốn sách giáo lý bằng tiếng Latinh in năm 1783 và cuốn kinh Phật giáo xuất bản năm 1805.

Phát biểu tại lễ trao giải thưởng, cha Giuse Nguyễn Hữu Triết ca ngợi cuộc thi sách và cổ vũ cho nền văn hóa đọc "đang bị lấn át bởi nền văn hóa nghe nhìn." Cha còn đề nghị sở văn hóa thông tin thành phố Saigon thành lập một câu lạc bộ những người yêu sách.

Ngoài những quyển sách cổ, vị linh mục còn sưu tầm đồ cổ nữa. Trong số đó có một công cụ đào đất bằng đá 5,000 năm tuổi và một bình gốm của người Khmer có niên đại từ thế kỷ thứ tư. Ngài cũng có những chân đèn cầy, cây thánh giá và những bức tượng Công giáo trên 100 tuổi.

Cha Giuse Nguyễn Hữu Triết coi mỗi món đồ cổ là một trang sử sống động cần được tôn trọng và gìn giữ. Ngài cũng trưng bày bộ sưu tập của mình tại những cuộc triển lãm của Giáo hội.

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page